1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tuổi thân - nỗi ám ảnh cuộc đời lận đận

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cobeSJC, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bé đã nói từ đầu là bé hổng tin bói toán mà. Mỗi lần tụi bạn rủ đi coi bói là cứ cười khúc khích trước những lời phán của ông thầy thôi. NHưng thật sự, bố mẹ bé lần nào đi coi hổng có bé đi cùng cũng bị phán y chang luôn: bé sẽ lận đận đường tình.
    Khổ thân, mà nó đang đúng như thế chứ. hổng tin sao được bà con?
    Mới hôm rồi đây, bé đi làm trong công ty. Anh bạn mới vào cùng phòng biết bấm tử vi; bé nhờ xem thử, anh về làm nguyên một tấm bảng, và phán y chang vậy. Khổ chưa nào
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nho này chín ko đều, chỗ cần chín thì xanh, chỗ không cần chín lại nhũn nhùn nhùn
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Bạn but chi cho tớ hỏi chỗ nào nhũn nhùn nhùn thế?? Để biết còn tránh!
  4. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhận định của tutti đúng không nhưng con gái tuổi thân trên đường công danh cũng khá đấy chứ. Chỉ có chuyện tình cảm thì lận đận thật. Và một trong những lí do là cái "tôi" của con gái tuổi này hơi cao !!!
  5. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng rồi đấy , cơ bản là ở chỗ biết nhường nhịn nhau thôi
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đúng dồi. Nếu ko vì cái "tôi" thì khéo lấy chồng hết rồi, chứ ko đến nỗi phải chui vào đây than thở.
  7. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà !
    tôi cũng tuổi thân đây, tôi thấy đúng là con gái tuổi thân lận đận thật. nhiều lúc chán chẳng buồn chết. đã thế mấy bác trong topic này chắc là male hả chẳng cho lời an ủi chị em lại cứ nói xa nói gần
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Để anh an ủi nhé: Thôi em ạ, đừng chán nữa, ở đời đã chết hết con giai đâu mà lo. Cùng lắm là đui què mẻ sứt. Kiểu gì chẳng kiếm được tấm chồng.
  9. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    mấy ông anh cứ look down on us thôi. chẳng biết rồi sau thế nào. người ta lận đận trong đường tình duyên không phải người ta không có mà là nó không suôn sẻ theo ý muốn. bác nói như chúng em ế hết đến nơi rồi ý.
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái tuổi thân cứ than thở nhiều thế nhỉ? mình quen nhiều người con gái tuổi thân, chả thấy ai lận đận cả. Nhiều đứa yên ấm chuyện chồng con. Nhiều đứa thì sự nghiệp sáng lạn. Mà mọi người đừng cầu toàn nhiều. Nếu đang lo tu nghiệp thì cũng chưa nên lấy chồng làm gì. Còn nếu ko đặt nặng chuyện sự nghiệp, thì có con cũng được rồi. Với tuổi mình bây giờ, khó được 2 việc một lúc lắm. Được cái lọ thì phải mất cái chai. hì

Chia sẻ trang này