1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tự làm xấu xí trong mắt mình!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyciaboy, 02/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :)) nhin` MU và AX tranh luận đã thấy vui rôi` :))
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác chủ đừng rút lui nhé :) em thic cô bé này hí hí hí .. e thắc mắc quán cà phê mà hai bác hò hẹn có mức độ kiểu j ạh?? vì theo phông của em, quán cà phê có nhiều loại lắm ạh..
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi cảm thấy thích mợ Anx, anh nào vớ phải mợ phải nói là rất may mắn, sống với mợ rất sướng vì chẳng cần phải làm gì, cứ nghe mợ nói gì thì làm theo là đảm bảo vợ chồng trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.

    Còn về vấn đề ăn mặc, lịch sự hay không lịch sự thì rất khó nói phân định được, bởi vì điều đó cũng do con người lập ra thôi, mà con người đã lập ra thì họ cũng có thể đánh đổ nó, nên tôi nghĩ "làm sao để không cảm thấy thẹn với bản thân" là được, người ta nói gì thì cũng là người ngoài, họ có ăn mặc thay cho mình được đâu, cứ tiện cho bản thân là ta chơi, sao phải xoắn. Khi đi học đại học, tôi may mắn được gặp nhiều người được gọi là giàu, nhưng hết phân nữa trong đấy thì nhìn như thằng nông dân, thế nhưng tiếp xúc với họ mới biết bề ngoài không nói lên được gì cả. Như bản thân tôi,khi còn học cấp 3, trong khi bạn bè thích mang dép lê đi học thì tôi là cái thằng suốt ngày mang giày đi học, nhưng đến khi lên đại học toi lại suốt ngày đi dép lê, mặc áo thun đi học lẫn đi chơi trong khi bạn bè chỉ mang giày và mang sơ-mi. Nói chung anh em bạn bè cũng góp ý chê bai nhiều nhưng có sao, tôi thấy như vậy lại hay, mình nhìn giản dị vậy có khi người ta sẽ có cảm giác thân thiện hơn.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mình mà là bác chủ top, hẹn gái đi chơi mà đến đón thấy gái ăn mặc úi xùi thế, mình chở em lên Highland hay Vincom uống cafe cho vui :)) uống xong té, khỏi gặp lại.

    Bởi vì, dù là vô tình (vô duyên) hay thử gà (mà thử cái giè ở đây) thì đều là bất lịch sự và không tôn trọng mình. Gái bất lịch sự thì còn tán làm gì?
  5. bao.tam

    bao.tam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    :D hỏi tí ko fai, chưa xét đến đúng sai ở đây nhưng ko hỉu chị gì gì lấy cái trên này ở đâu vậy, nge cứ như định luật ấy nhở ? Tiện thể chị hai cho cái định nghĩa "lịch sự" để mọi ngưòi được rõ với.(Và cũng cho luôn nguồn lấy cái định nghĩa lịch sự với nha)

    @Chủ Topic : Chn lịch sự mà cãi nhau như thế này thì có lẽ là cả ngày cũng chưa xong, nếu xét về lý trí trong tình yêu thì t thấy b thk thì cứ tán vì iu đương chỉ là iu đương ko liên quan j đến chn khác. Còn nếu xét về sự lịch sự thì trên quan niệm của xã hội(văn hóa, thuần phong mĩ tục...) mà đánh giá ngưòi ta thôi, ko vì ý kiến chủ quan của một cá nhân nào.
  6. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là e thấy bác Anxiety cứng nhắc quá đấy ạ. Chỉ nhìn thôi e đã mệt rồi, không biết sống theo cách của chị có mệt không nhỉ, quá hoàn hảo là thứ tạo nên sự không hoản hảo đấy ạ. Sống chệch đi với cái gì gọi là bản năng và lý trí thì nó mới dễ thở chứ. E lấy ví dụ trên nền tảng chuyện quần áo :)
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Oạch, đến mình là cái đứa bô nhếch bô nhác nhất quả đất còn không có kiểu ăn mặc khi ra đường giống em của chủ topic :). Mình xưa đi học và nay đi làm toàn mặc quần bò, áo phông, dép tổ ong ( nay đi thì xỏ ngón ) Nhưng đi chơi với bạn là con trai/ người yêu... cũng cố kiếm bộ nào ngon nhất tủ quần áo để mặc :D. Xấu nhất thì cũng là quần ngố, áo phông. Ngay cả bây giờ khi người yêu rủ ra quán cf quen gần nhà cũng cố thay bộ quần áo dù bị giục nhắng cả lên :) Mình nghĩ có thể em của bạn chủ topic có thói quen mặc quần áo ở nhà khi đi chơi với người ( được coi là ) thân. Chứ thường con gái càng đẹp, càng nhiều vệ tinh thì càng giữ hình ảnh cho mình :)

    p/s ngoài lề : mình để ý 1 điều là những phụ huynh nào đi đón con mà mặc quần áo ở nhà ( vì trường gần nhà ) thì những người đó thường chăm sóc con khá vụng và con ăn mặc không được sạch sẽ lắm )
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chăm chú vào quần áo làm gì, áo quần nó xấu nhưng kết cấu nó đẹp. Chủ thớt đi chén hàng hơn mươi năm có lẻ, chả nhẽ cả cái khẩu quyết cũng không thuộc?
  9. thaomoc

    thaomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này mà cũng bàn tán làm gì cho mất thời gian thế.
    Cái tên bộ đồ mặc cũng nói cho chủ nhân biết nên mặc nó vào lúc nào và ở đâu rồi.
    Tiếp khách đến nhà mình còn phải thay đồ huống chi đi ra ngoài.
    Ăn mặc là tôn trọng mình và tôn trọng người đối diện.
    Sao có mỗi việc này mà phải lăn tăn thế nhỉ?????????????

    Nhất là phái nữ thì càng để ý. Tuỳ theo điều kiện kinh tế, mặc đẹp càng tốt, ko có thì cũng phải chỉn chu, gọn gàng, sạch sẽ. Cỡ như cô này mà sinh con thì khiếp lắm đấy. Đi theo mà hầu. KHO DUYET DUOC
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thấy tỉ lệ các bác ủng hộ chiến tiếp, và tỉ lệ các bác ủng hộ giải tán là 50/50. Thấy cũng rất băn khoăn. Em thấy phải tự mình quyết định và nhất trí là nghỉ ca này, cảm ơn các bác đã tham gia đóng góp ý kiến. em xin kết thúc ở đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này