1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Úc co dễ thương không ?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi sexy_tequila, 08/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại hiểu lầm ý tôi rồi, tôi hồi trẻ cũng vậy thôi, không khác gì bạn. Thanh niên chắc nhiều người ( tôi không dám nói là tất cả), cũng như vậy thôi.
    Suy nghĩ hồi trẻ của tôi là gì?
    Học thật giỏi, xin được học bổng du học, tốt nghiệp và kiếm được thật nhiều tiền.
    Học xong ĐH, lại được công ty Mỹ mướn về Việt Nam làm nhưng cho hưởng lương giống bên Mỹ. Có thẻ membership của các câu lạc bộ hạng sang, có xe công ty => có điều kiện quen biết với các cô người mẫu, hoa hậu hoặc xinh đẹp.
    Còn hồi trẻ ngay từ hồi trung học, bạn gái đầu tiên của tôi là người Pháp, chứ không phải là người Việt và phần lớn bạn gái của tôi là người nước ngoài. Suy nghĩ của tôi hồi đó là vậy. Thấy đẹp! và phải nói là rất đẹp, rất thích.
    Về tình yêu, tôi cũng đã nói ở trong bài trả lời trước rồi, là hy vọng bạn sẽ được may mắn, kiếm được người như ý. Tôi hoàn toàn không có ý áp đặt suy nghĩ của tôi lên bạn, chính vì tôi hiểu rằng cuộc đời có nhiều lăng kính và không ai giống ai. Mỗi con người có một số phận, hoàn cảnh riêng.
    Tôi hoàn toàn không ích kỷ, tôi chỉ thực tế. Tôi biết thực tế của cuộc sống là như thế nào. Tôi hiểu về sự khác biệt về văn hoá. Mặc dù, tôi có kiến thức và khá hiểu biết về văn hoá phương Tây nhưng tôi nghĩ rằng cái văn hoá phương Đông nó mạnh mẽ hơn trong tôi. Nói như sau cho đơn giản, chuyện tình yêu hoàn toàn có thể xảy ra giữa một cô gái sinh ra ở thành phố trong một gia đình khá giả, có học và một chàng thanh niên dân tộc mù chữ. Nhưng nếu nói đến gia đình, khi hai người kết hôn, sinh côn, chàng dân tộc sẽ có kiểu chăm sóc và dạy con khác với người thành thị, có cung cách sinh hoạt và ăn uống khác. Họ sông tự do và phóng túng hơn, gần với tự nhiên hơn. Còn cô giá thành thị và gia đình cô ta thích sạch sẽ, sống theo quy củ, ăn uống, sinh hoạt vệ sinh, v...v. Chàng dân tộc không có gì sai cả. Chỉ là khác biệt về văn hoá thôi nhưng sự khác biệt về văn hoá này sẽ lớn dần lên và làm rạn nứt gia đình. Tuỳ theo quan niệm của mỗi người, có người sẵn sàng lấy thử, nếu không hợp thì bỏ lấy con vợ khác nhưng có người khác chỉ muốn lấy một lần và sống với nhau mãi mãi.
    Ai mà không mong muốn kiếm được một người vợ đẹp như mơ, như mộng, thương yêu mình hết lòng nhưng mong muốn vẫn chỉ là mong muốn. Thực tế khác với giấc mơ. Ai mà chẳng thích có nhiều tiền, đi xe đẹp, nhà to sát biển, có du thuyền, môi xnăm đi du lịch thế giới một lần. Nhưng trên thực tế đâu có phải ai cũng được vậy. Nếu vậy đâu có những con người chỉ mong có một mái ấm gia đình nho nhỏ mà còn không được. Trên thế giới này có hàng triệu người đàn ông cô đơn và cũng hàng triệu phụ nữ đơn độc. Tại sao họ lại không gặp được nhau, chắc chắn sẽ có vài phần trăm trong số những con người cô đơn đó sẽ tìm thấy nửa kia của mình, sẽ không còng phải viết những lời tâm sự buồn trong mục Tâm sự của TTVNOL nữa, sẽ không phải đăng tin trên những mục làm quen, nước mắt sẽ không thẫm đẫm những chiếc gối đơn cô đơn nữa. Tiêu chuẩn của họ chỉ là gì, một người vợ bình thường, một người chồng bình thường ngoài ra không dám đòi hỏi gì khác.
