1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái VN : IQ và nhan sắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái bạn w2k đề cập không phải là chỉ số IQ (sự thông minh). Và nữa, những người con gái bạn đề cập đến thì càng không phải là CON GÁI VN.
    Thiển nghĩ, cái thể hiện bản thân, khả năng ứng xử, tầm hiểu biết nó là kiến thức thu lượm được (được giảng dạy hoặc tự giảng dạy). Khả năng vận dụng sự thông minh cũng khác nhau với những hoàn cảnh sống khác nhau. Có thể nói về kiến thức, các cô gái ấy không có nhiều, nhưng nếu so về cách moi tiền thì không thể xem thường những cô gái ấy. Cũng như thế, khi một cô gái ý thức được khả năng và nhan sắc của mình thì không thể cho rằng cô ta có chỉ số IQ thấp khi mà có thể kiến thức của cô ta không nhiều. Một con người biết khai thác thế mạnh của mình để đạt được mục đích thì không phải là người kém thông minh, tuy nhiên tuỳ vào mỗi mục đích mà người ta có thể phạm sai lầm khi khai thác mặt mạnh của mình. VD: đều vì tiền người ta xử dụng sự thông minh để tích luỹ kiến thức và lao động chính bằng khả năng + kiến thức ấy, nhưng kiến thức được tiếp thu qua sách vở, nhà trường. Cũng có những con người, cũng vì tiền, nhưng họ lấy những vốn sống ngoài xã hội, họ đáng vào tâm lý bình thường của con người với những mặt mạnh của họ. Mục đích là như nhau, cách thức là khác nhau thì không thể đánh giá chỉ số IQ qua một tiêu chuẩn nào khác ngoài việc mục đích đạt đến đâu. Nói cụ thể hơn, mang số tiền đôi bên kiếm được để đánh giá khả năng thành công với cách thức của mỗi bên. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ có tiền, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các tiêu chuẩn, thấy hoặc không thấy được. Bởi thế, đánh giá tổng thể một con người thì không thể mang chỉ số IQ ra mà đánh giá được.
    Còn về tư tưởng đàn ông không muốn lấy được thông minh (giỏi) hơn mình và đàn ông thông minh thì muốn lấy stupid-wife. Cũng đáng để bàn luận lắm nhỉ ??? Để khi khác, bi giờ phải ngủ trưa đã.
    p/s: nhắn bạn w2k nên nhờ mod đổi title của topic đi nhỉ, muốn lý lẽ của mình thuyết phục thì mọi tuyên bố nên thận trọng và thể hiện được sự suy nghĩ chín chắn.

  2. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Cái môi trường mà bác này từng trải qua, chỗ thì không có phụ nữ, nơi thì lại nổi tiếng là con gái..........không xinh, thế thì lấy đâu ra người vừa thông minh vừa xinh đẹp cho bác nhòm. Bác cứ thử sang bên Ngoại thương, Ngoại Giao hay bên Du lịch í, đảm bảo bác sẽ thay đổi quan điểm ngay thôi. Còn đánh giá con gái Việt Nam mà bác đến mấy chỗ internet, vũ trường... lằng nhằng thì lại càng bế tắc, bác đến mấy công ty trong nước và nước ngoài xem nào, mà cũng chẳng cần Công ty nước ngoài đâu, ngay ở toà án nhân dân quận của em mà xem, chị thư ký tòa lấy chồng rồi, 2 mặt con mà còn sắc nước hương trời lắm, hay như một người mà em không biết tên ở phường nhà em, tốt nghiệp Đại Học Luật, bây giờ khoảng 27 tuổi mà là phó chủ tịch UBND phường đó. Sao môi trường xunh quanh em người đẹp mà giỏi nhiều ghê.
  3. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tôi mở thread này chỉ để mấy bạn cùng bàn luận về vấn đề ở mức độ "bình dân" chứ không phải là "chuyên gia" thành ra về khía cạnh "chuyên môn" nên chữ IQ dùng ở đây chỉ muốn nói về sự nhanh nhạy , sắc sảo và cặp mắt quan sát tinh tế, những vẻ đẹp vô hình và đáng quý của 1 phụ nữ chứ không hẳn chỉ là thuần túy IQ theo địn nghĩa của nó.Đơn giãn chỉ là tán gẫu chứ không nghiên cứu theo kiểu chuyên môn.Mong các bạn hiểu cho và đừng bắt bẻ tôi về mặt "chuyên môn" hay là từ ngữ.
