1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái xây dựng thật buồn cười !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi beatles, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darlingforever

    darlingforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    A ha !Câu này mới à nha!!! Tôi đã nghe rằng con gái XD thô và xấu...nhưng bây giờ mới nghe là con gái XD kiêu !!!
    Không dám đâu Beatles ơi !!! đừng vì bất kỳ lý do cá nhân nào mà vơ đũa cả nắm như thế chư !!!
    Chắc là Bluewhale nói đúng:chắc là ko đủ tài cưa kéo nên bị con gái XD đá fải không???cũng dễ hiểu thôi mà!!!
    Thay mặt chị em trong trường chia buồn nha

    -<3-<3-<3Thuyền trôi thấp thoáng trong đêm vắng
        Trăng sáng muôn phương lạnh cõi lòng-<3-<3-<3
  2. darlingforever

    darlingforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Xuyến Chi à !!!con gái XD mạnh mẽ và tự tin nên ko fải ai cũng hiều được đâu.Những ai không đủ thông minh để hiểu được thì cũng thông cảm cho người ta nhé .con ngươi ta cần cù thì ai cũng có thể nhưng tố chất thông minh thi ko fai ai cũng có !!!
    Lục bất tòng tâm mà
    CON GÁI XD KHÔNG PHẢI KIÊU MA TU TIN,RẤT TỰ TIN !!!!

    -<3-<3-<3Thuyền trôi thấp thoáng trong đêm vắng
        Trăng sáng muôn phương lạnh cõi lòng-<3-<3-<3
  3. ISephirothI

    ISephirothI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Con gái xây dựng..... Riêng khoản vào XD để học cũng đủ khẳng định là người có bản lĩnh và năng lực rồi. Rất đáng ngưỡng mộ.
    He he, còn về khoản nhan sắc thì.... Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp (không biết chị em trường ta thuộc loại nào trong 2 loại ấy nhỉ? ) Đùa thôi, chị em đừng giận....
    Con gái trường XD kiêu à, cũng đáng thôi, người phụ nữ có năng lực và bản lĩnh thì kiêu là đúng rồi (còn khoản kiêu mà... ế chồng thì bàn đến sau......)
  4. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết con trai trong trường thường có những cái nhìn chưa-được-thoáng-lắm đối với con gái trong trường.Đây là đặc điểm chung của nhiều trường kĩ thuật,chứ không chỉ trường mình.Thực sự nhiều khi nghĩ đến điều này tôi lại thấy...buồn cười.Tại sao lại có sự phân biệt như thế?Có lẽ đây là một nghề NAM TÍNH nên nó chỉ phù hợp với các bạn trai mà thôi?Điều đó cũng có nghĩa là con gái học trường cũng nam tính nốt?Có người thì nói rằng đó là bản lĩnh.....Tôi chẳng biết phải thanh minh như thế nào nhưng chỉ xin nói một số điều là suy nghĩ của chính mình mà thôi:
    Hồi làm hồ sơ thi ĐH tôi nhất quyết chọn ngành XD,đơn giản vì tôi thích.Tôi thích nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng mọc lên làm thay đổi bộ mặt thành phố.Tôi cảm thấy buồn khi so sánh quy hoạch nước mình so với các nước khác,hầu như ở đâu cũng lôm côm, chẳng đâu vào đâu cả!Tôi muốn sau này có thể tự tay thiết kế và XD ngôi nhà cho gia đình mình,sẽ rất riêng và rất thú vị.Cho đến tận bây giờ , những ý tưởng vẫn đang dần hình thành trong đầu tôi.Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
    Trong quá trình học ,tôi, cũng như các bạn nữ khác trong lớp phải cùng học và làm đồ án với các bạn nam trong lớp(tất nhiên!).Nhiều lúc phải tranh luận .Nếu không có kiến thức vững vàng và sự tự tin ,làm sao tôi có thể tranh luận được?Mà không tranh luận được thì có nghĩa là tôi thua, là tôi lép vế.Lép vế thì bị coi thường thôi , tự nhiên trở thành thành viên vô cùng mờ nhạt trong lớp,nếu có được nhắc đến thì có chăng là ở ngoài quán nước,trong những câu chuyện phiếm của con trai,lời lẽ thì....tôi không thích!
    Thêm nữa, vì là số ít trong lớp nên con gái rất hay bị trêu chọc.Thế mỗi lần bị trêu thì tôi phải thế nào?Giận dỗi và khóc cho nó nữ tính à?Chẳng có cách nào khác là quen đi thôi.Và có lẽ đó chính là lý do mà con ******** là KIÊU.
    Tôi không biết các bạn gái ở các lớp khác thế nào,còn tôi, ở lớp tôi luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái với bạn bè.Còn khi chơi với bạn ở trường khác cũng chẳng đến nỗi "nhìn là biết con gái trường XD".Nói chung là tôi cảm thấy bình thường.
    Những câu nhận xét kiểu như topic này thường chỉ xảy ra đối với SV năm 1,2,3 thôi, chứ đến lúc gần ra trường rồi, sắp thành kĩ sư rồi thì nghĩ làm gì....
    Đôi lời tâm sự,xin miễn bàn luận mổ xẻ,đọc chỉ để biết thôi, các bạn đồng nghiệp tương lai của tôi ạ!
    Xuyến Chi
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    xúc động quá
    đồng ý hoàn toàn
    mà kiểu con trai hay có cái nói theo phong trào, cả lũ thế thì mình cũng thế thành ra chê quen miệng rồi chứ thằng nào chả thích con gái, chê mãi thế nào được

    Have you ever really loved a woman?

  6. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    He he, nghe như kiểu lão này đang akay chim cú em nào trong trường ý ạh, kiểu ko ăn được thì đạp đổ đây mà, bà con chấp làm giề
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần...
  7. mamasaid_xd

    mamasaid_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cưa được con gái XD không phải là dễ đâu,các bác AKAY wa'
  8. shawn_lane_new

    shawn_lane_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cưa gái Hải Phòng dễ hơn đấy !!!
    [
  9. Julady

    Julady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai mà không kiêu
    Thế chẳng lẽ con gái XD thì không có quyền kiêu à ? Hay người ta quên mất đó con gái XD cũng la CON GÁI nhỉ
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế ?
    Cái gì rẻ chất lượng không cao.
    Cái gì dễ chất lượng lại càng kém.


    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.

Chia sẻ trang này