1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh bây giờ tòan có người yêu hết rồi. Vậy thì ta đánh đồn có địch thôi nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manly_mickey84, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Con gái xinh bây giờ tòan có người yêu hết rồi. Vậy thì ta đánh đồn có địch thôi nhỉ?

    Già mất rồi, đời sv cũng sắp qua rồi. Những tình cảm chân thành, đơn phương của mình cũng qua , đi vào dĩ vãng theo thời sinh viên. Buồn cho chuyện tình yêu tình báo của mình wé.
    Thấy bây giờ gặp con gái xinh xinh thì sau thời gian tìm hiểu , em lại có người yêu rồi. Kiểu này lẽ phải đánh đồn có địch thôi nhỉ. Liệu có phải là kẻ chọc gậy bánh xe phá vỡ hạnh phúc ko các bạn gái nhỉ. Nghe nói con gái đã có bạn trai thường cũng thích người khác theo đuổi mình. Tình yêu đâu phải vĩnh cửu đúng ko? Tình cảm cũng có lúc thay đổi. Mà đôi khi con gái thấy có chàng nào săn ghê quá nên cũng gật đầu, vậy có phải là yêu đích thực.
    ( Chuckling) Phải đánh đồn có địch thui, hành động ,hành động
  2. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi tìm người yêu đâu cần phải xinh, người đẹp là được rồi
    Đùa thôi chứ tìm người hiểu và quan tâm mình là đc rồi. Tôi cũng đang cần có người yêu đây
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thế cứ phải con gái xinh mới iu được hả bác
    Chẳng lẽ bác thích yêu con gái như vậy
  4. Thang_den_dui

    Thang_den_dui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    theo tui nghĩ thì xinh hay xấu cũng chẳng thành vấn đề quan trọng la người ấy có yêu mình thật lòng hay không thôi
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    em lên tiếng cái nhé.....hixhix...hoá ra cái bọn con gái bọn em ko có người iu là do xấu wé ah?....thế thì chẳng công bằng tí nào....còn pác nào muốn đánh đồn có địch thì cứ tự nhiên thui.....wan trọng là kết wả thế nào thui...
  6. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hết người rùi hay sao muh bác phải đi phá vỡ hạnh phúc người khác. Nếu bi h bác cho rằng hết girl đẹp thì cố gắng chờ lứa U14-U15 là có vô số em đẹp cho bác.
    Muh bác nên nhớ "vợ đẹp là vợ người ta", cẩn thận ko có cái j trên đầu đó
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all,
    Nghe triết lý của mọi người cũng vui thật
    have fun,
    man_bat_tu
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bác hội trưởng về lo xây nhà đi...sao bon chen ở đây chi ....bác cũng tính đánh đồn có địch hả bác??
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Em thích những câu này của bác!!!
    nhưng tìm người hiểu và quan tâm đến mình ko dễ lắm!!!
    Để hiểu được 1 người có lẽ phải cần có 1 thời gian!
    Và hiểu lại là 1 chuyện bác à!!! Có người hiểu nhau nhưng vẫn ko thể yêu được nhau!!!
    Tình yêu là 1 cái gì đó sao quá mong manh!!!
    Bắt đầu bằng có cảm tình rồi đến tìm hiểu, quan tâm=> nếu hợp nhau sẽ thành còn không thì....
    Có lần được nghe nói: tình yêu như thuỷ tinh rất dễ vỡ!
    Để làm nên ty thì ko chỉ 1phía mà phải cả 2!
    Tình yêu chắc chẳng bao giờ đẹp như ta mong ước cả!
    Bùn!
  10. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cách nghĩ bi quan quá :).
    Cuộc sống do chính chúng ta tạo ra. Tình yêu có đẹp hay kô là do sự cố gắng của 2 phía. Hãy bớt khắt khe 1 chút khi đánh giá mọi việc, bạn nhé.

Chia sẻ trang này