    Nói về khía cạnh làm đẹp , công nhận bây giờ thẩm mỹ viện gần như bùng phát cùng với số lượng của cácc loại mĩ phẩm.Quảng cáo mĩ phẩm bao giờ cũng là các cô người mẫu với làn da , dáng vẻ đẹp như mơ (có thể là do họ đẹp thật cũng có thể là do xử lý bằng kỹ xảo) và họ nói "được vậy là nhờ dùng mỹ phẩm X".Ngày càng có nhiều lựa chọn hơn về mĩ phẩm để thỏa mãn đủ loại thị hiếu.Nhưng mà lạm dụng mỹ phẩm thì ... bó tay.Bữa nọ tôi gặp 1 bà sồn sồn , hình như cũng là dân có tiền.Bà vào cửa hàng đt để đổi cái đt khác sành điệu hơn còn tôi thì đang đợi cái đt yêu quý của mình chui ra từ phòng bảo hành.Cả cơ thể bà từ A đến Z tôi dám chắc đều là "đồ làm lại", máo tóc uốn quăn quăn và nhuộm vàng giốn như mấy cọng mì , gương mặt trang điểm đậm như 1 cái mặt nạ Nhật ( chắc bạn cũng có biết nó là sao, nếu không biết thì bạn coi lại mấy cái quảng cáo Shiseido chừng 1 năm về trước có đăng hình 1 cái )
    Bà ta săm soi làm dáng với các loại đt và cái gương tôi nhìn mà "bó tay" cũng may lúc đó tôi còn tỉnh chứ nếu lỡ đang nhậu xỉn mà nhìn thấy bà chắc là tôi ói tùm lum rồiMấy cô gái trẻ thì khỏi bàn, chạy xe ra đường thấy hoài.Như 1 cô làm cùng chỗ với tôi , lương tháng 2 triệu mà hơn phân nữa là dành cho mua sắm mĩ phẩm, nướ và quần áo rồi.Không điệu đâu phải phụ nữ.Có lần tôi chở cô về nhà thế mà cái áo của tôi còn phảng phất mùi mĩ phẩm của cô đến 3 ngày sau.Khi gương mặt cô bị nổi đỏ 1 chút vì dị ứng do dùng mĩ phẩm, xem điệu bộ của cô thật buồn cười và tội nghiệp.Báo chí nhất là báo "Thời trang" đều đưa ra những tiêu chuẩn về sự "sành điệu" nhưng theo tôi có lẽ đó là tiêu chuẩ của "chủ nghĩa tiêu thụ" thì đúng hơn.Và chắc là sẽ rất "sành điệu nếu những thứ phục trang đó là do bạn tự sắm bằng tiền của chín mình vì bạn là người thành đạt.Khi bạn dùng 1 cái đtdd hàng hiệu hay 1 cái labtop xịn bạn có bao giờ nghĩ "Nước mình đã tự sản xuất được nó chưa?Còn sự thông minh hay "IQ cáo" của các cô gái thì xin hẹn bàn sau.Nói thật , chuyện chọn vợ thông minh để sau này con cái thông minh học giỏi hay là chọn vợ "ngu dễ dạy" đều có lý do cả và thật khó mà dám nói là đúng hay sai.Nhưng có lẽ những người đàn ông biết suy nghĩ đều coi thường những cô gái lợi dụng cho dù họ đẹp đến đâu, như lời Mr Wang 1 doanh nhân người Hoa mà tôi từng tiếp xúc: "Tôi xem họ như 1 thứ trang sức , không bao giờ tôi đeo 1 vật trang sức nào lâu dài".
    Đây chỉ là 1 bài tản mạn cua tôi nên các vấn đề được đem nói ko theo thứ tự còn chuyện phân tích xã hội thì thôi tôi ko dám vì chuyên môn của tôi là kỹ thuật chứ không phải xã hội
    Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn và xin hãy tôn trọng quan điểm cá nhân của mỗi người
  4. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé như thế là tốt . còn khi lớn tùy hoàn cảnh và người nói chuyện hơn tuổi hay có vị trí cao hơn thì nói thế , chứ lúc nào cũng như thế , mà fải nói là cố tình tỏ ra như thế , ko thể hiểu nổi người ta cứ áp dụng cái sự giả tạo cho tất cả mọi người . giá như truớc khi các em nói gì fải nhìn fía trc mặt mình là thằng nào chứ nhỉ .. hờ hờ ... dạ thưa anh,chính xác em là người đc giáo dục tử tế đấy ạ ...
