1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái và con trai ai ngốc hơn ai ? < Vô đây bàn luận một tẹo nào.....>

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_codon85, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu có bị down, anh chỉ là người bính thường thôi, thông minh thì chắc là cũng kha khá ( sướng quá tự nhiên có người khen mình thông minh hehe ). Bé đã muốn thành người lớn rồi cơ à??? Anh thì chưa đâu muốn là trẻ con sướng hơn chẳng phải suy nghĩ gì đến tình yêu tình báo gì như em mệt óc lắm. Nhưng mà với em thì anh lại lớn hơn em đấy, ko phải em bắt nạt anh mà anh ko muốn bắt nạt em chỉ sợ người ta dị nghị con trai lại đi bắt nạt con gái ( bé nữa chứ ) giữa thanh thiên bạch nhật thế này thôi. Mà em chịu thua thì nói hẳn lại bảo nhường nhịn ( khéo lái quá ) thì anh còn nhường bé chứ thế này thi đến tết tây anh vẫn phải nói chuyện tiếp với em. Ko bỏ qua được.
    hehehe....
    Love sought is good, but given unsought is better.
  2. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ê! cho kiệt chơi với nha, K thích cái trò này lắm đó. Không tin thì có thể hỏi bạn K mà phải không. Yêu Con gái Nhiều Rùi nhưng xem ra đúng là con trai Ngu ngốc thật. Nhiều khi bị con gái xỏ mủi mà không biết được. Như vậy thì Ngốc quá còn gì nữa Phải Không!Heee&gt; Nhưng Mà con gái cũng phải cẩn thận nhiều khi Con trai Tự kiếm dây Thừng Trước Rùi đó.Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhỉ
  3. chichbong_01

    chichbong_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Toi thay cha "CON" nao ngoc ca. Chi co la thich "GIA VO*`" ngoc hay khong ma thoi
  4. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nói con trai ngốc ,ờ thì đúng rồi . " Khi yêu em anh chẳng dại tỏ đôi lời . Ôm Ghita lả lơi anh dạo phím . .Hết một thời con trai..."
    Cái ngốc của con trai cũng hay lắm ,lãng mạn và si tình . Ngốc vì yêu mấy bác gái mà không dám nói . Nhưng cũng phải cẩn thận mấy chú :Thỏ non đeo kính lão .
    Kể ra được em nào quan tâm ,như em Girl_codon85 thì có khi tôi cũng thử ngốc xem. Khôn quá con gái nó sợ mấy bác ạ ,nên cứ phải giả điên giả khùng .

    Chén rượu, cuộc cờ, cần câu trúc
    Bó củi, cành hoa, chốn nước non
  5. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  6. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  7. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Uh, công nhận la con trai có quá nhiều thứ ngốc nghếch không thể tưởng tượng được. Họ chẳng bao giờ biết được chúng ta cần gì ở họ, thậm chí còn chẳng nhận ra là chúng ta yêu quý họ biết chừng nào, hi hi him.
    Còn con gái thì chẳng thế, bao giò cũng là người nhạy cảm và biết yêu thương.
    Nhưng vì họ ngốc chúng ta vẫn yêu quý họ. Đúng không?
  8. duyvn_alone

    duyvn_alone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    nhóc con đáng yêu
  9. vong_adam

    vong_adam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mấy người chỉ biết nói là giỏi . đã có ai đi hết được chưa. nói thì hay lắm , đến lúc gặp chắc là lại khác ngay. như tôi đây này.... Có girl nào thử yêu xem nào. bảo dảm thích thú đến già luôn. cho mấy ông trong này hết to mồn

    I Will Never Break Your Heart...

  10. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Chú vong_adam nói chí phải , mấy ông trong này toàn nói lung tung,hi`, có khi các chú ấy lại giả nai cũng nên.Con trai bây giờ không ngốc như thế đâu.
    Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu riêng....nói chung là cứ yêu đi thì biết .Nhưng mà đừng có cái gì cũng đổ tội cho con trai là được.
    Mà em girl_codon85 này, nếu như em nói thì em mới là ngốc đấy.
    Thử hỏi có một người nào đó thích em và quan tâm đến em nhưng em lại không thích người ta thì thái độ của em thế nào?
    Chưa gì đã vội nói con trai ngốc rồi,lại còn nói là không tâm lí nữa chứ.

    But I can make you see it's through,that something only love can do.

Chia sẻ trang này