1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái VN : IQ và nhan sắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Của em đây ạ. Kém điểm bác
    To Bonbon_bb: Thương con gái Việt Nam quá đi cơ! Kiểu gì cũng bị người ta nói. Học cao quá cũng bị nói mà học thấp quá cũng bị nói.
    Dưng mà mình thấy các cô gái VN hay có một câu: "Em thích người yêu em phải hơn em một cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩ bóng". Thôi thế thì chị em cứ phấn đấu đi, đến một lúc nào đấy chị em cao quá thì dừng lại ngắm trời ngắm đất để anh em phấn đấu tiếp nhé! Không có anh em thấp hơn chị em 1 cái đầu thì chị em lại chê. Nói chung là chúng ta cần phải thương lượng.
  2. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To xuong_rong_78: Mình lấy cái test đó lâu lắm rồi nó cũng nói là visual mathematician like yours đấy . Mình thì ko có cái tiêu chuẩn "hơn 1 cái đầu". Bonbon thấy hợp nhau về tính cách là quan trọng nhất.
  3. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chuyện xinh đẹp và thông minh, có lẽ trên đời này khi chào đời bố mẹ nào cũng muốn con cái mình như thế... tôi không quan niệm nhiều lắm về sắc đẹp, bởi có lẽ vẻ đẹp tâm hồn quan trọng hơn nhiều. Tôi đồng ý với tất cả các bạn về một số cô gái sống vì tiền, mang vẻ đẹp vô hồn... đó là như câu chuyện của bạn gì về những cô gái ở vũ trường... hay trong những phòng chat. Tôi cũng như tất cả các cô gái khác, cũng muốn mình đẹp trong mắt mọi người, tôi nghĩ điều này là chính đáng. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, con gái chúng tôi đẹp thì các bác mới nhìn mới ngắm, đó là cái nhìn đầu tiên. Còn để đánh giá con người thì không thể qua vẻ bề ngoài để đánh giá. Ở công ty tôi, tỉ lệ nữ rất ít nhưng những cô xinh đẹp và thông minh không thiếu, rất nhiều những cô đã và đang có vị trí trong công ty. Tôi nghĩ đó là điều mà tất cả chúng tôi đều mong muốn.
    Tôi không đẹp nhưng cũng không xấu, IQ chẳng thấp cũng chẳng cao, tôi là một người bình thường, nhưng thực sự tôi đủ tự tin trước cuộc sống và với tôi như thế là được.
    Tôi cũng có một người chị, không biết vì sao lúc nào trong đầu chị ý cũng có ý định ra nước ngoài sống, mà cách đơn giản nhất chỉ là lấy chồng tây. Có điều chị ấy rất xinh đẹp, thông minh, lúc ở VN cũng là chủ một doanh nghiệp. Vậy mà chấp nhận lấy một người đàn ông hơn gần 20 tuổi, chỉ với một lý do, bằng cách đó chị ấy sẽ được ra nước ngoài. 3 năm qua, từ một cô gái thông minh, sắc sảo, tự tin, chị ấy biến thành một con người hoàn toàn khác. 3 năm đủ thời gian sinh 1 cậu con trai, ở nhà trông con, sống phụ thuộc vào chồng, hàng tháng hưỏng trợ cấp thất nghiệp... Trong mail gửi về là những gì tôi không thể tin được, an phận, chấp nhận, muốn đi làm cũng không đi đưọc, vì chồng muốn ở nhà trông con, và khi nào con lớn hơn chút nữa thì sinh tiếp. Tôi không biết người đàn ông đó có yêu chị tôi không nhưng tôi tin chắc anh ta nếu không về VN, chắc chắn anh ta không lấy được vợ!!! Tôi thấy buồn thay cho những người như chị tôi.
    ..........................
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Thì bây giờ cứ sinh ra ở một xã hội toàn người xinh..một mình mình xấu--> mình xinh nhât :))
  5. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thì mình cũng nghĩ là chọn gf càng stupid thì càng dẽ control nhưng thực tế đã chứng minh cho mình là như vậy là rất sai lầm. Không động tói những chuyện như là education cho con cái sau nằy, GF ma hoi stupid quả thật nói chuyện rất mau chán, và nói chung la rất dễ làm mình nổi cáu. Ai chả muốn được lấy 1 ng. mà mình yêu thương, 2 ng khác nhau quá đến nỗi nói chuyện còn khó thì lấy đau ra ma yêu được ..
    Hehe, còn mấy cái IQ test kia mình và mấy đứa bạn làm toàn >150 thôi, mấy cái website đấy nó làm thế để bạn subscribe thôi, muốn biết IQ thực của bạn thì ra mấy cái institute như của MENSA mà làm.
