1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái tuổi thân - nỗi ám ảnh cuộc đời lận đận

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cobeSJC, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái " tôi " của con gái tuổi thân rất cao. Tớ cũng phải thừa nhận, nhiều lúc cũng muốn hạ nó xuống một chút nhưng mà khó lắm, thôi thì cứ để vậy , anh nào chịu được thì tốt mà không chịu được thì...bye. Đơn giản thôi mà ..he ..he...he
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hhehe, sinh ra là con gái tuổi Thân là đã mang cái gánh nặng "đời sẽ khổ" từ trong tư tưởng rồi! Tớ cũng tuổi Thân, cũng con gái, sống 1/4 cuộc đời rồi, (đấy là chẳng may nếu sống được 100 tuổi chứ bình thường thì cũng là sống được gần nửa cuộc đời rồi), chưa thấy có gì gọi là khổ cả!? Nhưng ngó nghiêng xung quanh những anh chị hơn mình 1 giáp, tức là tuổi Mậu Thân ấy, quá nửa là cao số, cả con trai lẫn con gái!!! Đặc biệt là con trai, dù có lập gia đình rồi thì cũng 3/4 là li hôn và làm tập nữa!
    Cuộc đời tớ thì thẳng như dây đàn, đi học, tốt nghiệp, đi làm - thậm chí mới đổi chỗ làm có 2 lần, yêu. Rất có trình tự! Chưa thấy va vấp đau khổ gì cả!
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tớ , cái tôi tuy quan trọng nhưng đừng đặt nó lên trên hết , để thể hiện một điều gì đó mà sẽ không biết hậu quả thế nào
    Con người sống ở đời phải biết điều , chính nó tạo nên sự hoà hợp từ 2 phía , chứ còn tư tưởng được thì được, không được thì thôi chỉ làm bạn sung sướng nhất thời khi nghĩ thế mà thôi
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy vợ lên tiếng mà chồng than hộ suốt ...
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ...sao lại 1 fải tin nhờ (1 chút thôi nhé) ..ní do?????
  6. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 17/12/2004
  7. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, em iu nói gì chị không hiểu? Dao này không hiểu do chị ngu si mãi vẫn không tiến bộ được hay tại trình nói chuyện của em cao quá nên những gì em nói chị đọc thường thấy rất mù mịt! Hay rượu nói chứ không phải em nói?
    Ah, em ra trường lâu chưa nhỉ? Hôm nọ xem TV thấy quay trường mình, dạo này lại thi thố cái gì có vể xôm tụ phết nhờ, chả bù ngày xưa mình học, ngu như cái xe lu, chả có trò gì hay cả!
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    ông để tôi triết ní tý
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ở quê nhà tớ mấy chị sinh năm 80 cứ gọi là 2 nhóc trở lên. Mấy chị cứ ca cẩm mãi, não cả ruột.
    Chồng nào chả là chồng, cứ vơ đại một ông rồi về nuôi báo cô cho ông ấy cũng được. Được tiếng vợ hiền tần tảo nuôi chồng con.
    Hôm nay vui quá, cả nhà nhảy tưng bừng ... lắc vai nào, gào lên nào.
  10. khohan

    khohan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ thì đúng là rách việc, chẳng nhẽ cứ con gái tuổi THÂN cuộc đời long đong lận đận, con gái tuổi Dần thì cao số hết á??
    Ông trời ở xa mà ta lại ở gần, long đong hay gì đi nữa thì số phận mỗi con người đều do chúng ta quyết định hết cả (tính cách, gia đình,...) còn ông trời chắc cũng có phần nhưng chắc cũng chẳng đáng kể so với bản thân chúng ta hi hi...
    Hết lăn tăn chưa.

Chia sẻ trang này