1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái VN : IQ và nhan sắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Con gái VN : IQ và nhan sắc


    Tôi đã từng đọc bài về "tầm quan trọng của ngoại hình" và tôi cũng xin tản mạn vài dòng để mọi người đọc chơi và bình luận nếu có thể
    Nói câu này có thể đụng chạm tự ái của nhiều chị em nhưng hình như thường là ngoại hình và IQ tỉ lệ nghịch.OK , công nhận là có những bạn nữ vừa có ngoại hình vừa có IQ nhưng nếu xem xét đa số chắc có lẽ là không.Phụ nữ nói chung thường hay mắc căn bệnh nan y là quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của họ.1 lý do muôn thuở là để "bắt mắt" đàn ông nhưng mà liệu 1 người đàn ông có cần chăng 1 phụ nữ chỉ có vẻ bề ngoài còn bên trong rỗng tuếch.
    Nếu bạn ra quận 1 chơi vào ban đêm chắc bạn tự tìm cho mình vô số ví dụ.Nhiều cô gái có khuôn mặt cũng như thân hình khá chuẩn nhưng học vấn thì ... đi cặp với mấy anh "Tây" hay là "Việt kiều " , nghe họ nói AV thật là buồn cười, ngô nghê như con nít, lâu lâu vào dịch vụ net vẫn thây những cô gái đẹp voice chat hay là dùng netphone để nói chuyện với người nước ngoài nhưng mà hình như họ chẳng hiểu rõ bên kia nói gì , chỉ lặp lại điệp khúc "Yes , Ok , yeah , great, ..." một cách vô tội vạ.Có lần mắc cười hơn nữa là tôi gặp 1 cô tên Trâm , cô này có gương mặt đẹp đúng chuẩn Á Đông, lần đó tôi chat ở dịch vụ "All in one", cô này vô tư "Yes, Ok ,..." mà không biết là bên kia đang chơi ... *** phone, đến khi tôi giải thích cho cô (bằng cách mở từ điển Lạc Việt )thì cô mới đỏ mặt , tắt phone và tuôn ra 1 tràng VN ngữ quen thuộc "** nó , thằng mất dạy "
    , tôi được cô khao 1 chầu cafe và nghe thêm nhiều chuyện đáng buồn cười khác của cô, tôi cũng chẳng thèm cười làm chi nữa , chuyện cô cứ để cô lo.1 lầnb khác tôi tham gia học anh văn ở SIMI lại gặp 1 cô tên Thúy, cô rất vô tư khoe với tôi rằng học hết lớp 12 đã nghỉ và chẳng làm gì cả chỉ lo luyện AV và chăm sóc sắc đẹp để đi lấy "chồng Mỹ".Cô còn lấy hình đối tượng của cô ra khoe tôi ( có lẽ muốn nói rằng mai mốt tôi đừng theo đuổi cô làm chi vô ích vì tôi là dân VN ).Theo cô kể người đó đang là 1 doanh nhân thành đạt ở Cali và cô "yêu" ông ta vì ông ta hay dẫn cô đi nhà hàng , vũ trường và mua sắm đồ "sành điệu bạc triệu" cho cô, tôi chẳng biết ông ta ham hố gì 1 cô gái hám tiền như vậy.Thằng bạn tôi đi du học 6 năm và đã làm việc 4 năm về IT bên Quebec về VN "nhìn mặt ông bà già" nói chuyện vời tôi rằng "Có nhiều thằng Vn xạo lắm , qua bên đó làm rửa chén, đổ rác , sống như ăn mày, ráng để dành 5 , 10 ngàn về VN để dụ mấy con nhỏ đẹp mà ngu lại ham tiền, chứ ở bển đố nó kiếm ra vợ VN ".Tôi và anh ta cũng có làm 1 ví dụ nhỏ.Anh ăn mặc "bình dân" chạy xe Wave của tôi ra 1 vũ trường , mua vé , vào chơi nhưng không kêu đồ uống quá 100 ngàn VND ( tuy trong túi có cả ngàn đô) , kết quả là từ bọn bảo vệ, giữ xe cho đến mấy cô nhuộm tóc vàng, mặc áo dây chẳng ai thèm liếc mắt đến anh, vài hôm sau anh mặc đồ sang trọng , đi taxi đến, kêu vài chai Napoleon, kết quả là chỉ trong 1 đêm anh đã có 5 số đt của 5 cô "sắc nước hương trời".Anh chỉ nói: đồ bỏ , vứt những mảnh giấy đó đi không hề thương tiếc.Nếu như các cô nàng đó có IQ 1 chút thì chỉ cần vài ba câu hỏi là lộ nguyên hình dân "đổ rác mà nổ" rồi.
    Thôi thì xin tạm gác ở đây bằng câu hỏi : nếu anh thành đạt anh có chọn đối tượng là 1 cô gái đẹp với bộ não hơi phẳng ko?
    Tôi thì chẳng bao giờ, nói kiểu A.Einstein: nếu lỡ con của chúng ta có sắc đẹp của tôi và trí thông minh của cô thì sao??
    (chắc bạn cũng biết câu chuyện này đấy chứ ???)
  2. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói cũng có phần đúng.
    Đó là sự đa dạng của xã hội, biết vậy nhưng:
    Thật đáng buồn.
  3. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    yeah,.. đó là bác đi đêm nên những cô như thế chiếm đa số đâu có gì lạ, he he he, nhất là bác lại ra mấy quán ăn đêm, rôi lên vũ trường nữa.. em cũng là đàn ông, cũng đi ngày nhiều, đêm nhiều,.. chuyện đó ko có gì lạ,.. nhưng bác vào thử một môi trường khác xem sao, khi đó những cô gái IQ song hành với sắc đẹp cũng ko ít, tuy ko đa số nhưng cũng được tương đối đó, he he he, ko biết có phải tại em thấy con gái ai cũng xinh hông nhỉ??? Mà chuyện này thì bình thường thôi, đó là sự đa dạng của một xã hội mà, mà ko như thế thì những lúc em và bác hay ai đó nhỡ bước phải đi chơi đêm buồn thấy mồ ah.. bác nhờ..!!!
    Chị em phụ nữ mà giận lên là chết em và bác đó..
  4. doco137

