1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Úc co dễ thương không ?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi sexy_tequila, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Em [nick] vtah[/nick]nói rõ hơn cho cậu Ếch Ngồi Đáy Giếng xem đó là người Việt Nam hay gì?
    Hình như anh đã nhìn thấy ảnh này bên Làm Đẹp rồi. Em quản lý khu vực đó chắc biết rõ
  2. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Tụi nghiệp lão échngồidaygieng quá, trên đây toàn dân cao thủ mà lại post tấm hình đó lên. Em gái này nổi tiếng quá rùi mà. hehehehe
    Anyway, em vẫn thấy mấy em VN hợp với mình hơn, nhưng em vẫn phải công nhận là gái Hàn đẹp (tấm hình trên là 1 ví dụ)
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    To Ech_ngoidaygieng:
    Ai cấm bác tự hào dân tộc, nhưng đâu phải tự hào dân tộc là mình phải tự khen mình giỏi, mình hay. Dù có tự hào đi chăng nữa cũng phải nhận xét về đối phương một cách khách quan chứ. Người ta đẹp thì mình bảo đẹp, xấu thì bảo xấu. Đừng kiểu "thương củ ấu cũng tròn, ghét củ bồ hòn cũng méo". Thử hỏi bác, mấy người sinh ra và lớn lên ở Úc này, họ lớn lên trong văn hoá úc, đi học trường úc, chơi với dân úc, ăn cơm úc. Thì tại sao phải bắt buộc họ nghĩ về VN, thương Vn, tự hào về VN. Có chăng vẫn còn liên lạc với VN là bốm mẹ hay ông bà họ mà thôi. Bác đã sinh ra và lớn lên ở VN, nên tự hào là người VN, vậy tại sao những người được sinh ra trên mảnh đất úc này, họ không thể quyền tự hào về đất nước của họ.
    Về chuyện con gái úc, cho bác biết, tuỳ theo con mắt của mỗi người mà thôi. Bác thấy girl VN đẹp, nhưng mấy người khác thì sao. Mình đẹp theo kiểu Á Đông, còn Tây người ta đẹp theo kiểu Tây Phương.Mọi sự so sánh thật khập khiểng.
    Nếu có bình luận về người ta , chỉ mong cách bác bình luận lịch sự một chút.
    ______________________________________________
    Nếu bạn mà đại diện cho dân tộc Việt Nam là chết đấy!
    Bạn đang ở Úc à? Hôm rồi, bên box Lịch Sử Văn Hoá còn có người nói rằng: " Tổ tiên người Úc là người Việt nam" . Chuyện thật 100% bạn nào không tin có thể vào box LS_VH mà xem.
    Nói chung là lòng tự hào dân tộc đã che mờ mắt và trí thông minh cũng như khả năng logic của bạn rồi.
    Không phải bôi nhọ nói xấu dân tộc khác nghĩa là "tự hào về dân tộc mình". Bạn đang làm tổn hại đến hình ảnh của dân tộc đấy chứ không phải là xây dựng đâu.
    Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lập gia đình với một người phụ nữ Việt Nam bởi vì tôi thấy ở người con gái Việt Nam nhiều điểm tương đồng, phù hợp về văn hoá, lối sống nhưng không phải vì vậy mà tôi bảo người phương Tây là xấu. Bạn hiểu không?
    Cám ơn @ngoisaocodonmaimai !
    __________________________________________________
    Hihihihi! Ếch rất vui khi đọc được những bài post của các bác, tranh luận luôn giúp chúng ta phát triển kiến thức và trí tuệ mà phải không các bác.
    To : Ngoisaocodonmaimai và Netwalker, rất cám ơn những lời góp ý chân thành của hai bác, nhưng có một số vấn trong những lời góp ý này mình cần giải thích :
    1- Tự hào dân tộc là sự tự nguyện không ai bắt buôchoă5c ngăn cản chúng ta được, còn khen giỏi, khen hay là do mức độ tự hào của mỗi người khác nhau, mình thích khen thế nào là quyền của mình, còn bác không thích khen giỏi khen hay là quyền của bác nhé, ở đây không có chuyện ai đúng, ai sai nhé.
