1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh bây giờ tòan có người yêu hết rồi. Vậy thì ta đánh đồn có địch thôi nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manly_mickey84, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Lên dầu nào
  2. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Keke, nhiều lúc cần có 1 người quan tâm, mà e ấp chớ bác
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đọc cái tên topic này đầu tiên là giật mình, sau đó là tủi thân và cuối cùng là
    Bi h mới biết lý do tại sao mình chưa có ng yêu.
    Thôi thì, các bác zai chuẩn bị vũ khí đánh đồn có địch ko xong thì xin mời tấn công vườn ko nhà trống như em nhá.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vườn kô nhà trống ....mà cũng phải đánh sao???
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh em đưa ra phương pháp đánh đồn có địch cái.Topic này lập ra khong chỉ để cổ vũ tinh thần anh em mà còn fải đề ra phương hướng rồi sách lược nữa chứ.Hình như bác Quác cũng có đề cập về vấn đề này rồi,nhưng càng nhiều ý kiến càng tốt chứ,fải ko các bác.
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. bạn này ko nhớ lịch sử nước ta à? 3 lần đánh wân Nguyên Mông đều dùng chiến thuật "vườn ko nhà trống" đấy. Có khi vườn ko nhà trống còn khó đánh hơn cả đồn có địch ý chứ!
  7. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ý bạn là các bác nên tránh xa các đồn kô địch ra đấy. Giống như nhà hoang thì chẳng ai ở vì có thể có ma. Có phải thế kô bạn Cin?
    Được Angel_Wings sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 10/01/2006
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Đồn nào chứ đồn nhà Cin thì có đánh 1 tặng 1, tớ cũng chả chơi.
    Mách này: cậu nào thích, cứ cầm cây ghita ngồi trước đồn mà tỉa. Chị em bảo đảm bỏ vị trí chạy ra hết. Không thì nhắn tin cho tớ, tớ mang B52 thả là ok.
    Dzô cho cái sự dễ dàng ấy nào.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 22/01/2006
  9. paper_hn

