1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI VỚI NHỮNG LẦM TƯỞNG RẤT.....CHUỐI !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chienbinh_codai, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI VỚI NHỮNG LẦM TƯỞNG RẤT.....CHUỐI !!!

    1: Những bạn gái "bắt sóng" quá nhạy!

    -"Em vừa đấm vỡ mũi một thằng học cùng lớp võ với em đấy .Thằng cha ấy "dê" em .Lợi dụng lúc đấu tay đôi tập luyện ,nó quật ngã em xuống rồi nằm đè lên em .Em quay lại và .....
    -" Hắn chặn đường không cho em đi rồi nhăn nhở cười doạ ôm em .Tất nhiên hắn chưa dám ôm nhưng em cũng tiện chân sút cho hắn một quả ..."
    -" Lúc xếp hàng chào cờ ,C đã lợi dụng đẻ chạm tay vào đằng sau quần của em .Và ngay tức thì em quay lại mắng cho C một trận giữa đám đông đủ bá quan văn võ "

    Những va chạm cơ thể giữa nam và nữ trong cuộc sống thường ngày là điều ko tránh khỏi như trong các bể bơi không ngăn là một ví dụ ,bơi chung cả nam và nữ,vì dưới bể quá đông, vì lúc bơi nhiều người phải nhắm mắt cho lên tay chân bị va quệt vào những vùng nhạy cảm và thế là ......
    -----> Xuất hiện ngày càng nhiều các bạn gái bắt sóng quá nhạy !

    2: Những "suy diễn cô nương " .Nguyên nhân ?

    Khi mà cuộc sống ngày càng xuất hiện nhiều những con dê mang mặt người luôn thành sự ám ảnh thường trực trong tâm thức các bạn gái ,biến sự ám ảnh đó thành sự đề phòng ,cảnh giác . Rất tốt ! nhưng khi đề phòng cảnh giác đến quá mức độ ,chưa bệnh đã uống thuốc thì ....gay quá! ( Tôi mà có tán cô nào ,lớ sa lớ sớ lại ăn chửi : đò dê xồm ,cút mau --->thì ....ôi thôi !)<------- "suy diễn cô nương" là như vậy đấy !

    Đây là một thí dụ của bạn Trung (tên này cũng là một ví dụ)
    - " Tôi đam ra ngán con gái đến tận cổ .Cứ thấy con gái ở đâu là tôi tránh vậy mà cũng chẳng thoát .Tôi cười bình thường cũng bị nói là "Thằng Trung cười ra bản chất ".Đau hơn là một lần tôi quên ...kéo khoá quần .Có ngay lời nhận xét "hắn bị bệnh phô dâm "mà ! bệnh "khoe của" đó .Tất cả chỉ vì tôi từng một lần ăn tát trước toàn trường khi đỡ một bạn gái vấp ngã .Và tay tôi vô tình khi đỡ bạn đó đã chạm phải vào....Nhưng thề có chúa chứng giám ,tôi không hề có ý đồ gì cả .Và sau lần đó tôi bị gọi là Trung dê xồm ...."

    Có rất nhiều bạn trai giống như Trung ,chỉ vì một lần ra tay nghĩa hiệp mà chở thành "tội đồ muôn thủa " .Thậm chí như trường hợp một cậu bạn tôi ,lần đầu yêu ,tình yêu vỏn vẹn được 3 ngày thì cô gái ra đi chỉ vì bạn bè xì xào "sao con bé đó lại có thể yêu một gã dê như vậy nhỉ ?"

    Ngạn ngữ Nga có câu
    "Một người nói anh là con lợn ,anh chỉ bực tức và ngạc nhiên nhưng 100 người cũng nói anh là con lợn ,chắc chắn anh sẽ thấy mình ....lợn thật ".
    Và tin đồn đã khiến nhiều bạn trai phải than như Chí Phèo :" Ai cho tôi lương thiện "

    3: Tạm khép

    Nhiều bạn gái cứ than thở " Kiếm khó lắm một chàng hiệp sĩ thời nay " và lên án " con trai thời nay quá CỦ CHUỐI". Rằng "con trai lúc nào cũng thờ ơ trước sự cần giúp đỡ của các bạn gái " .Rằng "con trai thời nay không galăng ".Nhưng trời ơi giúp ư ?Galăng ư? Khi mà con gái chẳng những không một lời cảm ơn thậm chí còn chuối trong cái sự tưởng tượng ,suy diễn lòng tốt bằng con mắt "nhìn đâu cũng thấy vi trùng".

    Chính bởi những điều như trên lên tôi quyết định :


    Quyết ko yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm.
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic đọc như bình luận văn học
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  3. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bác thử xem "bọn con gái " bây giờ thế nào !
    Cả các girl nữa ! các "cô" nằm trong dạng nào nhể !
    he.he....h.e..h.e..!
    Quyết ko yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm.

  4. IQ1000

    IQ1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bác nói quá đúng chả còn gì để nói thêm
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời: ÓC NGẮN
    Một giấc mơ ấy, đã xa rất xa, chia tay đôi ta chẳng còn gì để nói.
  6. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có thế thôi đâu ! Nhiều lúc còn rất hay ăn dưa bở nữa chứ ! Bác nào có ví dụ hay hay nêu cho em cái !
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Một cách nói thái quá .. chẳng đáng để mà đọc .. Lại có người như thế sao ...
    thien than nho

  8. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko cơ chứ !
    Ngoài đường tui nhìn thấy đầy rẫy đấy "bà cô" ơi !
    Nếu "cô em " ko phải dạng đó thì chứng minh thử coi !
    Please ..........
    Quyết ko yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái nó thèm

  9. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bọn đó chấp làm gì cứ tưởng báu lắm àm đụng vào người chúng...bây giờ có 50 chục cũng được sướng cả tay liền.
    Tàn Chi Lệnh
  10. Bang_chủ_Cái_Bang_new

    Bang_chủ_Cái_Bang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bọn đó chấp làm gì cứ tưởng báu lắm mà đụng vào người chúng...bây giờ có 50 chục cũng được sướng cả tay liền.
    Tàn Chi Lệnh

Chia sẻ trang này