    2- Mà nè Bác ngoisaocodonmaimai làm ơn chỉ dùm mình câu nào trong bài viết của mình là nhận xét đối phương vậy?Và đối phương là ai vậy bác nhỉ? Mình không hề và cũng không thể bắt buộc các bạn VN sinh ra ở nước Úc này (hay bất kỳ nơi đâu ) phải thương VN, nghĩ về VN và tự hào là người VN mà không cho họ cái quyền tự hào về nơi đất nước họ đã sinh ra (nếu có đoạn nào mình viết như vậy bác làm ơn chỉ ra giúp mình luôn nhé). Riêng theo cách nghĩ của mình thì những người VN này ngoài sự hãnh diện là công dân Úc ra họ cũng rất tự hào với mọi người vì nguồn gốc họ là người VN nếu như các bậc cha mẹ người VN của họ biết dạy dỗ họ tử tế về truyền thống đạo lý, cội nguồn dân tộc.
    3- Và mình cũng xin cám ơn bác về câu nhắc nhở về cách bình luận người khác và cũng xin nhắn nhủ với bác đôi lời nhé " Muốn phản bác và nhắc nhở người khác thì hãy làm ơn đọc cho kỹ bài củ người ta rồi hãy nhắc nhở nhé"
    To : Netwalker
    1- Mình thì nghĩ là mình và bác chẳng có ai đủ tư cách để gọi là "Đại diện cho Việt Nam" đâu phải không bác nhi? Và vì thế bác cứ an tâm nước Việt Nam sẽ không bao giờ chết vì mình đâu bác ạ.
    2- Mình thì không biết nhiều về lịch sử văn hóa, nhưng có lẽ bác cũng như mình thôi vì khi bác nói ở box LS_VH nói rằng "Tổ tiên người Úc là người Việt Nam" mình không hiểu tổ tiên người Úc ở đây theo bác (hay họ) nói thì là tổ tiên của thổ dân Úc hay là người Úc hiện đại vậy bác nhỉ? Còn theo mình được biết (bằng cái kiến thức lơ tơ mơ của mình đấy mà) thì tập hợp người Úc hiện đại ngày nay là một xã hội bao gồm nhiều sắc tộc (dĩ nhiên phải là từ nhiều nguồn gốc ) và những người Úc khai thiên lập địa nơi này chính là những người phạm trọng tội bị tù đày và những người canh giữ, áp giải họ đến từ châu Âu (cụ thể là Anh quốc), còn thổ dân Úc được gọi là "Người da xanh" (đề nghị bác nào hiểu rõ hơn có thể góp ý dùm mình nhé). Và nếu như tất cả đều đúng thì suy ra người VN ngày xưa có gene là người da xanh à? hehehhehe, cũng hay chứ các bác nhỉ!!!!!
    3- bác Netwalker ơi đừng quá đề cao Ếch như vậy, Ếch không được thông minh lắm và cũng chẳng có tí tư duy logic nào như bác để mà dễ dàng bị che mờ bởi lòng tự hào dân tộc đâu bác ơi!
    4- Cũng như trên bác làm ơn chỉ giúp Ếch xem chỗ nào Ếch "bôi nhọ và nói xấu dân tộc khác" xem nào? Ếch chưa xây dựng được gì cho VN, nhưng Ếch đã làm tổn hại đến hình ảnh nào của dân tộc vậy nhỉ?
    5- Và mình cũng xin mượn câu nhắn nhủ với bác ngoisaocodonmaimai mà nói với bác " Muốn phản bác và nhắc nhở người khác thì hãy làm ơn đọc cho kỹ bài củ người ta rồi hãy nhắc nhở nhé"
    6- Cuối cùng là thành thật chúc mừng bác khi đã quyết định chọn vợ là người VN, Ếch tin rằng bác sẽ có một hạnh phúc mãi mãi bên người vợ ấy.
    Thất sự ở bài viết của mình Ếch chỉ muốn ủng hộ bằng sự đồng ý và thông cảm về quan điểm của các bác (........gì đó) chứ không hề có ý định đánh giá nhận xét hay chê xấu, chê đẹp ai cả, nếu chịu khó đọc kỹ và có chút tư duy thì sẽ hiểu rõ mà thôi.
    Còn nếu ai có ý muốn trò chuyện về "Lòng tự hào dân tộc" thì cứ vui lòng liên lạc vào e-mail của mình nhé : anhcaothanh@yahoo.com
    Hoặc nếu có thể thì cứ mở ra một chủ đề mới để tha hồ mà thảo luận nhé!
    Còn nếu công bằng khách quan mà nói thì muốn biết cần gì phải viết bài ra làm chi cho mất thời gian, cứ mướn một cuốn DVD "Hoa hậu thế giới" về mà xem ai đẹp, ai xấu sẽ có ban giám khảo phân xét hộ các bác đấy.