  6. w2k_snipper

    w2k_snipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy hiện tượng "nhan sắc và IQ này" rất nhiều lần ở đủ thứ nơi chứ không chỉ riêng gì các tụ điểm ăn chơi, ngay cả công sở và trường học vẫn bắt gặp.Cái đẹp và trình độ nếu như đi đôi với nhau thì thật quá hoàn hảo bạn ạ.Nhưng khổ thay , hoàn hảo chỉ để người ta tôn sùng và ngưỡng mộ chứ không phải để yêu , có nhiều người có suy nghĩ vậy.1 cô bạn của tôi hồi học đh , tên Thùy , hơn tôi 3 tuổi ,quê ở An Giang, cô đẹp , vẻ đẹp rất sáng sủa và thông minh, tính của cô cũng vui vẻ và nói chuyện rất hay nữa chứ.Về học vấn , cô cũng thuộc loại có hạng nhưng "số mạng" của cô thì lại là"thành công trong đường đời nhưng không may trên đường tình"( nghe thầy bói nói vậy).Thời đi học, cô tiếp xúc với nhiều chàng trai nhưng chẳng thích ai trong số họ.Cô đòi hỏi 1 sự hoàn mĩ và thường ko bằng lòng những khuyết điểm của 1 đtượng (cái này hình như gọi là "cầu toàn" và đến bây giờ cô vẫn còn tìm hoài (tôi cũng never mơ đến cô vì cô chỉ chọn đối tượng hơn cô ít nhất 5 tuổi thôi ).Lâu lâu gặp lại cô vẩn than thở là chưa tìm được đối tượng, cũng có thể do duyên số và môi trường của cô chưa có đối tượng mà cô muốn tìm.Cách đây 1 thời gian trên 1 forum cũng có 1 cô lên nói là mình rất xinh đẹp và thành đạt nhưng chưa hề thấy rung đông vì ai hết , đương nhiên topic đó tự nhiên hot lên và đàn ông vào rất nhiều, người thì làm "chuyên gia tâm lý" , người thì cho rằng đó là do tính tình của cô, còn mấy tên mất nết thì dùng từ tục tĩu để nói cô, ....Nhưng khẩu khí của cô này có vẻ cao ngạo quá và hơi coi thường đàn ông nữa.Phụ nữ thông minh hình như hay bị mắc căn bệnh này.Có 1 dẫn chứng thế này : đàn ông sinh ra là "phái mạnh" nên họ muốn họ là chỗ dựa của người phụ nữ chứ không phải ngược lại. Nếu anh thua sút người yêu hay vợ anh thì anh sẽ phải chịu 1 số điều bực bội như lời ác khẩu của người khác, thái độ coi thường của cô ấy hay là gia đình cô ấy,và còn nhiều "sức ép" khác có thể làm anh ta "nổ tung" lên. Và hạnh phúc của 1 cuộc tình cũng có thể bị blow up lắm chứ nếu người phụ nữ mãi mê với công việc của cô hay là vô tình tỏ thái độ làm cho người đàn ông bất mãn, ...Tự ái của đàn ông rất lớn .....
    Theo tôi trên đời không có gì hoàn mỹ vô khuyết cả và vấn đề là ở "đôi mắt" của bạn và bạn có chấp nhận khuyết điểm đó không
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích một GF phải để tớ phục..chứ chỉ đông không dám đi tây thì chán phèo
  8. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác kia kêu tôi làm thì tôi làm thôi chứ tôi cũng chẳng quan trọng hóa IQ làm gì. Mensa làm phải đóng tiền mà bác?Sống trên đời hơn nhau không phải ở cái IQ.
  9. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, em có nói thế bao giờ hả bác? Chỉ cần IQ như bác là em Ok rồi, không cần phải hơn 1 cái đầu đâu ạ. Haha.
  10. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra bác là con gái à. Vậy mà em cứ tưởng ...
    Mà bác nói đúng. Cũng chẳng nên so đo làm gì cái IQ vì thực ra chỉ số IQ bây giờ nó không phản ánh đúng trí thông minh đâu ạ. Nó chỉ phản ánh về mặt tư duy logic của một người thôi. Nhiều người IQ cao nhưng vẫn thất bại trong công việc. Để làm việc tốt, để thành công thì người ta không chỉ dùng tư duy logic mà phải dùng nhiều thứ khác nữa như khả năng quyết đoán, sự nhạy cảm trong kinh doanh, nhạy cảm trong giao tiếp và nhận biết người đối thoại, cách dùng người,.v.v...
    Dẫn chứng về việc chỉ số IQ không phản ánh đúng về trí thông minh đây ạ. Mời bác vào xem: http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/7/57025.ttvn
    À khi nào nếu bác vô tình kiếm đâu được bài EQ (Emotional intelligence Quotient)(chỉ số thông minh xúc cảm) thì gửi cho em cái link cái nhé. Em cũng muốn biết thêm về mình như thế nào.
    Thôi thế chào bác! Chúc bác một ngày mưa vui vẻ!

Chia sẻ trang này