1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái vô tư trong nói chuyện( ví dụ :***..)các bác có lựa chọn không???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangcaocuongng, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc em ý cũng chẳng cần ng` yêu, tự làm đc rồi mà..
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc em chả dám nói bậy nữa >_< Bác thử ví dụ bạn gái bác nói như thế nào xem?
    Em ví dụ chuyện của em nhé: 1 lần em đi chơi với mấy đứa bạn, đi ăn trứng vịt lộn. Con bé bạn em nó trêu thằng ngồi cạnh, cứ dành ăn với ku kia. Thằng bé sau 1 hồi vất vả chống trả mới thốt lên đầy cảm thán "Sao cậu cứ phải động vào quả trứng vịt lộn của tớ thế nhỉ?"
    Vừa lúc đó 1 đứa trong nhóm đi mua nước quay lại, nghe không thủng, nó hỏi "Gì thế?" Em tỉnh bơ đáp "Ah, bạn H đang kêu ca sao em T cứ thích động vào trứng của bạn í"
    Đấy, mức độ em ăn nói như thế, các bác giai có thấy chướng không ạ? Để em còn biết mà rút kinh nghịm, có sau này lại có 1 ku khác lên đây thắc mắc "Em Sota cái nào cũng hay (hehe) mỗi tội nói chuyện xxx quá, có nên yêu không blah blah blah" thì...
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 27/05/2006
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em Sota, chị là chị ngưỡng mộ em rồi đấy.
    Em đây thỉnh thoảng cũng nói bậy, và có 1 cái tật rất xấu là cứ thấy trai đẹp là cứ phải nhìn/và thậm chí là bình luận vài câu. Gặp bác hoangcaocuongng chắc là bác ấy tưởng em máu lắm, thổi cái đổ luôn. Lựa với cả chọn.
  4. tuananh2581

    tuananh2581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , tình hình chị em phụ lữ trong lày xem ra thảm quá nhẩy
  5. ChauNhuanPhat1981

    ChauNhuanPhat1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  6. nobitaCN

    nobitaCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em nên nói để kết thúc bài này đi

    Đứng về góc độ giới tính bây giờ chuyện nói chuyện đó và xem film bậy cũng là chuyện bình thường . Xã hội bây giờ có lẽ giới trẻ chúng ra "bị" tiếp xúc khá nhiều với văn hoá phương tây. Nhưng đông thời với việc đó là chúng ta cũng học được những gì đang xẩy ra ở một góc tối nào đó ở xã hội, những cách phòng tránh và hiểu về tâm lý của đối phương(là bạn trai/bạn gái,chồng/vợ...),họ thích gì,làm thế nao để giúp họ đạt được CLIMATE...
    Nhưng tôi xin khẳng định với các bác điều này,khi ta đã hiểu biết về nó,nhưng không có nghĩa là chúng ta mang ra áp dụng nó ở bất cứ chỗ nào,với bất cứ ai.và với bất cứ mục đích gì...vì nói thật cuộc đời đâu chỉ có thể..
    Hãy giữ gìn cho chính bàn thân mình,cho bạn mình,không đánh mất chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào,vì sau cùng điều quan trọng nhất là lòng tự trọng có còn hay không.
    Xã hội bây gìơ kẻ xấu sẽ không buông tha cho bất cứ một con "ếch " hay con "gà " nào...Hãy vững tin trong tất cả mọi trường hợp,hãy lắng nghe và học hỏi để bảo vệ chính mình...
    Cuộc sống còn bao nhièu điều còn fải bán tiếp,các bác nhỉ
  7. toilaai1

    toilaai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bác quarker nói quá đúng,hehe. Cứ thử cưa đi là biết có dc lựa chọn hay ko thôi
  8. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con gái bạo hơn ngày xưa rất nhiều......hình như họ không chịu để có ai đến gõ cửa mà họ tự đi tìm...có khi con trai bây giờ con nhát hơn ...có lẽ yêu là một chuyện...còn chuyện kia thật tế nhị .......hãy cứ làm bạn với cô ấy ,biết đâu người ta là người tốt và có thể đi xa với...điều quan trọng nhất là có thích người ta thực sự không mà thôi ...mà điều ấy thì cần có thời gian ...

Chia sẻ trang này