    PS : Này mod"Lizzy", hanminh,.... ơi, mình xin lỗi hơi lạc chủ đề rồi nhưng mà chỉ là anh em tranh luận cho vui thôi các bác thông cảm nhé!
    PS to Netwalker : Mình cũng đã đọc nhiều bài của bác post lên lắm rồi (Du học, Úc....) Mình rất thích cái cách viết của bác, nếu bác thấy không có gì trở ngại mình kết bạn bác Netwalker nhé!? Giang hồ tứ hải đánh rồi quen nhau là chuyện thường tình mà phải không bác.
    Thich mot nguoi
    Thuong mot nguoi
    Yeu mot nguoi
    Nho mot nguoi
    Lay mot nguoi
    Va ...Di nhien co con voi nguoi khac!
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    [To : vtah
    Mình xin lỗi bác và các bác trên box về chuyện hình ảnh cô gái Hàn mà mình post lên nhé, số là mình post nhầm sau đó mới biết và thấy "nàng" đẹp quá đâm ra mê mẩn không biết làm thế nào để sửa chữa nên để vậy để các bác cùng Ếch ngồi chiêm ngưỡng tí đấy mà!
    Hôm nay mình xin trả nợ lại các bác nhé (bác vtah xem dùm mình có phải là VN 100% thậ không bác nhé?!) Tặng bác 999 để cám ơn vì đã không lật tẩy mình.
    Và đồng ý với bác 100% là "cái quan trọng là biết cách làm sao để thể hiện vẻ đẹp , về phần này thì hầu hết con gái Vn còn chưa bằng được người nước khác"
    [/quote]
    Thich mot nguoi
    Thuong mot nguoi
    Yeu mot nguoi
    Nho mot nguoi
    Lay mot nguoi
    Va ...Di nhien co con voi nguoi khac!
    Được Ech_ngoidaygieng sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 02/10/2003
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ngoisaocodonmaimai nhắc bạn câu sau là đúng:
    " Muốn phản bác và nhắc nhở người khác thì hãy làm ơn đọc cho kỹ bài củ người ta rồi hãy nhắc nhở nhé"
    Bài viết của tôi ý rằng có người vì tự hào dân tộc lớn quá cho nên cho rằng "Tổ tiên người Úc là người Việt nam" hoặc cái gì Việt Nam cũng nhất, các nước khác là vớ vẩn. Tôi có bài phản bác điều đó bên box LS_VH không biết bạn đã đọc chủ đề đó đó chưa?
    ...mà đi sâu vào phân tích như vậy....
    Đáng lẽ, tính tôi không thích phân tích câu chữ đâu nhưng vì bạn không hiểu, không nhìn thấy và có thiện chí trao đổi cho nên tôi nói lại cho bạn lý do tại sao mà người đọc lại cảm nhận bài viết của bạn như vậy:
    Câu nói: " khi chúng ta có được một lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc như vậy thì tự nhiên sẽ có sự tự hào về tất cả những gì đại diện cho đất nước ta là lẽ đương nhiên, có thể hơi thái quá là đánh giá thấp những cái khác vẫn là điều có thể chấp nhận được" chính là điều không chấp nhận được.
    Yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc không có nghĩa là đánh giá thấp những cái khác, bạn hiểu không? Một người cha một người Mẹ dù có yêu quý con mình vô bờ bến cũng không thể đánh giá thấp con nhà hàng xóm là ngu đần, xấu xí hơn con mình được. Đó là lý do tại sao mà ở Việt Nam, lại có chuyện trẻ con làm mất lòng người lớn, bởi vì khi 2 đứa trẻ cãi nhau, người lớn bên nào cũng chỉ bênh con mình. Điều đó là không tốt và rất tiếc lại vẫn xảy ra ở Việt Nam. Đúng ra, bậc cha mẹ cần phải biết khuyên con mình là nếu muốn chơi với bạn thì cần phải hoà nhã, vui vẻ, bạn có chẳng may thì bỏ qua, còn không thì đừng chơi nữa. Bạn có hiểu tại sao không? vì tâm lý như trên của bạn đấy.
    Một câu khác:
    "Dù cho bạn sinh ra, hay lớn lên ở đâu đi nữa phải có trách nhiệm với đất nước VN và phải luôn luôn tự hào về VN đấy nhé, đó mới xứng đáng là kẻ sỹ."
