1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh bây giờ tòan có người yêu hết rồi. Vậy thì ta đánh đồn có địch thôi nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manly_mickey84, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    sứt mẻ niềm tin trầm trọng...
  2. manly_mickey84

    manly_mickey84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm mình là chân thành muh, chỉ mỗi tội đến sau. Tình yêu cũng có quá trình tiến triển đó. Bạn gái kia chọn lầm người thì sao?
  3. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của tớ thì thế này : Nếu đã xác định tìm hiểu ai đó thì không nên đặt nặng vấn đề hình thức lên hàng đầu như thế,tốt gỗ hơn tốt nước sơn là quan điểm của tớ.Con gái xinh nhiều anh theo đuổi là điều đương nhiên thôi,mà con gái có quá nhiều người theo đuổi thì nói thật là tớ không thích lắm.Trong lớp tớ có một cô bé sinh năm 83 rất xinh và trẻ hơn tuổi,khi mới nhập học thì các anh giai trong lớp cứ gọi là nhìn không chớp mắt.Các anh bắt đầu bàn ra tán vào là liệu em có người yêu chưa nhỉ ? Rồi giờ giải lao anh nào cũng tìm cách mời em đi ăn,đi uống cafe để xin số di động của em đó khiến các bạn gái khác trong lớp không khỏi ghen tỵ với cô bé kia.Mình ngay từ đầu đã nhận ra một điều là trăm phần nghìn là cô bé 83 xinh xắn như thế,lại học Khoa Cơ Khí Bách Khoa và còn là học sinh giỏi,năm nào cũng vớ mấy cái học bổng... như thế kia thì chả lẽ chưa có người yêu được sao??? Mình nói với mấy cha kia thế mà chúng nó có tin mình đếch đâu,mãi tới hôm bạn trai em đến đón em và em giới thiệu là bạn trai em thì mấy bác giai mới ngã ngửa.
    Tóm lại một điều cho anh em nào cô đơn giống như tớ đây : Cứ tự tin lên,đừng nhìn phiến diện là thằng A thằng B ,em C em D có bạn trai bạn gái rồi mà ta chưa có thế là nháo nhác đi tìm... Từ từ rồi đâu sẽ vào đó,dục tốc thì bất đạt ,tình yêu chưa tới thì cố cũng chả được
    Đàn ông thì nên nghĩ xa xa một chút cho tương lai sự nghiệp,nhất là anh em nào sắp ra trường thi cử cho tốt lấy cái bằng ngon ngon rồi đi làm cho đàng hoàng ,chuyện kia tính sau cũng chả muộn !
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác 5*..chí lí lém...
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hihix..bàn về vấn đề tình yêu này thì là vấn đề muôn thủa rùi....ai chả muốn có người iu...nhưng có kiếm được người hợp với mình ko mới là điều wan trọng chứ...
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mà gái xinh mà chưa có người yêu(hiện tại) thì lại mất một số thứ.
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại câu trước và câu sau: Có từ tất cả ở câu trước và câu sau thì ko!!! Nên chẳng mâu thuẫn!!!!
    Niềm tin tớ vẫn có chứ!!!! hì hì, sứt mẻ ở con trai thui!!!
  8. longlaze

    longlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là cần phải đánh đồn có địch, tất cả đều phải đi tìm tình yêu và hạnh phúc. Cho dù đối tượng đã có người yêu đến mấy năm rồi, nếu mà ta đã yêu thì ta vẫn cứ đánh, vẫn cứ phải bày tỏ tình cảm thực của mình. Nếu yêu mà không dám nói ra thì chết luôn cho xong, như thế tổn thọ lắm, mà chắc gì tấn công đã là không tốt. Phải chiến, phải chiến thôi các pác ạ !
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    buồn thía....
  10. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    ...
    Thôi tớ cũng kô muốn "thanh minh" () nữa. Chúc bạn sẽ gặp được người sẽ giúp bạn lấy lại niềm tin.

Chia sẻ trang này