1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái Việt Nam - Thê thảm quá !!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Con gái Việt Nam - Thê thảm quá !!!

    Những cô gái Việt sống kiểu Tây



    "Cả nhà ăn chung bát nước mắm rất mất vệ sinh. Nói chuyện với nhau thì như mổ bò. Ăn không biết ăn, mặc chẳng biết mặc... Nói chung thì dân Việt Nam chẳng có gì hay ho cả... Chỉ có bọn Tây mới văn minh...".

    Một đôi trai gái chở nhau trên chiếc Honda @ lướt đi trên phố. Nhiều cặp mắt dân trẻ ngó theo, ngưỡng mộ có mà ganh tỵ cũng có. Nhưng Diệu Thuý khinh khỉnh buông mấy tiếng: "Quê một cục!. Đắt thế chứ có đắt nữa, @ vẫn chỉ là xe Châu Á thôi". Thì ra trong gu thẩm mỹ của Thuý, đi những xe như Vespa, Piagio mới thực sự là "biết chơi". Thuý là sinh viên năm cuối một trường ĐH ở Hà Nội, đang là người nổi trội trong giới có phong cách sống "Tây".

    Để gặp một "tay chơi" theo kiểu người ta vẫn nhắc đến, bạn hãy túc trực tại những nơi tên tuổi như New, Fantasy... Nhưng để gặp những người như Diệu Thuý, phải biết chỗ mới được. Sống kiểu Tây, vì thế trước tiên, phải là những nơi có nhiều người ngoại quốc. Quán bar T.K phố Hoà Mã, lúc 11h đêm, khách đa phần là những chàng tóc vàng mắt xanh, khách Việt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những chàng Tây tay cầm ly rượu, miệng phì phèo thuốc lá, đứng thành từng nhóm xì xồ tán chuyện. Xen giữa họ, nhỏ bé nhưng không khép nép, vài cô gái Việt cũng rượu, cũng thuốc lá, thoải mái nói cười. Họ cứ đứng như thế mà nói chuyện với nhau. Bởi bàn ghế dường như dành cho việc khác. Có hai cặp trai Tây - gái Việt đang "mi" nhau. Và cũng hồn nhiên như thế, trên một chiếc bàn dài gần góc quán, một cô gái Việt đã hơi quá chén bỗng nhảy phốc lên. Không hề là vũ công nhưng trong tiếng vỗ tay rào rào của các chàng Tây vây quanh, cô lắc hông, vặn eo, trình diễn một điệu nhảy không tên hết sức quyến rũ. Bởi vì chiếc váy cô mặc thuộc loại cực ngắn, cô lại đứng cao... Rất ấn tượng.

    Bar T.K chỉ là một trong rất nhiều quán như thế trên địa bàn Hà Nội. Có thể kể thêm vài địa điểm có tiếng khác như loạt 3 quán trên phố cà phê Hàng Hành, "P.cà phê" phố Lý Thường Kiệt, "Bar X." phố Tạ Hiện. Tại những nơi này, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp sự bốc lửa của những cô gái sống kiểu Tây. Cùng với những chàng Tây, họ tụ tập ăn uống, tán gẫu, đánh bi-a, ném phi tiêu... điểm kết thúc thường là qua đêm ở nhà nhau. Thảng hoặc cũng xuất hiện vài chàng trai Việt trong giới chơi kiểu @. Nhưng nếu không thuộc tuýp người cùng phong cách sống, sẽ khó trụ được lâu. Bởi không phải ai cũng chịu được cái cảm giác bị ghẻ lạnh. Diệu Thuý đã từng bĩu môi, quát vào mặt một anh chàng như thế chỉ vì anh ta không phân biệt nổi các loại cốc để uống sâm banh, cô nhắc hoặc rượu vang.

    Không phải nói ngoa, trên một phương diện nào đó, hầu hết các cô gái sống kiểu Tây đều có biểu hiện "khinh thị" dân mình. Bạn thân của Thuý, Phi Nga là chủ một tiệm may chuyên complê khá nổi tiếng. Khách Việt, nhất là khách lạ, đến cửa hàng cô cần phải có sự chịu đựng ghê gớm. Đầu tiên, Nga sẽ chê người Việt mình không chuẩn, may complê rất khó. Tiếp đó, cô chê vải của khách, rồi chỉ lên những thảm vải trải dài trên tường, cô giới thiệu đó là hàng Châu Âu. Tất nhiên đã mất công tự mua vải rồi, rất ít khi khách chịu nghe "dạy bảo". Lúc này có hai cách xử lý tuỳ theo tâm trạng của Phi Nga. Khách hoặc bị ném trả vải, đuổi khéo khỏi cửa hàng, hoặc vẫn may cho nhưng bị chọc ngoáy, xỏ xiên.

    Mỹ Phượng, đang làm cho một công ty liên doanh về dược phẩm. Tại một buổi liên hoan thịt chó ở Nhật Tân, trong khi các đồng nghiệp ngoại quốc thích thú làm quen với riềng mẻ, mắm tôm, thì Mỹ Phượng gọi riêng cho mình bát bột gia vị chỉ vì Phượng cảm thấy rất "mất vệ sinh" khi mọi người dùng chung một bát nước chấm.

    Nói đến những cô gái có phong cách sống Tây, không thể không nói đến quan điểm về ********. Họ cho rằng kiểu quan hệ "hợp đồng ngắn hạn", "hợp đồng dài hạn" là thực nghiệm an toàn nhất. Cứ sống với nhau vài tháng, thậm chí vài năm đi, nếu thực sự hợp thì cưới, đã muộn đâu. Và trong thời gian "hợp đồng" ấy, nếu thích vẫn có thể quan hệ với một hoặc vài người khác nữa. Tất nhiên, vì sống kiểu Tây nên rất ít khi các cô để mắt tới các anh chàng "tóc đen da vàng". Xét trên phương diện nào đó, khái niệm hôn nhân kiểu phương Đông không hề tồn tại.