    Chữ "PHẢI" ở đây là mang tính áp đặt. Bạn có thể khuyên người khác hoặc nói lên chính kiến của mình, có thể hò hét này nọ là " Tôi yêu nước Việt Nam lắm" nhưng bạn hoàn toàn không có quyền áp đặt "chính kiến của bạn" lên người khác, bạn hiểu không?
    Chữ PHẢI mang tính áp đặt. Ví dụ, Bạn nói với người yêu là Cô phải mặc cái áo xanh để đi chơi với tôi hay bạn nói em hãy mặc cái áo xanh?
    Nếu tôi là bạn tôi sẽ viết là "hãy" thay cho chữ Phải kia.
    Nếu nói như bạn những người Việt gốc Hoa (người Hoa 100% nhưng sinh sống ở Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam) là PHẢI có trách nhiệm với tổ quốc Trung Hoa vĩ đại?
    Còn những người da đen mà tổ tiên họ nhập cư Hoa Kỳ từ nhiều thế kỷ trước cũng PHẢI có trách nhiệm với châu Phi (vì họ bị bắt đi từ những bộ lạc, lúc đó châu Phi chưa có khái niệm quốc gia)?!?
    Tôi hoàn toàn ủng hộ bạn kêu gọi lòng yêu nước, cũng như tự hào dân tộc nhưng có nhiều cách chứ không phải là áp đặt. Muốn mời bạn gái đi chơi cũng không nên nói " Cô PHẢI đi với tôi", đúng không?
    Bây giờ bạn đã hiểu tại sao người ta lại phản bác bạn chưa?
    Rất vui khi được làm quen với bạn!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 02/10/2003
  6. nha_trang

    nha_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong ba trang chỉ có bài viết của netwalker là được thôi. Babybabyangel gì đó chắc đang là du học sinh bên Úc phải không? Thế chắc cũng đủ hiểu hai chửnever generalize chứ? Thế thôi nhé. G?Tday mate!
  7. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    sao bỗng dưng các bác máu thế? 1 cuộc lột xác vĩ đại cả về chất và lượng cho cái topic này. Có vài điểm em muốn hỏi.
    Bác trai nào đấy phát biểu là con gái mỗi nơi có cái hay riêng (đại khái là vậy) sau đó lại thêm 1 câu là bác chỉ lấy con gái VN thôi , thế là thế nào? Chẳng nhẽ bên Tây không em nào làm bác rung động dc hả? Hỏi thật nhá, bác viết thế nhưng mà bác vẫn thấy con gái VN hơn phải không ? hay la bác cảm thấy không thoải mái( thiếu tự tin ) khi tán các em Tây (và cả sau khi tán dc các em ý)
    man has to do what man has to do
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn nói tôi phải không?
    Tôi không muốn nói điều này ra đâu vì nó cũng chẳng hay ho gì nhưng dù sao cũng là quá khứ rồi.
    Tôi có thể nói rằng tôi biết con gái của khá nhiều nước trên thế giới. Gia đình tôi có vài cô con dâu người nước ngoài và vài đứa cháu lai. Bản thân tôi có bạn gái người Mỹ, sau khi tốt nghiệp đã theo tôi về Việt nam làm việc sống chung với tôi 1 năm ở Việt nam. Bố Mẹ cô ta cũng sang Việt Nam chơi và đã gặp gia đình tôi nhưng mà chúng tôi vẫn chia tay. (Tôi đã viết về chuyện này một lần đăng trong Du học Tản Mạn nếu bạn muốn đọc thêm nhé).
    Về thể hình, tôi may mắn sinh ra trong gia đình có gen tốt, thể chất của tôi có thể nói chẳng thua kém bọn phương Tây mấy. Ba mẹ tôi đều thuộc diện cao to ( Ba 1.80m, Mẹ trên 1.60m). Tôi biết chơi thể thao các loại, biết chơi thuyền buồm, lướt ván, nhảy dù. Cho nên nếu bạn có ý định nói về thể lực cho ********, chắc không thua kém bạn nhỉ? Kinh nghiệm ******** của tôi, bạn nên tham khảo thêm bài viết của tôi trong chủ đề sau nhé:
    [topic]257114[/topic]
    Về chuyện ******** như vậy bạn hiểu rồi chứ gì?
    Vấn đề là ở chỗ trong cuộc đời, trong gia đình, trong tình yêu, ******** không phải là tất cả , bạn hiểu không?
