1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái và chụp ảnh nghệ thuật.

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Be_Ny, 16/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con gái và chụp ảnh nghệ thuật.

    Nói về chuyện chụp ảnh nghệ thuật, tớ tin chắc là các chị em trong Box Làm đẹp ai ít nhất cũng từng 1lần chụp qua.Tầm 7 ,8 năm trươc ( không nhớ là ước luợng thời gian có đúng ko ), mở đầu ở Hà nọi cho phong trào chụp ảnh nghệ thuật là nhà Ngọc Huyền Tú Oanh.Nhà này được cái trang điểm trông như Bạch Tuyết hát chèo _ da trắng bệch,môi đỏ hồng.Hồi nhà này mới mở tớ mới tầm cấp 2,đú đởn đi chụp vài cái,mấy ngày sau lấy ảnh thì khóc thét.Sau đấy thì tới nhà Xính, nhà Xính chuyển từ Sài Gòn ra, chính thức làm nên cơn sốt đi chụp ảnh nghệ thuật cho các chị em con gái thích làm đẹp.Trang đểim kĩ, lấy khuôn hình đẹp, nhưng công nhận lên ảnh trông già như một con mụ quắm. Về sau này thì không biết bao nhiêu nhà đã mở ra.Tiêu biểu kể tới Nữ hoàng,Xuân Đông, Thanh Hằng....Nhưng điểm ghết nhất là nhiều nhà toàn chụp cái kiểu ảnh rõ đẹp,mà trông chả giống mình gì hết cả.Nhất là ở Nữ Hoàng.Có lần tớ bị như thế,xong thề quyết tâm ko đi chụp nữa rồi về sau lại vẫn thích chụp .
    Cho tới tận bây giờ tớ không dưới chục lần đi chụp, tớ vẫn thích đi chụp tiếpđể sau này có ảnh cho con mình xem hồi mẹ trẻ :">
    Mọi người có kinh nghiệm chụp ở đâu thì nói cho nhau biết , để tớ lại máu mê đi chụp tiếp Tốt nhất có nhà nào chụp càng tự nhiên thì càng tốt ,mình cũng xinh cơ mà nhỉ
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ đi chụp ảnh nghệ thuật. Mặc dù thật sự thì tớ cũng đã 24 tuổi rồi. Chắc cũng phải đi chụp một lần để lưu lại kỉ niệm tuổi trẻ. Nhưng cứ chờ bao giờ béo lên chụp cho đẹp, mà mãi chả thấy lên cân nào.
    Nhưng tớ có một vụ của đứa bạn chụp ảnh nghệ thuật thế này.
    Hình như tớ nhớ không nhầm thì hôm đó trước sinh nhật nó 1 hôm. Nó lon ton ôm anh yêu đi chụp cùng. Phởn lắm. Hình như nghe nói là chụp đâu tầm chục kiểu.
    Hí hí
    Hôm sau đến lấy hình.
    Đếm thấy 12 cái. Nó sướng wá tưởng người ta chụp thừa... khoe loạn lên với tớ.
    Rồi mấy đứa ôm ảnh ra quán nước tán dóc... săm soi xem mặt con bạn có còn tí trứng cá nào khi lên ảnh ko...
    ặc ặc.... một đứa phát hiện ra có hai kiểu trông xấu xấu... hê hê... chụp rõ... quả quần bò của anh yêu nó .... chưa kéo ... phecmotuya...
    Cười nghiêng ngả.
    Ặc ặc.... lão thợ ảnh cũng quái. Lão rửa hai cái nguyên bản như thế. Còn thì lão chỉnh sửa trông cho nó hết đi.

  3. TeddyLovesYou

    TeddyLovesYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chị Tu_Đinh_Huong này, ko có gì phải ngại béo với gầy đâu. Béo hay gầy chúng em đều co kéo được thành hoàn chỉnh, đẹp hết chị ạ. trứng cá, răng đen, phẹc mơ tuya, sứt sẹo, hay kể cả là nếp nhăn, chân chim . . . qua tay chúng em là không còn dấu vết gì luôn. Nói tóm lại là chị cứ mạnh dạn đi chụp để có cái mà khoe với con cháu sau này
    vụ phecmơtuya của anh yêu bạn chị, các bác thợ ảnh cũng có máu hài hước đấy
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    Em đi chụp ảnh nghệ thuật lần đầu tiên là năm 98, úi zời ơi, trong nó mới gọi là thê thảm gìa luôn, đã thế trông còn chả giống mình tẹo nào cả nữa chứ. Mấy cái ảnh đấy bây h nhìn vẫn còn thấy kinh hoàng. Thế nên là từ đấy đến bây h chả dám đi chụp nữa. Mãi đến X-mas vừa rồi về VN, chả có việc gì làm, em với con em em, 2 chị em rủ nhau đi chụp ảnh chơi. Lần này trông còn đỡ thê thảm hơn, nhất là mấy cái ảnh "kô rõ mặt", trông đẹp thế!! Ai cũng khen!! Thế nhưng cứ cái nào trông rõ mặt là bị chê lên chê xuống .
    Chả hiểu làm sao, em thấy con bạn em chụp ở Xuân Đông đẹp ơi là đẹp, cũng tí tởn ra đấy chụp, hic.... nhìn ảnh của nó mà ghen tị. Mọi người đi chụp nhiều, ai có kinh nghiệm chụp chỗ nào đẹp kô?? Chỉ cho em với, để khi nào em về HN, kô có việc gì làm lại đi chụp tiếp. Thỉnh thoảng ngó lại ảnh nghệ thuật, cứ nghĩ đến cái lúc chụp ma vui fết đấy.
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    đẹp hay không do chụp chỉ là một phần thôi, trang điểm cũng một phần, phần còn lại là do người sửa ảnh. gặp phải đứa non tay thì có khi xinh lại thành xấu
  6. Be_Ny

    Be_Ny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hì,Bạn Oopszzz mà muốn chụp đẹp ( chân dung ) thì cứ ra Nữ Hoàng mà chụp , nó chỉnh sửa bét nhè ,đến mức độ trông ảnh đẹp khủng khiếp mỗi tội hình như hơi khác khác mình Ở Nữ Hoàng chụp toàn thân xấu lắm, nhưng công nhận nó lấy chân dung đẹp là nhà duy nhất tớ đi chụp 2 lần.Còn Xuân Đông thấy mọi người khen nhưng không thích ,cứ giả giả thế nào í.
    Công nhận cái lúc lấy được ảnh mà thấy ảnh đẹp thì người lâng lâng, phong to thu nho đủ các kiểu linh tinh ,cốt yếu cũng chỉ thích khoe ảnh
  7. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết chụp đẹp xấu ra sao mà em cứ thấy nó giả giả thế nào ấy , nói chung là ko thích . đã thế , mấy bà chị đi về còn kêu nó bắt nhổ lông mày , nghe mà sởn hết cả tóc gáy
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2


    HOLLYWOOD 109 Kim Mã, 168 Kim Mã

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 17/04/2004
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 17/04/2004
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình này không trách các bạn gái thích đi chụp ảnh nghệ thuật,nhìn vào là tên nào cũng ăn không ngon ngủ không yên.
    Nhưng nói chung cái hình không phải nghệ thuật coi nó mới thực tế.Tóm lại:ghét ảnh chụp nghệ thuật
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 18/04/2004
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    đã ấu thì nghệ thuật zời nó vẫn............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này