1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tuổi dần thì cá tính, con trai tuổi dần thì ... hok biết, nhưng có vẻ chung thuỷ phải ko .

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi applennpc, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em xin kiếu, chán quá , chả muốn iu j, chán kinh lên được
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ thấy tuổi hổ tuyệt đấy chứ, có cả nhu lẫn cương tồn tại trong cùng 1 thực thể. Tuy là hơi nóng tính, thẳng thắn và săn mồi quyết liệt, nhưng nếu cần điềm tĩnh, nhạy bén, kiên nhẫn, thì tuổi hổ lại cũng hội tụ đủ. Cứ thử nhìn và quan sát đời sống, phản ứng của loài hổ, sẽ thấy đúng. ÍT ra trong đám 12 con giáp, con hổ vẫn là Chúa tể đấy (may ko có tuổi Sư Tử :D)
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Ủa, anh có xin em đâu, anh xin cô bé samisam đấy chứ! [​IMG]
     
    Ai bảo là bé samisam đã có chủ thế?  [​IMG]  Mà sao lại bắt quả tang, anh có làm gì phạm pháp đâu mà đòi bắt quả tang chứ? [​IMG]
  6. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    em cũng kết gái tuổi dần mỗi tội hai nhà không thể có 2 cái lò lửa được :(
  7. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Sống không giận không hờn không oán trách.
    Sống mĩm cười với thử thách chông gai.

    Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
    Sống an hòa với những người chung sống.
    Sống là động, nhưng lòng luôn bất động.
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
    Sống yên vui, - danh lợi mãi coi thường :
    Tâm bất biến, - giữa dòng đời vạn biến !
  8. nhienkhong

    nhienkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    thích con trai 86 , chung thủy điềm tĩnh kiên nhẫn giỏi giang ( các anh 86 phổng hết cạ mũi kìa )
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    papa bị tiểu đường , buồn muốn khóc
  10. vitcotdn5

    vitcotdn5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mấy chị 84, thick các chị lắm mà các chị cứ coi mình như trẻ con, lại còn vô tích sự nữa chứ. Làm trai tuổi rần khổ thật

Chia sẻ trang này