    Tôi có thể nói tôi có tư tưởng khá phóng khoáng, sống khá thoải mái, hấp thụ và ảnh hưởng nhiều của văn hoá phương Tây biết nấu ăn (có thể nói là nấu ăn ngon), giúp đỡ chia xẻ với phụ nữ trong công việc nội trợ nhưng khi nói đến lập gia đình lại là vấn đề khác. Tuỳ theo quan niệm của mỗi người. Tôi thì muốn một lần và chung sống với nhau mãi mãi, mặc dù tuổi trẻ khá trăng hoa. Theo tôi, quan niệm "nồi nào vung nấy" khá đúng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Khi yêu nhau bạn có thể bỏ qua tất cả, nhưng khi sống chung với nhau, có con cái, cơm áo, gạo tiền, những khác biệt dị đồng về văn hoá sẽ nổi rõ hơn và tình yêu lúc đó không còn đủ sức để đè bẹp những dị đồng đó xuống. Anh trai tôi cũng rất phương Tây nhưng cũng đã phải li di vợ vì những bất đồng văn hoá sâu sa mà phải khi thành vợ chồng mới thấy. Nếu mới cặp bồ với nhau, chung chăn chung gối một vài lần chẳng có nghĩa lý gì cả, bạn hiểu không?
    Bạn của tôi, mới đây bị đá đít ra khỏi căn nhà $500 nghìn nó bỏ tiền ra mua, cùng với xe cộ, tài sản, v...v, mất hết. Nó là thằng kiếm được tiền nhé! Thu nhập của nó khoảng $150 nghìn/năm.
    Bạn có biết tại sao nhiều Việt Kiều thế hệ F1, F2 sinh ra bên này mà vẫn về Việt Nam lấy vợ không? Về chuyện trung thuỷ với chồng, hết lòng vì gia đình, tôi đánh giá cao người con gái Việt Nam. Bạn đừng có mơ tưởng là có thể cài đặt tư tưởng "xuất giá tòng phu" vào đầu mấy em tóc vàng, mắt xanh nhé, trong khi một đằng là có sẵn rồi.
    Gia đình và bồ bịch khác nhau nhiều lắm, anh bạn trẻ hẵng còn máu chiến ạ!
    Tất nhiên đấy chỉ là quan điểm của tôi, tôi hoàn toàn không áp đặt lên bạn hoặc nói rằng bạn phải thế. Bởi vì có lẽ tôi cũng giống như nhiều người phương Tây khác bây giờ lại ủng hộ lối sống và mối quan hệ gia đình bền chặt kiểu phương Đông.
    Bạn có thể hoàn toàn tự do chọn lựa, tự do luyến ái và tự do chọn bạn đời của bạn. Biết đâu bạn lại kiếm được một cô gái tóc vàng mắt xanh có tâm hồn châu Á?
    Chúc bạn may mắn !
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    " Muốn phản bác và nhắc nhở người khác thì hãy làm ơn đọc cho kỹ bài của người ta rồi hãy nhắc nhở nhé"
    Câu đấy là của mình nói bác netwalker ạ, mình chưa đọc bàI của bác viết bên box LS_VH vì mình không thể tìm ra được, nếu có thể bác vui lòng cho mình địa chỉ nhé.
    Mình hoàn toàn đồng ý với bác về chữ ?ophải? ở câu đó của mình là không hợp lý lắm, đúng ra đổi thành chữ ?onên? thì thích hợp hơn.
