1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái VN : IQ và nhan sắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chán, test này nhàm, câu hỏi dễ, nhưng mà sao em làm điểm không cao.
    Các bác vào đây làm test ở đây này:
    http://www.highiqsociety.org/noflash/nonmembers/iqtests.htm
    Làm cho vui chứ mấy cái IQ này em cũng chẳn tin tưởng lắm hehe.
  2. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đề nghị em hay bất cứ chị em nào quen các cô vừa xinh vừa giỏi hãy giới thiệu cho anh với. Kể cả các cô vừa là hoa hậu vừa là tiến sĩ anh cũng dám lấy làm vợ như thường, thậm chí còn thích. Miễn là tuổi đời dưới 35 thì tốt. Nghiêm túc đấy!
    Anh thì thường thôi, đẹp giai không bằng Tom Cruise, to con không bằng Arnold Schwarzernegger, thông minh không bằng Einstein, làm thơ không bằng Poe, viết văn không hay bằng Don DeLillo, vẽ không giỏi bằng Picasso, kiếm tiền không giỏi bằng Bill Gates, đá bóng không giỏi bằng Zidane, chơi piano không giỏi bằng Rubinstein, thậm chí đến cả dở hơi anh cũng không bằng Sartre... Ấy nhưng mà mê gái vừa đẹp vừa giỏi thì chắc hiếm ai hơn anh. Mỗi tội thú thật là anh chưa bao giờ gặp một cô nào đẹp mà lại giỏi/thông minh thật sự cả.
  3. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đề nghị em hay bất cứ chị em nào quen các cô vừa xinh vừa giỏi hãy giới thiệu cho anh với. Kể cả các cô vừa là hoa hậu vừa là tiến sĩ anh cũng dám lấy làm vợ như thường, thậm chí còn thích. Miễn là tuổi đời dưới 35 thì tốt. Nghiêm túc đấy!
    Anh thì thường thôi, đẹp giai không bằng Tom Cruise, to con không bằng Arnold Schwarzernegger, thông minh không bằng Einstein, làm thơ không bằng Poe, viết văn không hay bằng Don DeLillo, vẽ không giỏi bằng Picasso, kiếm tiền không giỏi bằng Bill Gates, đá bóng không giỏi bằng Zidane, chơi piano không giỏi bằng Rubinstein, thậm chí đến cả dở hơi anh cũng không bằng Sartre... Ấy nhưng mà mê gái vừa đẹp vừa giỏi thì chắc hiếm ai hơn anh. Mỗi tội thú thật là anh chưa bao giờ gặp một cô nào đẹp mà lại giỏi/thông minh thật sự cả.
    [/quote]
    Chưa gặp cô nào đẹp mà lại giỏi vậy mà kêu "mê gái vừa đẹp vừa giỏi thì chắc hiếm ai hơn anh" , chán chuyện.
  4. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Quên mất. Cái IQtest kia anh cũng đã từng thử. Thường thì với bài test này những ai đã, đang học đại học đều có thể làm được từ 120 điểm trở lên. Anh nghĩ là tò mò thì hãy nên thử mấy cái test IQ chứ còn nếu coi kết quả của những cái test ấy là "liều thuốc tinh thần" hay "bằng chứng" cho khả năng thực tế của mình thì rất chi là nên về nhà úp mặt vào tường khóc tu tu vì đi học bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tăm tối. Kể cả với các test của HighIQsociety hay Mensa cũng thế thôi.

    Có mấy ví dụ của thể về những thiên tài có chỉ số thông minh thấp hoặc rất thấp là Einstein, Poincare. Poincare -nhà toán học Pháp- một trong số những nhà toán học lớn nhất lịch sử, có chỉ số thậm chí dưới mức trung bình (100) đến nổi bản thân ông bác sĩ người Pháp phát minh ra IQ test trực tiếp kiểm tra Poincare cũng không tin nổi. Ngay cả Freyman nổi tiếng khi bé cũng chỉ có IQ là 124. Về sau khi đoạt giải Nobel cho vật lý, Freyman nói một câu hài hước thế này: "đoạt giải Nobel vật lý thật ra không phải là một việc khó khăn. Nhưng đoạt nó với chỉ số thông minh chỉ là 124 thì quả là một thành công to lớn".
