1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái VN : IQ và nhan sắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi vì topic hơi sai lệch mục tiêu ban đầu, thật ra tôi chỉ muốn bàn về vẻ đẹp của phụ nữ VN nhất là những vẻ đẹp ngoài phạm trù thể xác , bề ngoài.Vẻ đẹp thể xác cho dù có rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ tàn phai theo thời gian.Những gì sẽ không tàn phai theo thời gian và khắc sâu trong tâm hồn?Theo tôi đó mới thực sự là vẻ đẹp.Có lẽ tôi hơi khó tính??Cũng có lẽ là tôi chỉ còn độc thân trong 3 tuần nữa thôi.Chuyện này thì nằm ngoài ý của tôi và tình huống này tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý.Xin nói luôn với các bạn là tôi ở TP HCM chứ không phải ở HN.Tôi cũng có duyên biết 1 cô gái rất thông minh.Tên cô là Trương Công Thanh Nghi, học ks V-F ( highest place in B10 block).Chỉ có 1 khiếm khuyết là ... chiều cao.Trên dời có 1 quy luật xin mạn phép phát biểu như thế này
    IF exist A THEN exist negA
    Tương lai và lựa chọn !!!!
  2. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhan sắc và IQ đi liền với nhau thì khó lấy chồng. Chẳng biết các bạn nghĩ thế nào chứ tớ thì thấy như thế. Ở cty tớ, có hai chị thuộc dạng sắc nước hương trời, IQ cao ngất ngưởng. Mãi chẳng lấy được chồng vì thấy ai cũng chẳng bằng mình. Nhiều anh còn bảo giá mà em đần đần một chút thì đã làm nên khối chuyện. Tớ chỉ thích thông minh vừa phải vì nhan sắc của tớ cũng không đến nỗi nào. Nhưng tớ cũng vừa mới bị "cảnh cáo" đừng để giống hai chị ấy. Làm sao đây?
  3. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không phản ảnh góc nhìn của bạn qua bai viết về IQ và nhan sắc! Nhưng mình thấy có điều gì đó chưa thật sự đầy đủ lắm để nhận xét và đánh giá như thế qua tiêu đề và hàm ý mà bạn dẫn dụ. Vì mình cho là, với cách nhận định như thế, thì không chỉ con gái VN mà là ở đâu cũng sẽ vậy cả thôi,vẫn sẽ có người thế này và người thế khác và đó cũng chỉ là một thiểu số mà thôi.
    Theo như ý kiến riêng và góc nhìn riêng của mình về chủ đề của bạn thì nếu như đã là con gái Việt Nam khi đề cập đến một nhan sắc hay ngoại hình xinh đẹp thì điều đầu tiên nên đề cập đến đó là nét đẹp đặt trưng của một người phụ nữ á đông, nét đẹp thuần tuý, dịu dàng thanh mảnh và thuần khiết. Vì đối với mỗi một người, cái đẹp được chiêm ngưỡng ở mổi một góc độ khác nhau như thế này là đẹp với người này, như thế khác là đẹp so với người khác... tuỳ thuộc vào khả năng cảm và nhận của mỗi một con người ở một môi trường , một hoàn cảnh khác nhau. IQ cũng thế, chỉ số này cũng chưa phải la thước đo chuẩn mực cho trí thông minh, trình độ nhận thức hay nền tảng của giáo dục... và càng chưa thể thật sự có thể lấy đó làm một tiêu chuẩn để đánh giá cái đẹp, cái nhan sắc và dáng vẻ bên ngoài. Nhan sắc là nhan sắc, IQ là IQ, riêng biệt và khác nhau nhiều ở ngay cả quá trình hình thành và phát triển. Do đó, nều như đề cập đến vấn đề này, mình nghĩ bạn nên khách` quan hơn về góc nhìn của mình, vì như tiêu đề mà bạn sử dụng: CON GÁI VIỆT NAM : NHAN SẮC VÀ IQ là chưa thật sự đầy đủ và chính xác, vì khi nghĩ như thế nếu một người nào khác không hiểu biết nhiều về VN sẽ nghĩ sao khi đọc qua ý kiến này của bạn?
    Mình mặc dù không phải là phụ nữ nhưng mình nghĩ như thế sẽ là một cách nhìn không tốt và thiếu cân nhắc khi đánh giá cả một nữa con người Việt Nam, chỉ bằng một vài hình ảnh ví von của một số ít người mà bạn cho là có nhan sắc!
    Vài dòng phản hồi bài viết của bạn, mong bạn có thể ghi nhận và có một bổ sung cần thiết đầy đủ hơn về chủ đề mà bạn đề cập. Thân mến!
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    To em Bonbon:
    Quả thật là sáng nay đi làm vào ttvn anh cứ nghĩ là cái topic này nó phải chui sang tận trang sau cơ. Hoá ra là nó vẫn cứ đứng sừng sững ngay ở trang 1 như kiểu chị em phụ nữ topic mình đang dàn hàng ngang ra thách thức anh Lý Sự Cùn: "Anh nhìn các chị em đi, ai cũng xinh xắn và thông minh như thế này mà anh lại phát biểu như thế à
    À anh bảo này, bây giờ anh Lý Sự Cùn đã thay đổi quan điểm của mình về phụ nữ Việt Nam rồi. Anh ấy đã bắt đầu tin vào một "tương lai tươi sáng" của cuộc đời mình khi biết các chị em trong topic này vừa xinh vừa thông minh. Theo anh dự đoán thì rất có thể anh Lý Sự Cùn đã bắt đầu kết 1 hoặc 1 số em rồi, nên anh nghĩ để trừng trị anh ấy vì đã từng có thời đánh giá thấp về chị em thì khi anh ấy đòi làm quen hoặc tỏ tình gì đấy thì các chị em cứ nên kiêu một tí để hành hạ anh ấy chút nhỉ. Hành hạ xong rồi thì có muốn đèn xanh, đèn đỏ hay đèn vàng thì tuỳ các em thôi.
    Nhưng dù gì thì đối với anh LSC thì được hành hạ như vậy cũng là hạnh phúc lắm lắm rồi, vì ít ra trong anh ấy đã có một niềm tin vào phụ nữ, ít ra là anh ấy đã biết rung động thật sự.
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 02/08/2004
  5. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đẹp và giỏi, có lẽ có chị Anh Lê làm trong chính phủ, nhưng hạnh phúc như một người phụ nữ bình thường hay không thì tớ không sure. Chị Hồ Nga tớ cũng có biết, chị ấy trông cũng dễ thương, nhẹ nhàng, và con gái chỉ nên "khá" ("khá" theo tiêu chuẩn anh Cùn, chứ tớ thì thấy thế là thông minh quá rồi) thông minh và dễ thương như thế là rất hạnh phúc rồi.
    Nói chung ai cũng chỉ có một quỹ thời gian nhất định, chú trọng mặt này thì phải giảm bớt mặt kia, tất cả vấn đề nằm ở chỗ tbạn lựa chọn chú trọng mặt nào/cả 2 mặt và tìm được một sự cân bằng theo ý bạn mà thôi.
    Đẹp và giỏi là người trọn vẹn được cả hai mặt, đấy là người quá phi thường, có những nỗ lực đáng nể. Tớ tin rằng để đạt được hai giá trị mà ai cũng thấy này, họ sẽ phải hy sinh nhiều giá trị khác trong cuộc sống riêng mà người ngoài nhìn vào không thấy được.
  6. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ta cứ tòng Chu, được đến đâu hay đến đó.

Chia sẻ trang này