    paper_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Xin tham gia một chút, tôi xin kể một câu chuyện có thật
    Những tiêu chuẩn của con gái.... như các bạn nêu ở trên chắc tôi...có thừa, nên không muốn nhắc đến nữa. Chỉ xin nói với các bạn là phụ nữ đẹp thì có quá nhiều người ngưỡng mộ, tôi chưa thấy đàn ông nào mà thờ ơ cả, tuy nhiên không có nghĩa là rất nhiều người theo đuổi. Bạn có đủ tự tin để theo đuổi một người mà bản thân mình cho là rất khó với tới không, nhất là nếu ?ochẳng may? cô gái đó lại còn giỏi giang và dễ dẫn đến tâm lí coi thường người khác nữa?
    Hồi đó tôi yêu một người, mối tình đầu của tôi đấy, anh ấy có một vẻ gì đấy làm... tôi thích, thế thôi!
    Nhưng anh ấy lại quá tự ti, dù rằng quan hệ của chúng tôi đã đi đến tình yêu nhưng anh ấy lúc nào cũng không tin rằng tôi sẽ yêu anh được bao lâu, nói thật là tôi thất vọng vì điều đó.
    Lúc đó có một người như thế này: Anh ấy nói say mê tôi, thì cũng như bao nhiêu người khác thôi. Anh ấy lúc nào cũng tìm cớ để gặp tôi, cũng chẳng có gì lạ... Và rồi rất nhiều cái thông thường khác nữa. Nhưng quan trọng là anh tạo cho tôi cảm giác thân mật, và rồi tôi có thể kể các ?obức xúc? trong tình yêu của tôi với anh. Rồi nữa, anh là người quá tự tin, tự tin không có nghĩa là nghĩ chắc 100% là đàn bà phụ nữ phải theo mình hết, mà là tự tin rằng sẽ chinh phục được tôi.
    Và rồi, những cuộc nói chuyện điện thoại của chúng tôi cứ thế dài hơn, đến một thời gian cả ngày chúng tôi cứ ôm lấy cái máy điện thoại, bạn tưởng tượng là anh gọi điện cho tôi suốt khi ở trên xe, sau đó dừng xe thì mấy phút sau, chắc chỉ đủ thời gian đậu xe, là đã thấy anh gọi điện từ máy cố định, tôi dậy từ rất sớm đi học bơi thì đã thấy anh gọi điện rồi....Nói thật là lúc đó tôi vẫn chỉ thấy anh dễ thương khi... nói chuyện qua điện thoại, còn gặp nhau thì không. Nhưng mà rồi, anh rất khéo léo tạo rất nhiều cái cớ để chúng tôi gặp nhau, và rồi tôi lại có cả thói quen gặp anh nữa. Và còn rất nhiều chuyện khác...
    Một ngày kia, tôi thấy hình như mình... yêu anh. Bạn nghĩ là tôi không chung thuỷ, hay như thế nào? Không phải, không thể nói tình yêu là một sự ràng buộc để đặt nặng vấn đề đạo đức đến thế, bạn ạ. Và còn những vấn đề khác mà xã hội thường hay nghi kị nữa, ví dụ bạn nghĩ tôi tham tiền tài quyền lực? Không phải, gốc gác bản thân làm cho tôi chẳng dễ gì bị mấy thứ đó quyến rũ, và anh người yêu trước của tôi cũng không tầm thường về mặt đó.
    Một chuyện này mà tôi muốn nói, đến bây giờ nghĩ lại tôi không thấy là mình đã yêu anh thứ hai kia, chỉ là tôi bị chinh phục thôi, nói thật. Tôi thấy mình như một toa tàu bị một đầu tàu quá mạnh kéo đi, không hơn. Có rất nhiều bằng chứng cho chuyện đó...
    Bây giờ thì tất cả đã thành quá khứ. Tôi vẫn đẹp, không trẻ trung như xưa nhưng bù lại, quyến rũ và khéo léo hơn, đấy là tính đến những gì có thể lôi kéo đàn ông. Tôi yêu một người, anh không giàu có, không đẹp trai, nhưng tính cách của anh thì rất... tuyệt, và quan điểm sống.... rất phù hợp với tôi. Anh chẳng thể biết là có bao nhiêu người muốn sở hữu tôi, vì tôi không cho anh những cơ hội để có thể biết được điều đó. Tất nhiên là anh cũng có thể đoán được, nói thật là anh không ?ohài lòng? lắm về tôi, nhưng không phải vì tôi có nhiều người theo đuổi hay không, mà vì công việc của tôi đòi hỏi phải giao tiếp nhiều.
    Một chuyện mà tôi muốn nói với các bạn trai, nếu bạn không giàu có hay đẹp trai thì điều đó không có nghĩa là bạn không được quyền tự tin. Thú thật là tôi gặp quá nhiều người tự tin đến mức, xin lỗi, điên rồ. Nghĩ mình là gì chứ? Đẹp trai ư? Hay giàu có? Hay quyền lực?... Bạn có nhớ một bài hát của Shania Twain không, tất cả những cái đó có thể ?odon?Tt impress me much?. Nếu bạn nói rằng ?ocó chứ, có chứ?, có thể đó chỉ là một sự đổ lỗi. Tôi có một người bạn trai, bạn trong sáng đó, cứ hỏi tôi chuyện phụ nữ có quan tâm đến tiền bạc không. Nhưng khi tôi trả lời ?okhông? thì lại không tin, bảo rằng ai cũng nói thế nhưng không nghĩ vậy.
    Có thể có những cô gái tham tiền, tham đẹp, nhưng nếu đi xa hơn tiến đến hôn nhân thì phải cẩn thận hơn. Một ngày kia biết đâu có chuyện chẳng lành, và nếu vậy thì tình yêu có điều kiện kia còn tồn tại nổi không?
  10. longlaze

    longlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ý tớ là nếu như người mình yêu lại đã có người yêu và tình yêu đó là tốt thì mình có nên tấn công hay không ấy chứ !

Chia sẻ trang này