    ------------
    PS: Mặc dù vậy, nhưng các em gái đạt IQ từ 130 trở lên ở cái test classic IQ test trên kia thì đầu óc cũng khá sáng sủa rồi. Mỗi tội, nếu các em không xinh thì cần gì phải làm cái bài test đó.
  5. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp cô nào đẹp mà lại giỏi vậy mà kêu "mê gái vừa đẹp vừa giỏi thì chắc hiếm ai hơn anh" , chán chuyện.
    [/quote]
    Logic của câu anh nói chẳng có mâu thuẫn gì cả. Là vì người ta có thể mê Jesus mà có bao giờ cần gặp Jesus (hoặc một ai đó tương đương như Jesus) đâu. Sự đi tìm một mình ảnh tuyệt hảo (perfectionism) là một trong những đức tính quan trọng và hữu ích của loài người.
  6. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Logic của câu anh nói chẳng có mâu thuẫn gì cả. Là vì người ta có thể mê Jesus mà có bao giờ cần gặp Jesus (hoặc một ai đó tương đương như Jesus) đâu. Sự đi tìm một mình ảnh tuyệt hảo (perfectionism) là một trong những đức tính quan trọng và hữu ích của loài người.
    [/quote]
    Logic hay ko Bonbon ko bàn tới, Bonbon thấy anh quảng cáo chuyện gì cũng nhàng nhàng, có mỗi chuyện mê gái đẹp và tài" hiếm ai hơn anh" tưởng anh sẽ đưa ra bằng chứng gì đặc biệt ,hoá ra cũng chỉ là nói cho sướng cái miệng nên thấy chán thôi. Nhưng thôi ít ra cũng biểu dương tinh thần của anh tí nhỉ .
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, anh này là ai thế? Anh có cái gì mà anh đòi yêu người đẹp và giỏi? Mà căn cứ vào đâu anh bảo các chị em ở trên là không xinh? Mà anh định nghĩa lại chữ "xinh" tôi nghe thử?
    Nói thật với các bác tôi cũng chưa gặp đàn ông vừa đẹp trai vừa giỏi.
    Vừa nãy đọc các đoạn post trên của anh này nên vào đây e*** lại.
    Nói tóm lại cho các cô các chị ở đây biết như thế này:
    Anh này từ 35 tuổi trở lên. Hình như là chưa yêu lần nào vì như lời anh ta nói thì anh ta yêu các cô vừa đẹp vừa giỏi, mà anh ta thì chưa gặp cô nào. Anh này là người cầu toàn, hà hà. Cầu toàn thì cũng có cái hay, nhưng mà những người này thì đôi khi rất chi là khó chịu, và đôi khi rất gia trưởng. Anh này thì hơi hâm, mà theo anh ý cái hâm của anh ta là hâm bác học (hà hà căn cứ vào cái avatar và cái status của anh ta). Nhưng mà theo tôi được biết là nhiều người hâm thật cứ nghĩ mình là thiên tài. Anh này được cái kiến thức anh ta cũng không đến nỗi tồi, và anh ta biết dùng kiến thức của mình để loè thiên hạ.
    Trời lạnh, các chị em vào đọc bài của anh này thì không cần mặc áo ấm, hà hà.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 27/07/2004
  8. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Con gái VN phần lớn là đẹp, phần còn lại dễ thương . IQ của họ cũng rất cao, nhưng nếu ai đó không học hết phổ thông - chưa chắc là vì họ ngu ngốc đâu.
