1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái viết thế này là sao ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên đi, muốn không nhớ tới nữa các bác ạ
    Nhưng mà cứ khi nào em thấy buồn buồn là em ý lại chủ động hỏi han em, quan tâm đến em.
    Làm em lại hi vọng hão huyền HAIZZZZ
    Đời thật oái oăm
    Giả sử cứ biệt tích đi nó lại hay các bác ạ
  2. kenlort

    kenlort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tình hình là khăn gói rồi chim cut'' thôi
  3. shin_l0

    shin_l0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi
    Con gái
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Sịp. Gia nhập cái bọn đó éo bao giờ khá được. Tán ngay con khác cho anh.
  5. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hic thằng em khó ri fét lại trong thời gian ngắn lắm ông anh ạ
    Tự thấy mình không phải là dạng có công lực tán gại loạn xì ngầu
  6. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cáo là người sông tình cảm, hoạt động rộng nhưng không nhiều bạn thân
    Sau 2 năm cách xa tới giờ CÁo vẫn chưa có ai cả (cái này em khẳng định 100%)
    Qua con bạn thân của Cáo thì em bít là vậy
    TẾT này bọn em cùng về VN và gặp lại nhau sau 2 năm
    Các cao thủ thử phân tích các tình huống có thể xảy ra khi em gặp Cáo cái nhể. Em thì em vẫn muốn nối lại nhưng giờ chắc vô vọng rùi
  7. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình huống mà anh cảm thấy khả năng xảy ra cao nhất là chú sẽ được dự đám cưới em nó
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Em gái này bình tĩnh và rất khéo léo, đại khái với 1 gái có giáo dục và nice thế này thì chú cũng nên tỏ ra không kém với nó.
    Không còn cơ hội gì nữa đâu. May ra sau này, nếu gái không tìm được thằng nào khả dĩ, có duyên gặp lại nhau và chưa có đôi có cặp gì, chú sẽ được gái để mắt tới.
    Hành động đúng lúc này là ra đi và ngẩng cao đầu
    Đi làm cái đã, tối về hóng tiếp
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 28/07/2008
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cáo nói đến thế này mà vẫn hỏi có nghĩa là gì thì đúng là gà rồi. Không phải lúc nào các cáo cũng nói ẩn ý và khó hiểu đâu. Đơn giản như....cái mail ấy. .
  10. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng khó nói lắm vì qua thư người ta có thể viết mọi thứ mà ko nhìn thấy mặt nhau, ko hiểu được cảm xúc thật, thường thì lá thư này viết ra khi cáo đã có ai đó chắc chắn rồi, cáo thì thường là khôn lém và thường chỉ yêu 1 người , còn nếu cáo chưa có ai thì giọng văn này nghe có vẻ ko thực tế lắm, nếu chưa có Quỹ đạo chắc chắn thì người ta thường ko bỏ đi các vệ tinh xung quanh đâu mặc dù vệ tinh đấy phát sóng kém như bác
    Cứ tiếp tục thử xem sao, nhưng đừng hi vọng quá, tỏ ra bình thường thôi, ví dụ reply nói là Nếu em có người yêu rồi thì anh xin đứng xếp hàng vậy, hơi phết Anh lê 1 chút.........ok !!!

Chia sẻ trang này