1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái VN : IQ và nhan sắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chẳng có ai hoàn hảo cả em ạ. Nhưng đối với anh lý sự cùn thì chỉ hình mẫu lý tưởng của anh ấy có 2 tiêu chuẩn cơ bản là xinh và thông minh. Vì thế nên nếu anh ấy gặp được một em nào vừa xinh vừa thông minh thì anh ấy dễ rung động hơn (anh nói là dễ rung động hơn chứ không phải là chắc chắn nhé). Chỉ buồn cho anh lý sự cùn là suốt từ cái hồi biết để ý đến con gái tới giờ anh ấy chưa gặp được ai vừa xinh vừa thông minh cả.. Có lẽ anh ấy đang sắp nản trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc của mình rồi. Có lẽ vậy...
    Còn về câu nói của em: "tuy nhiên để yêu được các cô gái vừa thông minh vừa xinh không phải là dễ" thì anh nghĩ đối với anh Lý Sự Cùn bây giờ tìm được 1 em có tiêu chuẩn như vậy là anh ấy vui rồi vì ít ra là anh ấy đã tìm được 1 người. Có thể anh ấy không yêu được cái cô vừa thông minh vừa xinh này, nhưng điều quan trọng là niềm tin về việc tìm được 1 người vợ như vậy trong anh ấy đã được củng cố, bởi nếu đã có được 1 em vừa xinh vừa thông minh như vậy thì ắt sẽ có em thứ 2, thứ 3,....thứ n. (Điều này cũng giống như suy nghĩ của anh về sự sống ngoài hành tinh: Nếu trái đất có sự sống thì ở trong vũ trụ bao la với hàng tỉ hành tinh kia thế nào cũng có ít nhất 1 hành tinh khác có sự sống).
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 30/07/2004
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Về điểm này thì anh lại không đồng ý với em rồi. Forum giống như một xã hội ảo với những con người ảo và suy nghĩ thật. Vào đây chúng ta có thể học tập được rất nhiều điều mà ở xã hội bên ngoài chưa chắc chúng ta đã biết được đâu. Vì ở đây là nơi mà nhiều người có thể nói được thật nhất những suy nghĩ, trăn trở của mình. Chính vì vậy, những cô gái xinh và thông minh rồi vào đây cũng sẽ giỏi hơn nhờ việc học hỏi từ những forum về tri thức khoa học và những forum về tâm tư tình cảm...
    À về chuyện anh Lý Sự Cùn, như em nói đấy: anh này đang học về tự nhiên ở một nước châu Âu, mà khả năng anh ấy học về toán lý là rất cao, vì thế anh nghĩ các em gái trong topic này tranh luận với anh ý về xác suất thống kê là không nên tẹo nào. Vì khoa học tự nhiên là một điểm mạnh của anh ấy rồi. Anh nghĩ điểm yếu của anh ấy sẽ nằm ở những thứ về khoa học xã hội, kinh tế, nghệ thuật hay gì đó vì thế nếu các em mang những thứ này ra tranh luận với anh ý thì sẽ dễ dồn anh ấy vào thế bí và công nhận bọn em giỏi hơn anh ý về lĩnh vực đấy. Mà bọn em thì vốn đã xinh rồi (không phải anh nói mò đâu, mà anh đã có ảnh của 1 số em ở topic này rồi), giờ lại chứng tỏ cho anh ấy thấy là mình giỏi hơn anh ấy về lĩnh vực này lĩnh vực kia thì rõ là anh ấy sẽ phải chết mê chết mệt vì các em rồi. Khi đấy anh ấy có cầu xin gặp mặt này nọ hoặc mong muốn tình cảm của các em thì các em cứ kiêu đi cho anh ấy biết thế nào là lễ độ, biết thế nào là đánh giá thấp về phụ nữ Việt Nam.
  3. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung em thấy anh Wintersun viết có vẻ có tình có lý nhưng có điểm này em ko đồng ý với anh. Chỉ vì em có kiến thức nhỏ nhoi về tự nhiên ko có nghĩa em ko nên bày tỏ những gì em suy nghĩ. Anh biết ko nếu mà ai cũng phải sợ nể người nọ người kia ko dám tranh cãi chỉ vì họ giỏi hơn mình thế thì chân lý chỉ thuộc về người giỏi nhất hành tinh thôi à? Theo em, trao đổi bàn bạc là phương thức tốt nhất để người dốt như em học hỏi thêm và người giỏi như anh LySuCun có thể có thể có thêm feedback về ý tưởng của mình mà đôi khi làm nó tốt hơn. Sự ngu dốt là đáng buồn nhưng mà che giấu sự ngu dốt thì còn thê thảm hơn nhiều.
