1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái viết thế này là sao ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thề với bác muốn có được cáo này thì phải mất vài năm! Đúng là cáo này quý gà, nhưng chỉ là quý thôi. Không hơn được đâu! E cũng ở vào hoàn cảnh này e biết. E bị 1 cáo bám vài năm rồi. Quý thì cực quý, như e gái mình thật nhưng để yêu thì never.
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thu chiêng chống về sang làng khác mà gõ đi thôi em này thuộc dạng gái suy nghĩ nghiêm túc và thực tế về chuyện tình cảm rồi Cự ly của bác càng xa thì khả năng thành công càng dần tiến về 0
  3. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh như thế thì yêu cũng khó lắm bác ạ,con gái cả nghĩ không dễ chấp nhận đâu,khả năng là em ấy cũng suy nghĩ dữ lắm mới viết thư cho bác.
    Nếu em ấy không có ai quan tâm trong suốt thời gian du học,thì bác còn cơ hội.Chỉ sợ chung trường em ấy có thằng VN nào để ý là bác thua ngay.
    Tình hình là đối phương cũng đang lo bác sẽ ủ rũ khóc than gì đó,thôi thì cứ nói gì đó cho người ta an tâm.Sau đó ngẩng cao đầu bước đi.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Cáo đã nói thế thì (cố gắng) ngẩng cao đầu mà đi thôi.
    Dù không có em, anh vẫn sống vui, sống khỏe, sống có ích!
  5. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    CHÁN NHỂ CÁC PÁC NHỂ
    Em vẫn muốn nhờ các cao thủ phân tích tâm lý em ấy một cách sâu sắc hơn tí. Còn chuyện k còn cơ hội nữa thì em cũng rõ rồi.
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ trôi đi không bao giờ trở lại, ko tận dụng quãng thời gian vàng ngọc để đi tìm bảo vật trân quý thì còn đợi đến bao h. Đến khi lưng mỏi gối chùn, nhìn rau dưa thơm mát thì cũng chỉ biết nuốt nước bọt, thầm tiếc nuối cho quãng thời trai trẻ không hái hoa hút mật mà thôi
  7. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Còn gì nữa đâu, Nhưng thôi các bác thông cảm cho đc này. đang thất tình thường yếu đuối, mất tự tin. Điều cần làm lúc này là đi tìm em khác, không để mất thời gian và cơ hội để mơ mộng hão huyền. Mà cô bé này nó còn tử tế chán, không à ơi vớ vẩn, thỉnh thoảng tung ít tin hoả mù để bác nuôi hi vong nhưng đùng cái lấy chồng, lúc đó có mà ngã ngửa ra đang sau ấy chứ.
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bác còn muốn bik tâm lý em ý làm ji? Nhìn vào bức thư thì em nghĩ chị ấy khá cá tính, thẳng thắn chứ hok fải kái bệnh ỡm ờ jống em!
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Hmmm em này nhận xét khá đúng đấy
  10. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Y hệt trường hợp của tớ với một người bạn
    Cơ hội : 0
    Tâm lí :
    - Thứ nhất, bạn gái này quý chủ topic như một người bạn thân nên vẫn quan tâm, hỏi thăm và sẵn sàng chia sẻ những lúc buồn vui như từ trước đến nay vẫn thế.
    - Thứ hai, nói rõ ràng như trong mail vì không muốn im lặng làm ấy nuôi hi vọng rồi sẽ bị tổn thương sau này.
    - Thứ ba, bạn này là người sống tình cảm, biết nghĩ trước nghĩ sau, thẳng thắn và rõ ràng

Chia sẻ trang này