    doco137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi, em thêm chút nữa, thực ra ngày nay phụ nữ quan tâm nhiều đến ngoại hình đâu phải do họ muốn đâu, tại anh em mình hết bác ah.. anh em mình mà ko cứ đi tim cô nào ngon ngon sướng mắt thì chị em đâu có mất thời gian nhiều thế he he, em nói thế này ko phải em bênh chị em đâu mà em sợ một ngày nào đó ra đường nhìn em nào cũng như nhau thì chán chết, em nào cũng đoan trang quá thì có mà toi..
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi..nhưng mà theo em biết thì cai IQ không thể đo được hết trí thông minh của con người đâu ạ
    Có vài chú IQ thấp lè tè vẫn là giáo sư bác học nổi tiếng đấy chứ.
    Ở VN hiện nay đa số là xinh nhưng vô học ... cái vô học mới là cái đáng bàn các bác ạ ... chứ chúng nó có thấp IQ quái gì đâu
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Oài, kô hỉu ngoại hình của mình có gọi là đc kô? Nhưng về IQ thì hehe... em chưa test thử lần nào cả.
  7. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Theo em thì nhân vô thập toàn, được cái này thì mất cái kia thôi các bác ạ. Chứ nếu ai cũng tốt hết mọi mặt thì còn gì đáng bàn và còn gì để cho các bác kén với chọn nữa . Đối với những cô gái có IQ tỉ lệ nghịch với sắc đẹp thì tự nhiên em lại có một cảm giác tội nghiệp cho họ , chả biết tại sao nữa.
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chẳng phủ nhận được vì đời là vậy mà. Rất nhiều đứa con gái cần tiền và phú quý , cũng nhiều thằng con trai cần con gái có nhan sắc . Một sự kết hợp hài hoà, bàn làm gì nhiều ạ ? Em thấy cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy cho cuộc sống thêm màu sắc.
    Nói không xa , em cho ví dụ từ chính một người quen của em cho. Ông ấy đi Nga 8 năm về . Ông ý đi làm việc thui. Học thức của ông ý không cao lắm. Lúc ông ý về nước, gia đình giới thiệu cho ông ý một đám là bạn thân của cô em gái . Cô này thì rất giỏi, học cao học , làm việc cho công ty nước ngoài, lương tháng cao. Vậy tại sao ông ý lại ko muốn yêu ? Mặc dù có tình cảm nhé. Ông ý phát biểu một câu xanh rờn : " Em ý có trình độ học vấn quá cao và xinh đẹp , không thể nào tương xứng được . " Câu chuyện là vậy . Cuối cùng thì ông ý lấy một cô nàng bán hàng vải ngoài chợ , học thức đến hết lớp 7. Ăn nói chẳng ra sao cả, nhiều lúc còn gọi là láo lếu. Sao mọi chuyện lại như vậy ? Thần thánh mới biết.
    Cô bạn thân của cô em gái ông ý bây giờ đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Tại sao ư ? Tại vì học thức quá cao, lại xinh đẹp , đàn ông ai cũng sợ lấy vợ giỏi. Chán thế đấy ! Vậy trên thế giới này hết đàn ông dám chấp nhận vợ mình giỏi rồi à ?
  10. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy chọn vợ trình độ thấp hơn mình để mong muốn dễ quản dễ trị thì chỉ đơn thuần là lấy về ..... làm vợ (nhà cửa,bếp núc,con cái ... )
    Người đàn ông nào đủ tự tin chọn bạn đời giỏi giang thông minh thì đó là ng....tuyệt vời,vì ít ra anh ta cũng giỏi giang thông minh tương xứng .Đâu chỉ là vợ lo chuyện gia đình,còn chia sẻ và cùn lo sự nghiệp.Là vợ ,nhưng còn là người yêu,là bạn ( trừ trường hợp ngược lại anh ta bị.....xách mũi,lấy fải bà nữ quyền quá chọn anh ta để.....dễ trị )
    Nhưng cũng thật đối ngược và kì lạ là: fụ nữ luôn muốn chọn chồng IQ cao và giỏi giang,trong khi đàn ông chọn vợ IQ thấp và fình fường.Mặc dù nói thẳng nói thực chả ông nào muốn vợ mình bị nói là ngu hay ngốc cả

Chia sẻ trang này