  4. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh LySuCun,
    Cám ơn anh về bài học fuzzy logic, đúng là có học cũng có hơn nhỉ, bonbon dốt về logic nhưng thấy môn logic rất là thú vị. Sau khi suy nghĩ kỹ hơn về lý luận của anh thì em có nhận xét thế này, cái tiêu chuẩn về sự đẹp của anh còn fình fường hơn cả cái lúc trước em nghĩ anh nói, bởi vì tưởng đặt ra một chuẩn cho cái đẹp nhưng nó lại chẳng chuẩn tí nào và có đầy không gian cho sự tuỳ tiện. Anh cố tìm ra chân lý chung về cái đẹp nhưng mà cái chân lý anh đặt ra chẳng có ý nghĩa gì cả bởi vì cái đẹp là cảm thụ riêng của mỗi người và dù có 99% người nói một cô gái đẹp nếu em thấy ko đẹp em cũng sẽ nói cô ấy ko đẹp.
    Khác với anh, em là người làm ứng dụng nên ý nghĩa thực tiễn được em rất đề cao và em thật buồn khi phải nói với anh rằng dù cái lý thuyết về fuzzy logic là khá hay nhưng việc anh áp dụng nó để định nghĩa cái đẹp là hoàn toàn vô ý nghĩa. Nói cụ thể hơn, đối với cá nhân , em nghĩ không ai nhận xét một cô gái là đẹp chỉ vì 70% người họ biết nói cô ấy đẹp.Hơn nữa, xin tiết lộ với anh một điều về tâm lý con gái mà có lẽ các lớp logic ko có nói, đó là con gái không quan tâm đến bao nhiêu người đã nhìn thấy cô ta và trong số đó thì bao nhiêu người nói cô ta xinh, một cô gái thường chỉ quan tâm đến số người khen cô ta và nếu con số đủ lớn cô ta sẽ tạm cho rằng mọi người cũng nghĩ cô ta xinh, bất kể cô ta đã gặp 100 người hay 1000 người. Thế cho nên cái định nghĩa của anh chẳng giúp gì cho các chàng trai khi kiếm tìm người đẹp và cũng chẳng giúp gì cho các cô gái khi tự phán xét về mình. Có chăng dùng cho các cuộc thi người đẹp, mà dù có vậy thì cũng còn đầy rẫy vấn đề đơn cử là nếu 2 cô gái , 1 cô được 7 người trong số 10 người nói rất xinh, còn 3 người còn lại nói rất xấu, và một cô cả 9 người trong số 10 khen xinh xinh vậy anh cho rằng cô nào xinh hơn cô nào???
    Anh hơi mang bệnh nghề nghiệp rồi đấy, cuộc sống là cuộc sống và cái đẹp thi vị ở chỗ anh là người được phán xét, tại sao lại phải dựa vào ý kiến của bất kỳ ai. Em khuyên anh nên tự đề ra một cái định nghiã về cái đẹp đơn giản chỉ là vì những gì anh cảm thấy. Nếu bí thì lấy cái định nghĩa 15 phút của em ấy hehehe.
    Gửi tới các bạn gái: Sau khi chẩn đoán sơ về bệnh tình anh Lờ Sờ Cờ tớ nghĩ là vấn đề lớn nhất của anh này là anh ấy khá là tự tin về sự thông minh của mình và vì vậy mà anh ấy chẳng thấy ai thông minh cả chưa nói gì chị em nhà ta. Cái đôi từ "đẹp và thông minh" thì anh ấy dường như chỉ tìm thấy một chút của từ đẹp còn thông minh thì bay đâu mất tăm. Các bạn nên chuyển hướng điều trị anh ấy qua mục hỏi thế nào được anh ấy gọi là thông minh
  5. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1

    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 30/07/2004
  6. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bonbon thân mến, hình như là chúng ta đang nói đến hai việc khác nhau. Nói thế này một lúc nữa mất cả vui. Anh xin phép thôi không nói tiếp chuyện phụ nữ đẹp với phụ nữ giỏi nữa. Đúng như bạn Winter đã nói (bạn winter là trường hợp thú vị thứ 2 tớ gặp ở TTVN này trong vòng 2 năm qua ), anh ít nhiều cũng muốn tìm được một cô vừa thật đẹp vừa thật giỏi để mở mang đầu óc, chứ cỡ cắc ké như anh thì không thể với tới được những cô như thế rồi.
    Hồi trước có cái chuyện cười anh thấy thích, thế này:
    Có một phóng viên phỏng vấn một đôi thanh niên nam nữ đang đi trên đường.
    +Thưa chị, một người đàn ông như thế nào là người chồng lý tưởng đối với chị?
