1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái xây dựng thật buồn cười !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi beatles, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Con gái xây dựng là như vậy ! ( dù đó không phải là đa số ) ===> con trai chúng tôi có ai không phục những người như vậy đâu !
    Trai Xây dựng càng khâm phục !
    Vì học Xây dựng mới biết nhiều khó khăn như thế nào vất vả như thế nào !
    Vượt qua đâu dễ !ngay cả bọn con trai như chúng ta nhiều lúc còn chết lên chết xuống mới vượt qua được nữa là !
    Tuy nhiên đó chỉ là phần nhỏ, trong tất cả con gái xây dựng những người như vậy hiếm lắm !
    Ở lớp tui có một bà tanh tưởi lắm !
    Toàn trên 9 phẩy nhưng suốt ngày lầm lũi đến trường lớp !
    nhìn tội lắm !
    Không giao tiếp không vui đùa với tập thể ===> được cái này thì mất cái kia !
    Mặc dù chúng tôi cũng hiểu là họ cũng muốn vui vẻ hoà nhập với lớp lắm chứ nhưng cái cách mà họ co mình vào trong lớp vỏ bọc như thế thì chịu ...!
    Nói chung ở đâu mà chả thế !
    giao thông cũng thế kiến trúc cũng vậy mà bách khoa ( khối A ) cũng không là ngoại lệ ...con gái kĩ thuật ===> thật khó dùng một vài từ ngữ để nói hết về họ !
    Khâm phục có , thương có , yêu có ,ghét cũng có !
    Đời là vậy !
    Là trai Xây dựng con trai chúng tôi chỉ biết một sỗ mặt của họ thôi !còn hết thì ... chịu !===> Thế mới hay !
    Con trai Xây dựng cũng muốn hiểu hết về con gái Xây dựng lắm nhưng cũng chả nên tìm hiểu kĩ quá !
    Một ngôi sao nhìn xa rất đẹp nhưng nhìn gần thì :
    Hai trường hợp :
    1-đẹp hơn
    2-xấu đi
    ===> chả để làm gì cả !
    Tốt nhất là cứ giữ ấn tượng tốt như bây giờ về họ !
    Phù mệt quá ...
    chả biết có động chạm đến ai không nhưng đó là một số suy nghĩ thật sự của một thằng con trai Xây Dựng như tôi về các bạn gái trường Xây dựng !
    Ai chả muốn hoàn thiện ai chả muốn tốt đẹp ai chả muốn vui vẻ
    nhưng chúng ta hãy nhìn vào những cái tốt của nhau mà đánh giá về nhau là chính !Còn cái xấu hãy để nói qua đi !
    Làm sao mà hoàn thiện được !
    Hãy chấp nhận nhau để những cái xấu ít dần đi thôi ( không thể hết được ! )
    Hãy sống bằng cả tình người
    Hãy sống để có nụ cười trên môi
    Hãy sống như lúc trong nôi
    Hãy sống trong sáng bạn--tôi cùng cười

    Sống đẹp nhất một cuộc tình
    Chết đi tôi vẫn muốn mình được yêu ....!
  2. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thấy con gái xây dưng hay đấy chứ!Đúng là mới đầu cô nào cũng hiền!Nhưng chỉ cần một kì thôi là biết chất nhau ngay!Nhưng con gái xd đc cái là khá manh mẽ,bạo dạn,thậm chí có những hôm bọn em nói chuywện xxx mà chúng nó cũng ngồi nghe và bàn luận chứ!Bó tay luôn!
    TO LIVE IS TO DIE!
  3. Titomo

    Titomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ôi xời. Toàn những thằng rỗi hơi. Học thì ko lo học, ngồi mà bàn luận vớ vẩn mất công chị vào xem. Chị chỉ thấy một điều là con gái XD học hơn đứt đa số con trai XD. Mà con trai XD thì cũng toàn những "khỉ cụt đuôi" cả thôi. Thỉnh thoảng mới thấy được 1 chú sáng sủa. Vậy mà còn bầy đặt chê bai con gái.
    Kiểu này con gái XD cũng phải lập một chủ đề về "nét đẹp trai XD" mới được, đồng ý ko?