    Về cách sống có vẻ "mới mẻ" này, để có những ý kiến khách quan, chúng tôi đã tìm đến vài nhân vật thuộc các thế hệ khác nhau, hiểu biết về các lĩnh vực khác nhau.

    Bạn Nguyễn Minh Phương (SV Tâm lý): "Sống kiểu Tây như thế chẳng qua chỉ là cách thể hiện mình. Có điều, họ đã để phần cá tính phát triển, át cả phần lý trí. Mà ai cũng biết, lý trí giúp con người ta phân biệt được thế nào là đúng sai, tốt xấu".

    Anh Trần Tuấn (Thạc sĩ Sinh học - Bộ NN&PTNT): "Thực ra với họ, quan niệm chung thuỷ trong hôn nhân cũng quan trọng như tiền bạc và công việc vậy. Nếu được nhận xét, tôi cho rằng họ còn Tây hơn cả Tây nữa".

    Phó giáo sư Nguyễn Đức Sự (nguyên Phó Viện trưởng Viện Triết học): "Tiếp thu cái mới nhưng phải là sự tiếp thu có chắt lọc, những gì thuộc về bản sắc thì vẫn phải gìn giữ. Chỉ nói riêng về chuyện "bát nước chấm". Đó chính là tập quán, là thói quen ngàn đời cha ông để lại. Nó thể hiện sự đoàn kết, hoà thuận và ấm cúng của những người có mặt trong bữa ăn đó. Sống kiểu một xã hội văn minh là sản phẩm tất yếu của xã hội đổi mới. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu cái mới biết gạn đục khơi trong là sản phẩm tốt, thì các cô gái nói trên là những sản phẩm lai căng, kém chất lượng".

    Lời kết
    Phải khẳng định rằng các cô gái Việt trong bài viết này, đến với phong cách sống Tây không hoàn toàn vì chuyện tiền bạc. Họ chỉ muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình trong xã hội, bằng quan hệ và phong cách sống. Có đáng trách hay không, xin chưa bàn đến. Có điều, từ phong cách sống Tây đến việc quay lưng, dè bỉu những giá trị truyền thống của dân tộc, chỉ là khoảng cách không xa.



    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi



    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/01/2003
  2. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không phai chi có con gái bây giờ mới sống kiểu Tây mà giờ đây mọi người đều theo phong cách Tây rồi đó.Không có những cái quán như thế thì có mà sống kiểu gì.Thực ra đó cũng chỉ là nhu càu cuộc sống của từng người thôi.Có người sống như thế này,có người sống như thế khác và tất cả mọi người hợp lại mới là một thế giới chứ không thì làm sao có cái thế giới này được cơ chứ.Thôi cứ sống theo ý mình thôi nhé.
  3. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cậu không có bài viết gì của riêng cậu sao.
    Tớ không biết bên VN giờ đây lại chạy theo mấy người bên tây, mà bên này chúng tớ thấy tây họ đâu có vậy. Chỉ có bọn HIPPY thôi. Bên này, người nước ngoài sống hoà đồng và thân thiện lắm. Họ coi trọng cái đầu hơn hình thức bên ngoài nhiều đó. Xấu hổ cho những con người VN như bạn nói
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết là trong bài viết đó bao nhiêu % là thật bao nhiêu % là được cách điệu hoá nhưng mà tớ thật sự là dạo này cũng có chút thất vọng về con gái VN lắm đó.....Tuy rằng những người tớ nhắc đến dưới đây chỉ là một số nhỏ thôi...
    Tui làm ở khách sạn chắc mọi người biết.Viet Nam thì đang có phong trào lấy chồng Đài Loan,Trung Quốc....Chắc là cũng do hoàn cảnh,vì kinh tế,vì ....... nhưng mà Hic,tiền đâu chưa thấy,hạnh phúc đâu chưa thấy......Chỉ thấy mấy cái ông Đài Loan,Trung Quốc đó là đã phát kinh rồi.10 ông thì hỏng mất 9,may ra thì có 1 đôi là thực sự đẹp đôi còn 9 ông còn lại không thọt chân,xấu giai,quá già thì cũng là quá nghèo thôi.Chỉ cần nhìn bề ngoài,nhìn cái cách người ta ăn ở là mình biết....Có những cô xinh như mộng,đến như mình thèm mà cũng còn không lấy được lại đi sa vào tay cái lũ ấy......Vì kinh tế cả thôi ư???Bán cả đời mình cho một mục đích mà chưa chắc đã là sự thật.....Không hiểu cha mẹ,người nhà cô ta nghĩ gì khi đem con gái mình đi bán như vậy nhỉ???
    Thảm quá các cô gái Việt Nam ơi!!!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hê hê thế mới là con gái tây chứ ai bảo là con gái việt nam hả đầu thì 3 bốn màu tóc trông vậy mới phê mới tây chứ.Nhưng mà nói gì thì nói anh em mình con trai vẫn là thích mà các em cứ ăn diện thật thoáng mát thì lại được thích con mắt bên phải đập vào mắt bên trái cả hai mắt đều thích mà.Vì thế mà thuốc nhỏ mắt được sản xuất ra hàng loạt để phục vụ cho việc rửa mắt sau mỗi hôm đi lượn đường về mà.........

    Jindo_love
  6. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai thích, chứ tớ thì không
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Con gái như thế thì chỉ để nhìn,ngắm thui chứ còn ngoài 2 cái thứ đó ra thì hết tác dụng rùi.Vất!!!

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.

Chia sẻ trang này