1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái xây dựng thật buồn cười !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi beatles, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    con gái xây dựng ít nhưng mà chất ! bằng chứng là em nào vào trường được 1 năm là có ngay người yêu ! trong khi các chàng XD nhà ta thì vẫm ế ẩm
    YOU MEAN THE WORLD TO ME
  2. bAbY_fAt86

    bAbY_fAt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ùi, anh lovezet, trường anh có cái đề tài kì cục quá ta! Tranh luận vấn đề này ý hử? Em thì đi học ở XD suốt nhưng chưa gặp nhiều con gái XD, có vẻ hiếm quá, nhưng mà kiêu thì chắc ko, làm gì đến nỗi? Anh gì nói linh tinh wúa!
    Với lại EM CŨNG MUỐN VÀO XDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Tình là nhớ, tình là mãi yêu người thôi, là lặng lẽ cô đơn phố đông người tìm 1 dấu chân ai
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    ồ Em Ngọc mà vào trường XD thì chắc chắn thành hoa hậu trường rồi ! cẩn thận ko chúng nó thấy em xinh lai trêu em suốt ngày đó ( cái trường XD con trai nó là thế mà _ mất cân bằng sinh lý đâm ra thằng nào cũng hơi..... ) Nhưng mà baby fat yên tâm gì thì cũng có 2 ông anh lão làng trong trường bảo vệ rồi , thằng nào láo Trung nó oánh bỏ... Cứ yên tâm mà học tốt thi đỗ vào trường thôi ! Cố lên và chúc em may mắn ttrong kỳ thi
    YOU MEAN THE WORLD TO ME
  4. bAbY_fAt86

    bAbY_fAt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hihi nhìn em không ai dám trêu đâu anh QA yên tâm, em học nửa khoá Ủ Su, 1 khoá...SuMô roài! Em cũng vừa đăng kí xong, không bít có may mắn được học với anh QA, anh Trung ko nữa.
    Lạy chúa, lạy Thánh Ala, Nammôadiđàphật............
    Tình là nhớ, tình là mãi yêu người thôi, là lặng lẽ cô đơn phố đông người tìm 1 dấu chân ai
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ??? Sao beatles nói quá mạnh mồm vậy. Cho hỏi có phải là dân DHXD ko thế?. Ê Ê Ê Ê Ê các chú nào là con trai XD nào.Hãy lên tiếng bảo vệ cho con gái(số lương it ỏi và cũng khá dễ thương) của trường chúng ta đi chứ.Họ xứng đáng được như vậy mà hì hì ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  6. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế đấy? oánh chít giờ!!
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 1 câu là con gái Hải Phòng nhiều em dễ thương thế ko biết. Phải ko nhờ em Ke_Khieu_Khich
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  8. Guest

    Guest Guest

    Tôi là con gái xây dựng đây, sao mọi người có vẻ chê con gái xây dựng ghê quá vậy, mà lại chẳng thấy tiếng nói phản bác nào của nạn nhân cả nhỉ ....? Mọi người thấy chúng tôi xấu và buồn cười lắm à ? Đau khổ quá . Nói thế thôi, học ở XD thích lắm, mà con trai lớp tôi cũng rất vui . Có ai cần biết về XD và con gái XD không ?
  9. highwaystar_102

    highwaystar_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Dạ thôi,cho em xin,4 năm học là đủ biết quá nhiều rồi ạ.Con trai XD vui=======> khỏi phải bàn,chỉ sướng cho các em thôi,tha hồ mà đong đưa các anh
  10. ke_khieu_khich

    ke_khieu_khich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy tội nghiệp cho con gái XD quá trời!! Phải chịu đựng con trai XD trong bằng ấy năm, mà ông nào ông nấy củ chuối cứ gọi là "Thiên hạ đệ nhất"! E hèm, mình chỉ thấy mỗi anh Trung Rock là tâm lí thui, hi hi
    Nothing lasts forever and we both know hearts can change.

Chia sẻ trang này