  4. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bà chị hơi bị nhầm đấy!nếu bà chị nói là con gái xd học hơn đứt con trai xd thì nhầm to!Chị thử dẫn chứng ra xem nào!Còn tôi thấy các K thì hầu như đầu khoá đề là con trai!Mà nếu con trai xd là khỉ cụt đuôi thì con trai trg khác là khỉ gì nữa đây!
    Nói chung tôi tự hào khi là một sv xd và cũng tự hào về con gái xd!NÓi chung tôi tự hào về trường xd nhưng bà chị nói như trên tôi nghĩ hoàn toàn sai làm và không khách quan!
    TO LIVE IS TO DIE!
  5. Titomo

    Titomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chị ko nói là con gái XD luôn đứng đầu trong lớp hay 1 khoá. Tuy nhiên ko thể phủ nhận con gái XD hầu hết đều học khá là chăm chỉ. Còn con trai thì hơn nửa lớp lẹt đẹt, đồ án thì làm lấy lệ, học lại như cơm bữa.
  6. Puppet_of_love

    Puppet_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, chán cái trường này quá. Trong trường với nhau cả mà con trai thì chê con gái này nọ, con gái thì cũng ko chịu kém miếng. Khổ thân mấy cô trường XD, có mỗi vài mống đâm bị bắt nạt (hết bị bình luận xinh xấu lại đến kiêu, dễ; học dốt học giỏi).
    Chẳng biết trong trường thế nào chứ lên box thiên hạ trông vào mà cứ mất đoàn kết thế. Lâu lắm ko vào trường XD chơi, ko ngờ giờ chuối thế.
    Có gì mạo phạm xin bỏ quá cho, mấy lời chân thành góp ý.
    Tim em ở trọ là anh ...
  7. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là trong một số lượng đông sv như vậy(gaps cả mấy chục lần con gái thì chuyện số lượng sv nam kém điểm tich luỹ so với sv nữ là điều dễ hiểu!Còn chyện thi lại và học lại thật ra cũng chẳng có gì là xấu,lớp em còn có một số đưa đăng kí thi lại và học lại,vậy cũng là học kém à!Nếu qua mà lẹt đẹt 5-6 điểm thì cũng chẳng tự hào lắm đâu!Thế bà chị đã đứng được trên bao nhiuêu nhân trong lớp va đã thi lại môn noà chưa mà chê bai kinh thế!
    (kiểu này có thù oán gì với con trai xd đây,chắcc bị anh noà cùng lớp đá chắc)
    TO LIVE IS TO DIE!
  8. Guest

    Guest Guest

    Híc, cãi nhau ghê quá. Tui thấy đúng là trong trường thì con gái giỏi hơn con trai thật đấy chứ, đấy là do họ chăm chỉ hơn. Nhưng công nhận con trai lười học là do đi làm thêm nhiều, và sau này ra trường họ năng động hơn...
    Cái gì ta kém thì chấp nhận một cách thẳng thắn mọi người nhé... Thấy cả hai vị đều hơi nóng quá ....Làm hoà đi mọi người ơi... cùng trường cả mà....
    Tuy vậy con trai trườn ta có một điểm yếu kém là kém ngoại ngữ quá.... Đợt vừa rùi khoa tui có mấy sinh viên nước ngoài sang giao lưu mà chẳng ông nào thốt nổi một tiếng, cứ đứng nhăn răng ra cười...
    Hì hì, nếu động chạm ai thì xin lỗi nhé....
    Viết ra để rút kinh nghiệm thui mà...
  9. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đè NN thì cũng tuỳ thôi 6300 j!Cái này thì nếu nói về tỉ lệ thì có thể đúng khi nói con gai giỏi NN nhiều hơn nhưng mà nếu nói về số lưọng thì cũng không chắc đâu!mà em thì không tham gia CLB tieng anh của trng nhưng em thấy hình như con trai đông hơn con gái thì phải!Còn vấn đề đi làm và đi học nữa cũng đáng bàn đấy!em thấy trng mình sv đã năng động rồi lại thêm với sự giúp đỡ của GV nữa nên ra trng sv trng mình làm việc rất có hiệu quả!
    TO LIVE IS TO DIE!
  10. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ...
    Các bác cho tớ hỏi tí nhể ?

    Ở trường các bác hồi xưa có em đi oto đi học a` ?
    Thía em y' ở khoa nào ý nhể ?
    Máu wa' đi thôi..
    Vũ Hồng Thái

Chia sẻ trang này