  5. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái bác này! Tất nhiên là vâng dạ đối với người nhiều tuổi hơn mình thôi chứ. Mà cái đấy không thể nói là "sự giả tạo" được bác ạ. Cái đấy chỉ là một trong những cách nói văn minh thôi mà.
    Em thấy về cái khoản văn minh trong xử sự và nói năng thì người mình còn kém bọn tây nhiều lắm.
    Mà bác w2k_snipper đúng là đen đủi khi bác chỉ toàn gặp được những người mà IQ và sắc đẹp đối lập nhau. Có lẽ chị gì ở bên trên nói đúng: cái môi trường mà bác đã, đang sống nó không có những người phụ nữ mà IQ và sắc đẹp đi cùng với nhau. Nhưng mà có lẽ từ bây giờ trở đi, tức là từ khi bác tham gia vào box tâm sự này, bác sẽ biết thế nào là những người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp. Thông báo với bác là các chị và các em ở topic nhà mình đang thuộc kiểu phụ nữ như vậy đấy bác ạ.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, chị nghĩ là cô gái đó chưa ở trong môi truờng có cơ hội gặp được nhiều người tự tin để yêu và lấy cô ấy thôi, hoặc là có thể cô ấy có những điểm khá hoàn thiện mà em nêu nhưng còn thiếu một cái gì đó, có thể tạm gọi là sự hấp dẫn nữ tính chẳng hạn. Nhiều người có thể rất xinh đẹp vẫn có thể thiếu môt chút duyên thầm của con gái.
    To w2K_snipper: Đúng là đối tượng của bác là những cô gái chơi đêm như thế thì hiếm những cô gái vừa xinh vừa IQ cao rồi, những cô IQ cao và xinh đẹp, hấp dẫn, họ ít khi chui vào những chỗ đó lắm, hoặc có đi vũ trường, tụ điểm chơi bời thì họ cũng đã đi với vệ sĩ của họ cơ.
    Còn về thành phần Việt kiều ở bên này đúng là có nhiều dạng lắm, cũng có những người thành đạt, giỏi giang nhưng nếu số những Việt Kiều chảnh, đi đâu một tiếng cũng tỏ vẻ ta đây, thích tiêu tiền như nước, thích nổ như trời thì bác cũng biết là kiểu người gì rồi đấy. Có rất nhiều Việt Kiều sang đây quanh năm cắm mặt đi làm nail, đi bắt trùng, thâm chí lao điên cuồng làm những công việc phi pháp để kiếm tiền càng nhanh càng tốt. Những việc làm chân chính dù cực nhọc thế nào vẫn luôn được trân trọng nhưng đem những đồng tiền đó về chảnh mặt với người VN ở quê hương thì thật đáng phê phán.
    Vì nếu là người có học hành đàng hoàng, lao động kiếm tiền giỏi một cách chân chính thì dù ở đâu họ cũng biết cách cư xử đúng mực, khiêm tốn dù trở về quê hương VN còn nghèo khó.
    Cái vẻ hào nhoáng ăn mặc bề ngoài là cái vẻ quá dễ để tạo ra đối với đa số mọi người. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mẫ thôi. Những cô gái bác kể em thấy đáng thương cho họ nhiều hơn. Nếu cứ sống trên mây, trên trời một cách ngô nghê quá mức như thế thì dù sống ở đâu cũng phải chịu những hậu quả cay đắng, thậm chí ê chề, mà chỉ chính bản thân họ mới biết được hết những nỗi đau ấy, không ai gánh chịu hộ được. Cái gì cũng có giá của nó mà lại. Những cái gì không do chính bản thân mình nỗ lực cố gắng thì có bao giờ là của mình thực sự được đâu.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 20/07/2004
  7. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    GOSH!!! Ông này đi Nga rồi mà đầu óc chẳng mở rộng được là bao. Trang Anh vì mình ông này mà phán anh em bọn tớ thế là không được đâu nhá! [-X
    Àh, phải nói,... trước hết là, minh rất thích con gái xinh .. sự thật mà nói, con gái xinh sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều trong việc tìm kiếm bạn trai.. Sau đó thì dùng trí thông minh để giữ người con trai đó lại..
