1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái và những rắc rối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hungdo3d, 12/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Con Gái và những rắc rối

    Tôi rất hay bị rơi vào những hoàn cảnh phức tạp do những bạn gái vô tình hay cố ý đã cho tôi rơi vào. Chẳng nhẽ những lời lẽ của con gái lại khó tin đến thế sao.Có lần tôi tổ chức đi xem phim cho cả nhóm bạn . Lần đó tốn tiền lắm mỗi một vé mất cũng khá nhiều thế mà tôi phải chi đến 8 vé . Lúc rút tiền ra cũng thấy tiếc lắm nhưng lại nghĩ đến việc có được những người bạn cùng mình đi chơi vui vẻ thì chẳng thấy tiếc gì. Đến lúc đi chúng tôi hẹn nhau ở nhà một người thì tự nhiên người đó lại bảo không đi nữa vì nhà có việc , tôi cũng chỉ biết tiếc nuối và hỏi tại sao lại không đi được , hãy cố đi đi. Sau đó chúng tôi đi xem phim cung rất vui . Mãi sau này mới biết người đó không đi vì một lí do vớ vẩn là dận dỗi với một ai đó thì phải. Nhưng chuyện đó thì chẳng có gì đáng nói. Cái tôi muốn nói là thái độ của một vài người bạn của tôi cơ. Có một cậu bạn của tôi rất thích người bạn đó ,trong khi người bạn đó cũng có vẻ gì đó với bạn tôi trong khi theo tôi biết người con gái đó đã có một người bạn trai khác rồi. Còn thằng bạn trai của tôi thì có lẽ đã bị cái gì đó che mắt nên không thể nhận ra được cứ tin tưởng vào những lời ngọt ngào nào đó. Đấy là một trong số ít rắc rối mà con gái đã gây ra.
    Ai có bực tức gì hay rắc rối gì hãy cứ tâm sự đi. Hi vọng chúng ta sẽ có kinh nghiệm để phòng tránh

    hungdo
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn gái đó có phần sai thật, nhưng bạn cũng đừng giận và trách bạn ấy nhiều nhé. Con gái... nhiều khi như thế đấy, chỉ vì một lý do nhỏ nhặt , thậm chí vì một lý do không đâu mà cứ quan trọng hoá lên rồi lại làm mất lòng bạn bè. Nhiều khi con gái cũng chẳng hiểu hết bản thân mình đâu.Đến khi hiểu ra rồi mới biết mình có lỗi và quá đáng.
    Nhưng dù sao thì con gái cũng là một nửa đáng yêu của thế giới đấy chứ?
    Start each day with a smile !!!
  3. SantaMaria

    SantaMaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn, không phải tất cả con gái đều như thế đâu. Có lẽ bạn chẳng may quen phải những người bạn như vậy. Mình nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều người con gái sâu sắc và hiểu biết mà....
  4. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mình sao khó hiểu quá... Lại thêm một rắc rối nhỏ trong cái đầu nhỏ bé của mình chăng?
    Học đến trang sách ấy.... giật mình vì mấy dòng chữ của anh... Mình đã xoá tất cả mọi thứ về anh... vậy mà mấy dòng chữ ấy thì lại quên ko xoá. Tất cả những gì thuộc về con ng` ấy lại hiện về... Ánh mắt đa tình , giọng nói ấm áp....Thật là khó hiểu... con ng` ấy ... sao mà khó quên thế. Sao cứ ám ảnh mình hoài... .. sao mình chẳng thể nào quên được?
    Chán ghê... học chẳng vào gi cả nên ra đây viết vài dòng.... chẳng hiểu sao mình còn tiếc nuối gì mà không xoá mấy cái dòng chữ ấy đi nhỉ....
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    uh con gai doi khi cung rac roi that nhung dau phai chi minh tui minh rac roi dau?
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xuongrong252 : Hinh anh do' theo mai trong tâm trí em nó đi vào trong từng bài học . Nhưng em có biết đối với anh thì sao không. Khi co' người yêu vào rồi thì dường như được tiếp thêm sức mạnh khiến anh có thể vững vàng hơn quyết tâm hơn học tập. Và tất nhiên là khi có nguời iu rồi học tốt hơn nhiều lắm. Khổ nỗi lại phải mất thời gian nhiều hơn cho những phức tạp của cô bạn gái mà thôi. Chẳng hạn như đi đâu đó phải mất thêm khoảng 10 phút cũng có thể là lâu hơn để người đó chuẩn bị và make up này. Chưa kể những phiền nhiễu hay đổi í này nọ
    hungdo
  7. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, khổ nỗi ng` ta ko phải là ng` yêu của em, thế mới khó hiểu chứ, thế mới ... bối rối chứ.... Mà sao mọi ng` toàn khuyên em cứ như em đang cố quên ng` mình yêu ấy. ko phải đâu. Một ng` bạn bình thường thui ạ.
    Start each day with a smile !!!
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    cô bạn thân của anh là một người rất tốt và luôn quan tâm. Tuyệt vời đến mức chỉ cần ai đó không thân lắm cũng được cô í quan tâm. Nhưng chính sự tuyệt vời đó đã làm anh biết bao lần phải khó chịu bực bội. Vì ai cũng quan tâm nên đôi lúc anh lại chính là người không được quan tâm. thế thử hỏi thật nhiệt tình thật tốt bụng có phải là tốt hay không
    hungdo
  9. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông nói gà bà nói vịt .chi xuong.. đang bị 7t thì mới phải xoá mọi dáu vết còn anh nay thì nói gì gì tỏ vẻ rất hỉu ..
    nói chung là đúa bạn gái kia của anh thì khỏi phải nói về độ dở hơi .Nhưng mà đâu chỉ có con gái mới gây rắc rối. Con trai thì tuyệt hảo về các kiểu chơi dểu : cưa không được thì quay ra .... .Riêng cái đó thì con gái đã không sánh kịp rồi .
    mà chắc bạn gái thân của hungdo sinh ngay 11/9 đúng không? bạn gái mà có ý nghĩ không muốn cho nó quan tâm đén ai khác ngoài mình => anh nầy lú cô em đó rồi .
    The love we give away is the only love we keep.
    and tomorrow is a new day.....
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này mà mày chỉ nghĩ được đến thôi sao nói được từng đấy thôi sao hãy tỉnh lại đi tất cả đã qua rồi đừng ảo tưởng nữa và đặc biệt một câu khuyên bạn là đừng tin nhiều quá hiểu chưa

Chia sẻ trang này