    Lúc tôi bằng tuổi bạn, tôi cũng giống ý chang bạn thôi, không khác gì cả. Bạn sinh năm 1984?
    Có điều bây giờ tôi nghĩ khác, tôi thực tế hơn, đỡ mơ mộng hơn và biết mình là ai, biết mình cần cái gì, biết làm thế nào để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình nho nhỏ và biết cách để luôn luôn hâm nóng cái tình yêu đó.
    Tôi đã trải qua những cái bạn nói là biết cái tình yêu đó chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cứ yêu. Tôi đã viết về nó rồi. Bạn có thể đọc trong chủ đề Du học Tản mạn bên diễn đàn Du Học.
    Chúc tất cả các bạn may mắn trong tình yêu và thành đạt trong cuộc sống!
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng mối tình dĩ vãng của bác netwalker, nhưng tất cả mối tình trên tráI đất này hình như đều đã có sự sắp đặt của Thượng Đế phải hôn bác netwalker nhỉ? Có những thứ tưởng như là của mình cuối cùng vẫn không thể thuộc về mình được mà, khi yêu con người luôn cảm thấy hạnh phúc sung suớng tột đỉnh và luôn nghĩ đến một kết cục thật tốt đẹp, nhưng chuyện đời làm sao đoán trước được. Có lẽ bác và cô bạn Mỹ kia không có duyên và một nửa còn lại của bác biết đâu đang ở VN để chờ bác đấy!!!
    Wa, đọc sơ tiều sử bác kể mình thật sự hâm mộ bác đấy bác có đIều kiện chơi những môn thể thao đó thật sung sướng nhỉ, mình rất mê thuyền buồm và nhảy dù nhưng không có đIều kiện chơi vì ở VN không có phát triển các môn này. Nhớ lúc trước khi còn là lính đặc công mỗi ngày phơi mình 6 tiếng dưới cáI nắng rực lửa của miền Trung ngắm nhìn bầu trời trong xanh có các cánh dù của các bác bên Binh chủng không quân thằng nào cũng thầm mơ mộng đến một ngày nào đó ....., còn những đêm đông giá rét tập vượt sông vàI km trong cáI lạnh thấu da thịt chỉ ước ao có một chiếc xuồng ba lá cũng đủ rồi, tản mạn quá dẫn đến lạc chủ đề mất rồi. Vì đợi lâu quá không thấy bác ***y_tec? trả lời nên mình xin phép nhiều chuyện đấy mà (cùng hội Sydney với nhau cả), nhưng khi viết bài xong thì mạng bị hư 2 ngày, nên hôm nay mới post được.

    Về chuyện thể hình và kinh nghiệm ******** thì mình xin chúc mừng bác netwalker bác thật may mắn. Nhưng không có nghĩa là mình đồng ý thể hình to, khỏe, kinh nghiệm ******** dồi dào là nhất định có khả năng ******** tốt đâu bác ạ. ĐIều này thì khoa học đã chứng minh nhiều rồi ?oKích thước bộ phận sinh dục không ảnh hưởng nhiều đến khả năng ********? bác có thể tìm hiểu trong các tạp chí sức khỏe gia đình hoặc kiến thức khoa học ?.Còn hình thể cao to không có nghĩa là ?obộ phận ấy? cũng cao to và đầy dũng mãnh đâu nhé (có thể bác thì đúng như vậy), bằng chứng là các loại thuốc ?ocần thiết? có doanh thu rất cao ở châu Âu và tại Mỹ, riêng ở VN thì có câu tục ngữ ?oXấu Dây thì tốt Củ? chẳng biết có dùng được trong dịp này không nhỉ????
    Biết nấu ăn là một lợi thế và là đặc đIểm tốt của đàn ông á châu và VN, mình và tất cả những người bạn của mình ở VN cũng đều biết nấu ăn cả (dĩ nhiên có người nấu ngon, có người nấu dở). Đây cũng là một yếu tố có thể tạo sự bền chặt trong hôn nhân ở những nước Phương Đông. Tuy nhiên khi đã cùng quyết định tiến đến hôn nhân thì có lẽ tất c chúng ta đều đã chuẩn bị tâm lý cho những trắc trở sẽ gặp phI trong cuộc sống sau này. Cũng có nhiều cặp tuy khác biệt về màu da, văn hóa những vẫn sống chung đến trọn đời đấy thôI (VD : như Công Thành và Delina, Cô dâu Nga và anh chàng tàn tật ở miền Trung?). Sự đổ vỡ hôn nhân không nhất thiết là do một lý do nào đó, tiền bạc hay văn hóa? nếu giữa hai vợ chồng có nhiều khác biệt thì nên tìm cách sửa chữa và bù đắp khiếm khuyết lẫn nhau, ông bà ta có nói ?oMột câu nhịn chín câu lành?, nếu bạn khéo léo trong đối xử gia đình thì mình tin rằng chuyện đổ vỡ sẽ không xảy ra, yếu tố khác biệt văn hóa không hẳn là quyết định cho việc hôn nhân có bền vững hay không.