    Àh, mà con gái thông minh cưa con trai thì cũng rất dễ đổ.. Nói cuhyện với bọn họ rất thú vị, cuốn hút, khác hẳn!!
    .... Tự nhiên nhớ (gái) Việt Nam quá
  8. hoibilangnhangday

    hoibilangnhangday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong giới chị em nhà ta , tỉ lệ xinh đẹp chiếm % không nhiều, tỉ lệ thông minh cũng thế, thế thì những nàng vừa đẹp vừa thông minh tài giỏi quả thực là không được sẵn có cho lắm, bởi thế cho nên các nàng chỉ có chút ngoại hình bắt mắt (trong khi không muốn phải lao tâm khổ tứ phấn đấu gi nhiều) sẽ gắng công tu sửa chỉnh trang cho ngoại hình thêm phần long lanh - gọi là phát huy sở trường, để đón lõng những cơ hội có được các anh chồng có vẻ hào hoa, thành đạt, bắt chấp quốc tịch, nguồn gốc như các bác đã đề cập tới ở phần đầu forum này, đấy là 1 cách dễ dàng nhất theo khả năng của các cô này. Dù sao thì giả vờ thông minh thì có thể, chứ giả vờ xinh đẹp thì hơi bị khó đấy.
    Chính đây là nguyên nhân dẫn tới nhiều bác cho rằng sự thông minh của các nàng đối nghịch với sắc đẹp của họ. Tuy nhiên nhận xét này không đúng vì đây chỉ là thiểu số và không điển hình cho tòan bộ các chị em.
    Càng nghĩ lại càng tiếc cho cái bác gì đi Nga về, đúng là có phúc mà không biết hưởng, tội nghiệp. Nhưng mà ngừoi xưa có câu: Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, nếu không có bản lĩnh , thì cũng chẳng nên trèo cao mà làm gi, biết đâu thế lại hóa hay cho nhà bác ấy, còn cái cô xinh đẹp giỏi giang kia, thế nào mà chả tìm được anh hùng của lòng mình cơ chứ. Xinh đẹp thông minh, thành công, các chàng chả nao nao như tên nửa, đuổi không hết ý chứ chả ở đấy mà lo với lắng.
  9. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em vừa làm xong cái IQ classic của bác. Bác có muốn làm thì lên cái hội highIQsociety mà làm. Trên ấy có đến 5 bài test IQ. Mấy câu của classic IQ nói thật là em thấy dễ lắm, nhưng mà sao làm ra chỉ được có 135. Chắc là em sai mấy câu hỏi về nghĩa từ tiếng Anh, em chỉ hiểu nghĩa từ khi đọc trong đoạn văn thôi, còn tách ra từng chữ thì em chịu, em dốt lắm.
    Thế bác làm được bao nhiêu điểm.
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Làm con gái VN khổ thiệt. Nói các bác nhé, các bác kén vừa thôi chứ ko con gái VN dần đi lấy Tây hết đấy. Những bác nào nói lấy vợ thông minh về khó trị là các bác vẫn quá mang nặng tư tưởng gia trưởng. Cũng là suy nghĩ đó nếu các bác thật sự là người đàn ông, sao ko nghĩ tới nòi giống tương lai, các bác có muốn con cháu cứ nối tiếp truyền thống cha ông lấy vợ "incredibly stupid" để cái IQ nó cứ tụt dần thế ko ???
    Thời đại thông tin các bác ạ, tỉnh lại đi, giờ ko có cái brain là ăn "cám" đấy ( sorry hơi nặng lời chút nhưng mà tức quá ) . Cái quan niệm vợ phải ít học hơn cũng là xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ ngày xưa . Dzưng mà hoàn cảnh thời đó khác với giờ nhiều rồi, bây giờ tầng lớp quý tộc ngồi không cũng có mà ăn chẳng còn nữa, không trang bị cho con cháu cái công cụ quan trọng để kiếm sống thì các bác định tiến tới cái tương lai tươi đẹp nào đây ???
    Cứ chửi bới phụ nữ VN chứ có thêm nhiều bác như ông thày tiếng Anh mà nói muốn lấy vợ " incredibly stupid" nói thật là cái chủ đề " IQ và sự thiển cận của con trai VN" có lẽ sẽ là mối bức xúc của chị em.
    Thân,

Chia sẻ trang này