    -Anh ấy phải cao to, đẹp trai, thông minh, tài giỏi, giàu có, hào hoa phong nhã nhưng không được lả lơi, nghiêm túc nhưng phải hài hước, mạnh mẽ nhưng phải dịu dàng, gallant nhưng phải chung thuỷ, biết chăm sóc vợ con, biết nấu ăn giặt giũ làm việc nhà giúp đỡ vợ, biết chơi với trẻ con và dành thời gian cho con, phải biết đối xử tốt với bố mẹ vợ và gia đình nhà vợ .v.v. (đại loại thế, anh không nhớ chính xác).
    Anh phóng viên quay sang hỏi chàng trai đi cùng cô gái:
    + Vậy đối với anh, như thế nào là một người vợ lý tưởng?
    - Là người phụ nữ lấy được người đàn ông như thế kia. Chàng trai mỉm cười.
  7. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Vâng chúc anh may mắn trên con đường tìm kiếm. Nếu chỉ để mở mang đầu óc thì em biết 2 chị này trước học ngoại thương đều xinh nổi tiếng và học rất giỏi, tiếc là cả 2 người đã lập gia đình, nhưng anh nói anh đâu care phải tình trạng hôn nhân hay tuổi tác phải ko, thích em cho địa chỉ email mà trao đổi nhé . Btw hình như 1 người cũng đã qua Đức hè năm ngoái để anh có ấn tượng khác về con gái VN cái nhỉ .
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Em Bonbon thân mến à. Anh suy nghĩ như vậy không có ý là giấu dốt em à. Anh chỉ nghĩ cách làm sao để anh Lý Sự Cùn thay đổi quan điểm sai lầm của anh ấy về con gái thôi. Điều đấy sẽ tốt hơn cho chính bản thân anh ấy vì anh ấy sẽ có một niềm tin vào việc tìm thấy hình bóng áo hồng trong mộng của mình.
    Đây là một cuộc chiến của chị em phụ nữ topic này chống lại ... cái nhìn phiến diện về phụ nữ của anh ấy. Mà một khi đã chiến đấu thì phải biết tận dụng những ưu thế của mình và hạn chế những điểm mạnh của đối phương để có được chiến thắng em à.
    Nhưng dù sao thì anh Lờ Sờ Cờ cũng đã thôi không tranh luận về xinh và giỏi nữa rồi. Còn em cũng đừng cho rằng kiến thức về tự nhiên của mình là nhỏ nhoi. Đó chẳng qua là vì em chưa nghiên cứu về lĩnh vực đấy thôi. Ở cái tuổi của em ngày xưa, chưa chắc anh Lờ Sờ Cờ đã biết mấy cái lý thuyết mà anh ấy đã nói đâu em à. Và khi em đến tuổi của anh ấy bây giờ, có khi em còn thông thạo về xác suất thống kê hơn anh ấy hiện tại nhiều ý chứ.
  9. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xế thì còn gì bằng. Em cứ giới thiệu cho anh 2 chị này đi, để anh thử tìm hiểu xem các chị ấy giỏi và đẹp như thế nào. Cũng không loại trừ trường hợp các chị ấy mê anh và anh mê các chị ấy, thì anh sẽ đá luôn chồng của các chị ấy.
  10. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    To A. Winter:
    Thay mặt chị em phụ nữ cảm ơn anh đã đứng về phía chị iem trong trận đấu này. và đã động viên em .Tặng anh 5 sao nhé . À em vào topic này ko phải để chứng minh bản thân em là đẹp và giỏi với anh LSC , em chỉ muốn giúp anh LSC có cách nhìn đúng đắn hơn về khái niệm đẹp và giỏi để mà anh ấy có thể cảm thụ hết được nét phong phú của con gái VN thôi. Phải công nhận em đã từng gặp một số người rất xinh đẹp và thông minh nên em ko thể làm ngơ khi anh LSC có cái nhìn phiến diện như thế.
    Anh nói đúng , nên khai thác điểm mạnh của mình trong các trận chiến, nhưng trong những trận chiến kiến thức thì em lại thích đưa điểm yếu của mình ra trước để ước lượng được xem đối thủ mạnh nhất thì hơn mình được bao nhiêu , với lại dù có thua thì cũng học hỏi được đôi điều để khắc phục điểm yếu của mình . Có lẽ em ko phải là người háo thắng, hoặc là đối với em trận chiến quan trọng nhất là chiến với bản thân, làm sao cho mình ngày 1 tiến bộ, thế cho nên " đi một ngày đàng học một sàng khôn" đối với em quan trọng hơn nhiều .
    To anh LySuCun:
    Anh chưa gì đã có mưu đồ "nham hiểm" như vậy thì có cho iem ăn kiẹo iem cũng hổng dám giới thiệu anh với người ta đâu.

Chia sẻ trang này