    TẠI SAO KHI MƯA ĐƯỜNG LẠI ƯỚT NHỈ???? MỘT CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có một em Aussie rủ đi chơi, chậc, kiểu này chắc mấy hôm không đi học được rồi .
  4. cuncon_xinh

    cuncon_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    anh ArchEnemy thay đổi em út liên tục ghê quá... ta, tây, tàu chắc có hết nhỉ
    cún cứ thấy người ta kêu "Úc khùng", không biết có phải ý là nói bọn Úc nó hơi bị hâm hấp không nhỉ anh ArchEnemy cẩn thận nhá!!! anyway, good luck
  5. talava

    talava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hoa hậu hoàn vũ 2004 là người Úc, như thế cũng đủ chứng minh là người Úc không xấu. Một cô người Úc làm princess của Đan Mạch (???) --> không phải lấy người nước ngoài là không thể. Tuy nhiên nếu bạn xác định bạn chỉ sống cho bạn thì no problem, nhưng con người sống trong xã hội không phải không có mối quan hệ (bố mẹ là gần nhất), thế thì giữa lựa chọn tốt cho chỉ riêng mình và tốt cho mình và người khác tôi thiết nghĩ cũng không khó lắm để có câu trả lời. Tuy nhiên có cơ hội thì cứ thử, đừng nghĩ xa quá, mà cũng chẳng nên nghĩ xa quá cho mệt. Tình yêu không thể tự sinh ra được. Kể ra yêu đương cũng là một cái hay, về sau vợ chồng con cái ngồi quây quần kể chuyện về chuyện cũ cũng là một cái thú.
  6. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hải Uyên đồng ý với lối suy nghĩ của NW & NSCDMM
    còn ai đó đã có câu nói là "những đứa Việt Kiều bên này gì gì gì đó" thì hãy cố gắng mở rộng tầm mắt một chút xíu nữa rồi hẵng nhận định người khác bạn nhé! Bản thân tôi sống ở đây cũng được hơn 19 năm rồi, được cha mẹ cho đi học ngôn ngữ chính Eng & kèm theo đó là ngôn ngữ phụ Viẹt, nhưng bản thân tôi, tôi chưa hề có ý nghĩ "những đứa ... ở nước khác" nó thế nào ấy
    thật sự bạn chỉ dành thời gian cho những bạn đồng môn cũng như dành thời gian cho những ai mà bạn có thể gần, nhưng đa số thời gian bạn chỉ để dành thời gian để "ngắm nhìn" chứ chưa thực sự đối diện và kết bạn với "những đứa Việt Kiều" như chúng tôi, nên bạn chưa hiểu rõ được chúng tôi nghĩ gì và làm gì cùng với lối sống của chúng tôi ra sao, mà bạn đã phán đoán một câu rất ư là thô thiển, xin lỗi tôi phải dùng câu này, nhưng nói cho đúng thì chẳng có gì là quá đáng khi chính bản thân bạn chẳng bao giờ "uốn lưỡi bảy lần" trước khi phán đoán người khác.
    Tôi thiết nghĩ bạn đã được cha mẹ, thầy cô bên VN dạy dỗ tận tình bằng chứng là bạn đã lên đến đại học để được đưa đến một đất nước có chứa những "đứa Việt Kiều nhìn như thế nào" như chúng tôi để du học, thì bạn phải biết rằng lý do gì để bạn đến đây học hỏi từ đất nước đang dung thân chúng tôi chứ ?