  9. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi. Em I_m_joking đã ngay lập tức thể hiện khả năng logic khá tốt của mình, nhưng cũng đồng thời cho thấy rằng một cái test IQ đạt 140 điểm không thể hiện được dung lượng kiến thức, khả năng tưởng tượng và tư duy chiều sâu, khả năng tổng hợp, phối hợp và xử lý nhiều thông tin của một con người. Đó có lẽ cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa những nhà bác học như Einstein, Poincare với hơn 160 ngàn dân Mỹ có chỉ số IQ từ 160 trở lên hiện nay. Để chứng minh, anh sẽ phân tích một điểm đúng logic nhưng sai thực tế trong cái đoạn em hình dung về anh:
    - Em đoán anh 35 vì em thấy anh viết anh có thể lấy các cô từ 35 trở xuống. Suy luận này đúng logic thông thường. Nhưng với thực tế (là tuổi thật của anh) thì sai. Nếu em có kiến thức rộng hơn, nhiều kinh nghiệm sống hơn và khả năng suy nghĩ sâu hơn, thì đáng ra em cũng nên nghĩ kỹ về cái khái niệm "perfectionism" và khái niệm gọi là "sự chín ở người đàn bà" (phụ nữ khoảng 28-35 mới chín ). Là vì, người đã yêu thích sự hoàn hảo, tức là chú tâm đến "cái đẹp" (giỏi+đẹp) thì thường không đặc biệt quan tâm đến tuổi tác của "cái đẹp", chỉ trừ khi "cái đẹp" đã quá già, đã rỉ sét, đã hết khả năng sử dụng .
    ---------
    Trả lời thêm về mấy câu hỏi của em:
    - Anh không là gì cả, cho nên anh mới mê các cô gái đẹp và giỏi. Nếu anh đã là cái gì đó, thì anh cần gì phải mê họ, mà ngược lại, họ sẽ tự động mê anh.
    - IQ chỉ chứng tỏ khả năng tư duy nhanh, chứ giỏi hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố anh viết ở trên. Mà phụ nữ xinh đẹp thì không mấy khi không bị đàn ông quấy rầy để có thể có thời gian và sự tập trung học hành, nghiên cứu, nghiền ngẫm mọi thứ. => phụ nữ đẹp có IQ cao vẫn thường là dốt, thậm chí dốt toàn diện.
    - Định nghĩa xinh đẹp: Phải đặt ra một hệ tính điểm trước, sau đó mới có thể định nghĩa. Như sau: 1 là rất xấu,..,5 là trung bình,..,7 trở lên là bắt đầu xinh đẹp. Và giờ chỉ có thể định nghĩa chung về nó một cách mờ (fuzzy logic) là: nếu trong một số X người nhìn một cô gái mà có ít nhất 70%.X người trở lên công nhận rằng cô ấy xinh đẹp thì có nghĩa là cô ấy xinh đẹp. Cô ấy sẽ càng xinh đẹp hơn nếu tỉ lệ được công nhận là xinh đẹp càng cao, bởi một số lượng người quan sát đủ lớn (ví dụ trong 1000 người quan sát, có 995 người công nhận).
    - Em chưa gặp ai vừa giỏi vừa đẹp giai là vì số em chưa được gặp, chứ tất nhiên là có.
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 28/07/2004
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, em thừa nhân vốn sống của mình ít, kiến thức không nhiều, suy nghĩ không sâu, khả năng tổng hợp thông tin cũng kém. Thế nên em không là Eistein hà hà.
    ......Và sau đây tiếp tục suy luận có lý nhưng thiếu chiều sâu của em về anh lysucun.
    1. Anh này chắc chắn không làm kinh doanh. Cứ nhìn cái định nghĩa "xinh" của anh ta thì biết. Hà hà, Anh này đang làm cái gì đó liên quan nhiều đến toán và vật lý, mà hình như lý thì nhiều hơn toán (bởi vì anh ta cứ lấy các bác vật lý ra mà nói).
    2. Không biết anh này sống bao nhiêu năm ở châu Âu, nhưng cách ví dụ, dẫn chứng của anh ta thể hiện rằng anh ta bị ảnh hưởng bới vh châu Âu (đặc biệt là Pháp và Đức).
    3. Anh này không trên 35, nhưng cũng không dưới 30. Hè hè cái này hơi cảm tính. Lý do là anh ta không "nhảy dựng" lên khi em khua khoắng.
    4. Anh này nói rằng "anh không có cái gì", nhưng trên kia lại nói rằng "có là hoa hậu+tiến sĩ anh ta cũng dám lấy" +với mấy cái 1, 2, 3 ở trên, thì cũng có thể anh ta có cái gì đấy, hè hè.
    Các chị ở đây ai tự thấy mình perfect hoặc gặp người nào đó perfect thì giới thiệu cho anh này. Em xin kết thúc phần của em ở chủ đề này. Hà hà.
    Chúc anh gì đó tìm được một người phụ nữ hoàn hảo cho mình.

Chia sẻ trang này