1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái VN : IQ và nhan sắc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi w2k_snipper, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!
    Các bác nam thật là có thiên kiến với phụ nữ. Nói là nói vậy thôi, chứ ở đâu cũng có người đẹp người xấu, thông minh hoặc kém thông minh.
    Không thể nói phụ nữ đẹp là không thông minh, vì tôi có 3 người bạn thân là những phản ví dụ điển hình. Ví dụ thứ nhất quá nổi tiếng trong giới học sinh sinh viên: Nguyễn Hồ Nga, thủ khoa Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại giao năm 1997 (chắc khi w2k_snipper học ở đó thì HN đã đi Úc học rồi nên w2k_snipper không gặp). Ví dụ thứ hai là người bạn gái thân nhất của tôi, nổi tiếng trong giới Xã hội học vì đã tốt nghiệp Khoa Xã hội học ĐH Quốc gia với số điểm cao nhất từ khi thành lập khoa đó đến giờ và được tuyển thẳng lên làm nghiên cứu sinh (hình như Bộ có quy chế là hơn 9.0 thì được tiêu chuẩn này). Ví dụ thứ ba là một người bạn khác, đoạt giải nhì Cơ học toàn quốc và bây giờ đang làm giảng viên Đại học. Cả 3 người đó đều xinh xắn và đặc biệt là cực kỳ thông minh, nói chuyện rất hay. Trước những người như vậy thì thành tích học tập của mình đến đâu đi nữa cũng trở thành bình thường.
    Nếu không phóng tầm mắt ra ngoài nhìn thiên hạ thì chẳng phải là thiếu sót lắm ru?
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn thân của chị như thế thì chị chắc cũng không kém. Hè hè, chị tự giới thiệu điiiiiiii.
  3. Kazzi

    Kazzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cách các bạn nữ trong này nhảy dựng lên bảo vệ quyền lợi và sự vẻ vang của mình - tớ càng hiểu sâu sắc thế nào là đàn bà
    Nhìn cách các bạn nói chuyện với mấy anh Trâu Phi Lang Thang - bao nhiêu lời lẽ dựng sẵn trong đầu của tớ bay biến hết. Nhưng thôi, cứ nói ra một tí lí nuận chứ không có người lại bảo tớ vô duyên.
    Tớ thì tớ nghĩ là làm người có người thế này có người thế kia. Thông minh có, dở hơi có, đần (à quên, ngu ngơ) có. Thế cho nên lấy ví dụ ra làm cái gì? Thêm nữa, học giỏi chắc quái gì đã thông minh, nói chuyện hay tớ thấy cũng chả có liên quan gì.
    Cá nhân tớ nhận thấy phụ nữ phải chịu thiệt thòi hơn nam giới ở nhiều mặt. Thiệt thòi ấy có cái là khách quan (họ không muốn) nhưng cũng có cái là chủ quan (họ muốn bỏ xừ ), cho nên tớ không bàn đến cái thiệt thòi ấy ở đây. Nhưng chính vì cái thiệt thòi ấy mà phụ nữ thua kém nam giới ở hầu hết các lĩnh vực. Đấy cũng là điều tự nhiên, hầu như ai cũng ngầm hiểu (nhưng chưa chắc ai cũng chấp nhận)
    À, tớ còn nghĩ thế này này: IQ với cả sắc đẹp nó chả liên quan trực tiếp gì đến nhau cả. Có chăng thì sắc đẹp liên quan đến gương lược, đến mất thời giờ, và mất thời giờ liên quan đến IQ thì nghe còn lọt lọt tí. Vì vậy tớ cảm thấy tranh cãi về vấn đề này thì nên tập trung tranh cãi về gương lược sẽ tốt hơn.
    Mà nếu các bạn tranh cãi về gương lược, thì tớ xin nhắn với mấy anh Trâu Phi Lang Thang kia là mấy anh Phi về ngay cái Trâu Phi của các anh đi, ở đây khoe khoang làm gì nữa, mấy anh có biết gì về gương lược đâu.
    Bắt đầu nói nhảm rồi... Để tớ nhờ vợ tớ bịt mồm tớ lại. Khự
  4. rosemary_17

    rosemary_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà mọi người căng thẳng thế? Vui là chính mà hì hì!
    Tôi thì chả có gì để nói về bản thân tôi cả, vì tôi cũng quá bình thường. Tuy nhiên vì tôi và các bạn tôi đều thuộc giới học sinh sinh viên, nên khi nói về trí tuệ thì nhìn vào kết quả học tập là chắc ăn nhất. Nếu không dựa vào tiêu chí đó thì liệu tiêu chí nào có đủ sức nặng để đánh giá đây? Vì những ví dụ tôi đưa ra ở đây là những người đã đạt được kết quả cao trong những kỳ thi đầy uy tín, mà ối bạn trai cũng quyết chí và cũng thèm muốn mà không đạt được. Trước đây tôi cũng giống như một số người khác vào hoàn cảnh đó, lý luận AQ một tí, bảo chúng nó may, mà chúng nó đạt kết quả như thế cũng chưa nói lên điều gì. Nhưng sau thời gian tiếp xúc thì thấy mình sai lầm hoàn toàn. Đấy không phải là những người thông minh, mà là cực kỳ thông minh!
    Tôi chỉ đưa ra ví dụ để "nói có sách, mách có chứng" thôi, nếu không mọi người lại bảo là vô căn cứ. Viết văn chẳng phải là phải có luận chứng, luận cứ đó sao?
    Thật ra bây giờ có điều kiện, các bạn gái tha hồ làm đẹp. Thế nên phụ nữ thông minh bây giờ có thể toả sáng bất kỳ lúc nào họ muốn!
  5. Kazzi

    Kazzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ là kết quả học tập và thông minh là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Để có kết quả học tập cao, bạn phải dựa vào một số thứ như chăm chỉ cần mẫn (nhiều), may mắn (một ít) và đôi khi là quan hệ, môi trường (rất nhiều).
    Tất nhiên đạt kết quả cao không bao giờ là đần độn hoặc bình thường, nhưng để nói họ cực kì thông minh như bạn thì hơi quá đáng rồi đấy.
    Nhất là ở trong một môi trường giáo dục như thế này.
    Có vẻ hơi lạc đề, nhưng mình cũng mong bạn suy xét. Với lại, mình không hề có ý căng thẳng gì đâu, mình đang toen toét đây này
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí,đồng ý ghê...Không thể lấy kết quả học tập làm thước đo cho sự "cực kì thông minh" cũng như "chỉ số thông minh hoàn toàn" của một con người...Thế nào là thông minh, thông minh có nhiều loại, và nhiều khái nhiệm đấy?
    Còn nếu nói con gái VN người đẹp đi ngược với chỉ số IQ thì lầm à..hic...hic...thiếu gì cô gái đẹp mà thông minh, học giỏi không kém...ít ra cũng có Chop mà...hihihihi...JUZ KIDDIN''
  7. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy con gái VN rất thông minh và sắc sảo ....thích
    thật đấy !!!
  8. sally4ever

    sally4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là phận gái, nhưng không vì thế mà em bênh vực chị em đâu. Rõ ràng la IQ va nhan sắc là hai phạm trù khác nhau mà. Cô gái có chỉ số IQ cao, có nghĩa la nhan sắc ít và ngược lại. Cái định luât này absolutely là sai. Đúng là ông trời không công bằng, cho người này nhiều sắc đẹp, người kia ít, người này thông minh, người kia ít hơn, nhưng nó còn do ngoại cảnh một phần nữa. Các bác để ý mà xem, nhưng cô gái xinh thì thường hay pay attention vào sắc đẹp của mình. Còn những cô gái không được sắc nước hương trời thi đành xây dựng giá trị của mình bằng kiến thức. Nhưng cũng có thể trong một môi trường hoàn thiện hơn, thi cô gái xinh đẹp sẽ củng cố cả hai mặt cua mình để thành cô gái hoàn thiện về cả sắc đẹp và kiến thức. Nhưng theo em thi đúng là không có cô gái xấu mà chỉ có cô gái không biết làm đẹp cho bản thân mình thôi. Em lấy một vd nhé, đấy la sức mạnh cua make-up. hiihi
  9. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,
    Tớ muốn giải thích thêm một chút, để tránh mọi người hiểu nhầm: tớ không có ý định dùng trí tuệ và kiến thức của tớ làm thước đo để so sánh về sự thông minh của các cô gái. Một sự so sánh như thế tất nhiên là ấu trĩ, vì bản thân tớ chỉ là một người tầm thường (không bình thường, vì hơi bị hâm- bạn bè tớ nói vậy ) chứ không phải là một người thông minh tài giỏi đã được xã hội hay những người xung quanh công nhận, kiểm chứng. Tớ biết và quen nhiều phụ nữ giỏi hơn tớ mấy lần, rất tiếc, họ không đẹp. Những cô gái đẹp mà tớ gặp, mà được nhiều người công nhận là giỏi, thì với cách nghĩ của tớ, chỉ là những cô gái cũng khá sắc sảo, khá thông minh thôi, chứ không có ai thực sự giỏi cả.
    Được biết các chị em tham gia topic này đều vừa thông minh vừa khá xinh đẹp cả, tớ thấy vui. Mặc dù chưa quen biết ai nhưng điều đó cũng khích lệ tớ ít nhiều về một "tương lai tươi sáng". Chứ thật lòng, tớ không có ý định tán tỉnh ai cả, vì sự hạn chế về ngoại hình, trí tuệ, mồm mép, tiền bạc và cả thời gian đã cảnh báo trước cho sự không thành công của tớ từ nhiều năm nay rồi.
    Chúc các chị em ở đây gặp được những chàng trai như ý.
  10. nu_cuoi_duoc_binh_chon

    nu_cuoi_duoc_binh_chon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu tại sao người ta cứ thích lấy chồng nước ngoài ? Em ko xấu cũng ko xinh , em chỉ có duyên thôi nhưng ko đến nỗi thiếu người để ý .Em nghĩ rằng em sẽ ko lấy một người chồng giàu quá , đẹp trai quá , và tài quá ! ( Có lẽ tại em ko có những thứ ấy ) Em chỉ cần một người bình thường biết yêu thương chia sẻ với em mọi chuyện trong cuộc sống , một ngưòi chồng mình có thể là chỗ dựa trong mọi phương diện.Em cũng đã từng yêu nhưng cũng đã từng chia tay vì người ấy ko như mình mong muốn ! Ko phải em ko yêu họ mà tại vì em thấy yêu rồi sau này chưa chắc có hạnh phúc nên em chia tay ! Nói tóm lại là em chả cần gì chỉ cần một người mà em cảm thấy họ sẽ mang đến cho em sự bình yên , thoả mãn về những gì mình đã có .Dù nghèo mà có tình yêu vẫn hay hơn .Vì vậy em sẽ ko lấy 1 ông chồng giàu mà ko có tình cảm vì nó sẽ là địa ngục khi em phải chôn vùi hạnh phúc trong 1 đống tiền ......

Chia sẻ trang này