    Cha mẹ tôi đã dạy tôi rằng dù cho thế nào, con cũng là một người mang dòng máu Việt, con phải biết và học hỏi những cái hay cái đẹp, người Việt của chúng ta có đến hơn 4000 ngàn năm văn hiến, họ rất tốt, họ chăm chỉ siêng năng, họ khiêm tốn nhã nhặn
    nhưng khi tôi đọc một loạt bài thì hình như tôi chẳng học được điều gì cả ngoài cái việc chỉ trích phê bình bằng những ngôn từ rất ư là thô thiển của bạn, tôi thiết nghĩ tôi phải đổi cái nhìn và cách suy nghĩ của mình từ đây để cho phù hợp với những gì mình đã thấy!
    Tục ngữ có câu: "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", đây là tục ngữ Việt, đã được sách giáo khoa Việt in ấn ra để giảng dạy từ lớp vỡ lòng, theo tôi nhớ không lầm. Thì tại sao bạn là một người Việt chính hiệu, được đào tạo ra từ cái lớp vỡ lòng ấy lại không thể cắn đôi được câu tục ngữ ấy nhỉ ? Nghĩ cũng lạ, hay là tại vì suông miệng rồi hùa theo để chê bai mà quên mất mình đã từng ngồi vò đầu bứt tóc để đọc cho thông câu tục ngữ trên ?
    Không có một dân tộc hoặc một đất nước nào xấu cả, chỉ có những người có cái nhìn xấu về nó
    Không có một sắc tộc hoặc một cộng đồng nào xấu, chỉ có những cộng đồng không bằng ai hoặc hơn ai mới chỉ trích bài bác những sắc tộc mà mình cảm thấy không thể vượt trội họ
    Đi đến đâu, tôi cũng có bạn và bạn của chúng tôi gồm có đủ sắc tộc, chúng tôi rất yêu thương và trân trọng lẫn nhau, tôi chưa hề nghe ai có một câu lỗ mãng là:"người Việt chúng mày ..." mặc dù có những điều thật đau lòng xảy ra trước mắt. Họ vẫn bao dung, họ vẫn cho ta một cái nhìn rất lạc quan và thân ái
    Tại sao chúng ta không học tập ở họ ? Đâu phải học tập họ thì mình sẽ biến mất trên thế giới này, hoặc mình sẽ bán mất tổ quốc ?
    Hãy cẩn trọng khi nhận xét về một điều gì đó
    Vì trong forum này tôi thiết nghĩ, còn có rất nhiều "đứa việt kiều thấy thế nào ..." như tôi đang đọc bài của bạn
  7. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Không biết người khác nghĩ sao, tôi nhìn dân tóc vàng dù đẹp, ngực to, mông nở, nhìn thì thích nhìn nhưng chưa khi nào có cảm giác muốn quen như với con gái Việt Nam.
    Có vẻ như cái mùi vị nó khác thế nào. Mùi da trắng khác da vàng, da vàng khác da đen. Và tôi chỉ cảm thấy thích mùi quê nhà thôi :)
  8. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cái topic của mình chú nào lại moi lên thế này. Hồi em mở cái topic này chỉ có mục đích giao lưu giải trí thôi, thía mà lại có bác vào chê chị em phụ nữ, lại còn bày đặt phân biệt Việt kiều với cả không nữa, động chạm quá. Em ra đường cũng hay bình loạn lém, thành tật rồi không sửa được nhưng không đến thôi thô và straight to di face như mấy bác. Beauty is flower các bác ạ, treat gentle thôi.
    Cái bác nào nói vì Úc đoạt giải hoa hậu hoàn vũ=> con gái Úc đẹp, no comment , thử đặt cô ý cạnh babe dancers của P.Diddy xem, bác nhớ là chức hoa hậu không chỉ dựa vào sắc đẹp không thôi đâu, với cả BGK là con người nên kết luận cũng "con người" lém.
    Biết bác Arch Enemy là ai rồi đấy, liệu hồn ,
  9. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Bac này nói trần tục vật. Có khi tại bác ngượng nên mới thế chứ sao lại đổ tội cho cái mùi
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    theo em thì con gái ở đâu thì cũng dễ thương cả thôi, vấn đề là tuỳ vào cá nhân của các chàng trai, thích họ ở điểm nào, tại sao lại thích . hehe, em thì em thích con gái có tóc dài và ép thẳng tưng, con gái có cá tính cũng hay nhưng độ quái không được vượt ngưỡng quá, và có giọng nói dễ thương
    thế đã ạ, hôm sau em sẽ "đóng góp" thêm

Chia sẻ trang này