    Còn về câu nói: " khi chúng ta có được một lòng yêu nước nồng nàn sâu sắc như vậy thì tự nhiên sẽ có sự tự hào về tất cả những gì đại diện cho đất nước ta là lẽ đương nhiên, có thể hơi thái quá là đánh giá thấp những cái khác vẫn là điều có thể chấp nhận được" chính là điều không chấp nhận được.?o Tại sao lại không thể chấp nhận được???? Chẳng lẽ bác lại lặp lại lỗi của ếch hay sao, không chấp nhận được chỉ là ý kiến của riêng bác thôI nhé, còn chấp nhận được là ý kiến của ếch và của nhưng người ?ochấp nhận được?. Không phải là ếch không hiểu mà là không muốn hiểu như ý bác, bác đang ở một đất nước mà bác (cùng một số bác khác) cho là tự do, bình đẳng không bị bó buộc bởi ý nghĩ, hành động hay lời nói thì câu bác nói là ?okhông chấp nhận được? thật sự không chấp nhận được. Nó hoàn toàn mâu thuẫn với tư tưởng phóng khoáng và tự do ngôn luận mà bác thường nói đấy bác netwalker ạ. Bác có lối suy nghĩ của bác, mình có cách suy nghĩ của mình, chúng ta không thể xác định được tư tưởng, lý tưởng của ai là đúng hay sai, vì vậy chấp nhận hay không là tùy ở bn thân mỗi người. Chẳng hạn như bác nói ?oMột người cha một người Mẹ dù có yêu quý con mình vô bờ bến cũng không thể đánh giá thấp con nhà hàng xóm là ngu đần, xấu xí hơn con mình được? Ếch hoàn toàn đồng ý, nhưng ở những trường hợp đặc biệt một người cha, một người mẹ yêu quý con mình vô bờ bến, sẵn sàng hy sinh bản thân cho con mình cũng sẽ làm tất cả để con mình được xem là tốt nhất, vĩ đại nhất chứ nói gì đến chuyện nhỏ là đánh giá thấp con hàng xóm, có lẽ đIều này bác sẽ hiểu rõ hơn khi bác được làm cha đấy.
    Còn nữa bác nói ?oĐó là lý do tại sao mà ở Việt Nam, lại có chuyện trẻ con làm mất lòng người lớn, bởi vì khi 2 đứa trẻ cãi nhau, người lớn bên nào cũng chỉ bênh con mình. Điều đó là không tốt và rất tiếc lại vẫn xảy ra ở Việt Nam. Đúng ra, bậc cha mẹ cần phải biết khuyên con mình là nếu muốn chơi với bạn thì cần phải hoà nhã, vui vẻ, bạn có chẳng may thì bỏ qua, còn không thì đừng chơi nữa. Bạn có hiểu tại sao không? vì tâm lý như trên của bạn đấy? Tại sao bác lại có vẻ phiến diện và cực đoan khi đánh giá Việt Nam đến thế, riêng bản thân mình (hoặc một ai đó) cho dù có tàI giỏi đến mức nào đI nữa thì cũng không thể là đại diện cho VN được bác hiểu không?(bắt chước bác đấy) Chuyện con nít cãI cọ dẫn đến người lớn mích lòng nhau không chỉ có ở VN đâu bác netwalker ạ, ngay cả trong phim ảnh Mỹ cũng có những chuyện tương tự được đưa vào kịch bản đấy, chắc có lẽ bác quá bận rộn tìm hiểu về VN nên không có thời gian xem lại văn hóa Mỹ đấy.
    Còn một vấn đề này có lẽ không quan trọng vì ếch cảm thấy rất vui và thú vị khi được tranh luận với bác nên góp ý một chút xíu thôI : ở xã hội phưng Tây nói chung, hay các nước nói tiếng Anh nói riêng cáI câu hỏi sau đuôI ?oDo you understand? = Bạn có hiểu không?? có thể là bình thường, nhưng riêng đối với chữ nghĩa VN thì không hiểu các bác khác như thế nào, riêng mình thì thấy câu này có vẻ như đánh giá thấp trí tuệ của người khác, bác netwalker nghĩ sao?
    Hihihihi! Lâu lâu rảnh rỗi tranh luận cũng vui chứ bác netwalker nhỉ, cám ơn bác nhiều vì bàI trả lời nhé.
    " TRƯỜNG GIANG SÓNG SAU XÔ SÓNG TRƯỚC
    BAO LỚP ANH HÙNG TIẾP BƯỚC NỔI LÊN"

    Được Ech_ngoidaygieng sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 07/10/2003
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    ông anh net walker nói hay lắm , đọc nghe rất có sức thuyết phục nhưng xin nói cho ông anh hai điều, Thứ nhất là thằng em đâu có ngựa non háu đá , chỉ đặt ra tình huống để hỏi thôi mà(ông anh trả lời rất đạt) . Thứ hai la xin hỏi ông anh : chẳng ai đoán dc chữ ngờ cả, nhất là trong tình yêu. Lúc ông anh yêu tha thiết 1 cô tóc vàng nào đó , chẳng nhẽ ông anh lại ích kỷ , chỉ nghĩ đến bản thân của mình, nghi ngờ người mình yêu sao ? Nói thêm là nhiều người khi yêu biết cái tình yêu đó sẽ chẳng đi tới đâu nhưng họ vẫn yêu. Gặp tình huống đó thì ông anh sẽ xử trí thế nào?
    man has to do what man has to do

Chia sẻ trang này