1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Úc co dễ thương không ?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi sexy_tequila, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTangTonNuNguyenThiMongMo

    CongTangTonNuNguyenThiMongMo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là hình ảnh của một số cô sinh viên Úc. Thương được hay không tuỳ mọi người đánh giá
  2. CongTangTonNuNguyenThiMongMo

    CongTangTonNuNguyenThiMongMo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
  3. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    ông anh nói rất đúng. Em thấy con gái Úc sau này get mixed up thì xinh lắm. Các anh khách quan một tý, đùng thấy không tán dược các em ý là lại chê làm các em ý buồn
    man has to do what man has to do
  4. AntiMU

    AntiMU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    He he tớ có mấy cái ảnh năm trước đi Manly beach chụp các em đây Up lên cho bà con xem con gái Úc
    Ảnh 1
    Ảnh 2
    Ảnh 3
    Ảnh cuối nhá ... con gái Úc xịn
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Thật ra ở đâu cũng có người đẹp người không. Mắt thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác. Người phương Tây có câu: " Beauty is in the eyes of the beholder"
    Nếu các bạn mà chê con gái phương Tây xấu, e rằng phiến diện và hồ đồ. Nếu tính tiêu chuẩn cái đẹp thể hình theo tiêu chuẩn quốc tế ISO với số đo 3 vòng, mắt mũi, da dẻ e rằng nhiều khi họ vượt trội đấy.
    Có vào rừng Amazon mới thấy hết vẻ đẹp sơ khởi của nó.
    Nếu chưa vào đừng đóan bậy.
    Nếu thấy nho ngon nhưng không với được đừng chê nho còn xanh quá.
    Một lời khuyên khác là các bạn cũng đừng nên phát biểu một cách hàm hồ là "bọn Việt Kiều bên này trông thế nọ thế kia, không bằng Việt nam". Tôi không muốn bĩnh luận thêm nữa về vấn đề này, chỉ muốn các bạn rút kinh nghiệm khi phát biểu những câu như vậy.
    Người con gái Việt nam có thể nói là rất tốt và có nhiều tính cách cũng như thể hình phù hợp với người Việt nam, đặc biệt là văn hoá, dể hiểu nhau hơn, dễ hợp nhau hơn.
    Ví dụ về thể hình có nhiều bạn nói rồi, tôi đưa thêm ví dụ về văn hoá. Một thanh niên Việt và một thanh niên Úc cùng đi xem phim hài, có chỗ người này cười có chỗ người kia cười. Nhiều đoạn người Việt sẽ thắc mắc không hiểu tại sao nó cười và ngược lại. Đó là khác biệt về văn hoá. Đi ăn nhà hàng, nàng gọi miếng beefstake 1kg ăn vèo cái hết, còn cháng ngắc ngoải với miếng 2 lạng
    Nếu như một người Việt nam sinh ra và lớn lên ở bên này, hoặc những người có tố chất tốt, thể hình tốt, sống lâu ở nước ngoài có những suy nghĩ khác đấy.
    Chúc tất cả các bạn vui!
  6. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Oh, đây cũng la một vấn đề thú vị đây! Các bạn nói chuyện rất hay và mình rất ngạc nhiên khi đọc những bài post và hình ảnh của các bạn, quả thực các bạn có góc nhìn về con gái (các nước) thật sâu sắc đấy...nhất là mấy tấm ảnh của cái bác ***.....gì dó, hihihihi
    Mình thì rất đồng ý với bài viết của bác netwalker về khoản mỗi người có một cách nhìn khác nhau về cùng một sự vật. Nhưng bác netwalker à, bác cũng thông cảm cho các bạn của chúng ta nhé vì họ là người VN, lớn lên ở VN và tôi cũng vậy, còn bác thì tôi không rõ, nên tự hào về đất nước VN, về văn hóa VN và về phụ nữ VN là chuyện rất bình thường, khi chúng ta có được một lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc như vậy thì tự nhiên sẽ có sự tự hào về tất cả những gì đại diện cho đất nước ta là lẽ đương nhiên, có thể hơi thái quá là đánh giá thấp những cái khác vẫn là điều có thể chấp nhận được. Chung quy tôi luôn luôn ủng hộ những luận điểm về sự tự hào dó, dù đi bất kỳ nơi nào người VN vẫn mãi mãi nên nhớ mình là người VN (Dù cho bạn sinh ra, hay lớn lên ở đâu đi nữa) phải có trách nhiệm với đất nước VN và phải luôn luôn tự hào về VN đấy nhé, đó mới xứng đáng là kẻ sỹ. Còn những suy nghĩ lệch lạc khác về VN chẳng qua cũng do bên ngoài tác động mà thôi, mình nghĩ rằng sẽ không dễ dàng ảnh hưởng đến những người "hiểu biết" như chúng ta đâu phải không các bác. Còn về văn hóa và hình thể thì các bác dã nói rồi, mình miễn bàn, nhưng mà mình xin nói thêm điều này nhé, mình thường nghe người ta nói câu này không biết có đúng hôn : " Châu Á, Châu Phi là cái nôi của mọi nền văn hóa", và người VN đi bất kỳ nơi đâu cũng để lại cảm tình tốt cho mọi người có nghĩa là chúng ta nhanh chóng tiếp thu và hòa đồng rất tốt vào mọi nền văn hóa khác (vì chúng ta vốn la cái nôi cơ bản mà). về hình thể thì khỏi phải nói, hồi xưa kinh tế còn nghèo thì khỏi nói làm gì, còn bây giờ thì chưa chắc nhé, mấy em gái ở VN có lẽ dư sức khiến cho "thiên binh vạn mã" phải rơi rụng lả tả đấy bác netwalker ạ!
    Hihihihi! Vài dòng góp vui cùng các bác, à mình có cô em gái VN 100%, muốn góp vui cùng các bác. Nếu bác nào muốn liên hệ với mình thì cứ mail vào "anhcaothanh@yahoo.com"
    HÃY LUÔN LUÔN TỰ HÀO VÌ CHÚNG TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM.
    Thich mot nguoi
    Thuong mot nguoi
    Yeu mot nguoi
    Nho mot nguoi
    Lay mot nguoi
    Va ...Di nhien co con voi nguoi khac!
  7. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    img]/uploaded/Ech_ngoidaygieng/birthday 17.jpg[/img]
    Ảnh này có phải là của con gái Vn không ạ hihihihi, nếu đúng thì con gái Vn là xinh nhất rồi. Đùa tí thôi ạ, ở đâu mà chẳng có con gái xinh và dễ thương, cái quan trọng là biết cách làm sao để thể hiện vẻ đẹp đó, về phần này thì hầu hết con gái Vn còn chưa bằng được người nước khác.
  8. ngoisaocodonmaimai

    ngoisaocodonmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To Ech_ngoidaygieng:
    Ai cấm bác tự hào dân tộc, nhưng đâu phải tự hào dân tộc là mình phải tự khen mình giỏi, mình hay. Dù có tự hào đi chăng nữa cũng phải nhận xét về đối phương một cách khách quan chứ. Người ta đẹp thì mình bảo đẹp, xấu thì bảo xấu. Đừng kiểu "thương củ ấu cũng tròn, ghét củ bồ hòn cũng méo". Thử hỏi bác, mấy người sinh ra và lớn lên ở Úc này, họ lớn lên trong văn hoá úc, đi học trường úc, chơi với dân úc, ăn cơm úc. Thì tại sao phải bắt buộc họ nghĩ về VN, thương Vn, tự hào về VN. Có chăng vẫn còn liên lạc với VN là bốm mẹ hay ông bà họ mà thôi. Bác đã sinh ra và lớn lên ở VN, nên tự hào là người VN, vậy tại sao những người được sinh ra trên mảnh đất úc này, họ không thể quyền tự hào về đất nước của họ.
    Về chuyện con gái úc, cho bác biết, tuỳ theo con mắt của mỗi người mà thôi. Bác thấy girl VN đẹp, nhưng mấy người khác thì sao. Mình đẹp theo kiểu Á Đông, còn Tây người ta đẹp theo kiểu Tây Phương.Mọi sự so sánh thật khập khiểng.
    Nếu có bình luận về người ta , chỉ mong cách bác bình luận lịch sự một chút.
  9. ngoisaocodonmaimai

    ngoisaocodonmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác Netwalker ơi, em vote cho bác 5 sao rồi đó, em đồng tình với bác hoàn toàn.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà đại diện cho dân tộc Việt Nam là chết đấy!
    Bạn đang ở Úc à? Hôm rồi, bên box Lịch Sử Văn Hoá còn có người nói rằng: " Tổ tiên người Úc là người Việt nam" . Chuyện thật 100% bạn nào không tin có thể vào box LS_VH mà xem.
    Nói chung là lòng tự hào dân tộc đã che mờ mắt và trí thông minh cũng như khả năng logic của bạn rồi.
    Không phải bôi nhọ nói xấu dân tộc khác nghĩa là "tự hào về dân tộc mình". Bạn đang làm tổn hại đến hình ảnh của dân tộc đấy chứ không phải là xây dựng đâu.
    Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lập gia đình với một người phụ nữ Việt Nam bởi vì tôi thấy ở người con gái Việt Nam nhiều điểm tương đồng, phù hợp về văn hoá, lối sống nhưng không phải vì vậy mà tôi bảo người phương Tây là xấu. Bạn hiểu không?
    Cám ơn @ngoisaocodonmaimai !

Chia sẻ trang này