1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh đẹp và học thức muốn gì??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy2004, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ nếu người con gái nào co học va xinh đẹp thì chưa chắc đã thích ai đẹp trai va quá giàu có đâu. Thường thì họ sẽ chọn ai yêu họ và có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Và quan trọng là yêu họ thật lòng. Chứ lấy một thằng giàu có rùi nó đi với con khác thì cũng bằng âm..
    Thường thì thấy mấy người đẹp trai thì lười đi cưa gái lắm(trừ những thằng sở khanh...). Tôi thấy mốt bây giờ là cần phải dẻo mỏ... Toàn nhìn thấy mấy chú tính hay co người yêu đẹp thôi... còn đẹp trai thì chưa chắc....
    Hãy tự tin vào bản thân mình tự khắc bạn sẽ làm bản thân bạn quyến rũ hơn...
  2. suongdem01

    suongdem01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chua chac dau ban a, co nhieu thu nguoi ta can hon the nua chu?
  3. abovetheground

    abovetheground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác này phiến diện roài ! Xinh đẹp và có học thức : mới là 2 mặt của 1 con người thôi ! Còn về tâm tính của ngươì ta nữa chứ !
    Em nào thực dụng thì khỏi nói rùi, người yêu phải giỏi & nhiều xiền, Nhà giàu = chưa chắc anh ta đã có khả năng kiếm tiền giỏi, chưa chắc đc lựa chọn !
    Em nào mà sống tình cảm, thì sẽ chọn người nào hợp tình, hợp cảnh ! Đẹp trai ko phải là sự lựa chọn thông minh của một cô gái
  4. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu đẹp trai, học giỏi, good về mọi mặt ai mà không thích nhỉ. Hùi Albel còn học cấp 2 cũng nghĩ vậy ah nhưng khi khi lò dò lên cấp 3, bi giờ học lớp thứ 13 rùi thì không nghĩ vậy nữa.
    Nói thật, Albel cũng thích những him học giỏi, đẹp trai trong trường ah nhưng mỗi tội, cái tài thường đi kèm là rất coi thường con gái <-=== tui ghét cái tính này nhất ah nên cũng một thời gian là thấy ghét liền ==> nếu thích vẻ bề ngoài thui thì tồn tại không lâu, sét đánh cái rầm lúc đó ah
    Nếu chưa đổ vì 1 ai đó, thì theo kinh nghiệm của tui trong ý tưởng của họ luôn hình mẫu 1 thằng đẹp trai+học rộng+nhà giàu. Phải không nhỉ chị em?. Do vậy tiền rất quan trọng khi tán gái đẹp
    <== câu này của ai đã nói thì phải, sao coi thường con gái vậy nhỉ, không lẽ you muốn nghĩ bạn gái you thích you vì money thôi sao. Con gái mà có học thức, xinh đẹp sẽ không chọn người chỉ biết tiền và đẹp trai đâu.
    Mỗi người mỗi ý nhưng khi chọn bf thì con gái có lý lẽ riêng thôi
  5. august68

    august68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có thất vọng ko khi con gái thích những kẻ nhiều tiền,cảm giác cực kì thất vọngkhi có một cô gái từng đưa ra một trong những tiêu chuẩn của cô ta là ban trai phải có xe máy,tình yêu làm gì có khuôn mẫu,
  6. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    "Con gái xinh đẹp và học thức muốn gì? " - Một người con trai bản lĩnh.
    Nếu một người đã xinh đẹp thực sự (ko phải bơm vá) và có học thức thực sự (đi lên bằng năng lực của bản thân mình) ===> họ ko cần tiền (vì họ ko giống như những em đào mỏ, họ tự đứng được trên đôi chân của họ, và tự ái quá cao để moi tiền của người khác), họ càng ko cần những anh chàng đẹp trai mà rỗng tuếch (nếu họ cặp với một chàng như vậy, đừng tưởng bở, chàng chỉ là một thứ trang sức đắt tiền cho nàng mà thôi)
    Cái họ cần là sự bản lĩnh, đủ để họ khâm phục và tự hào về người đàn ông của họ. Bản lĩnh đó được thể hiện ở tài sản (đương nhiên, anh ko giỏi thì làm sao anh có tiền - đa số là vậy), khả năng giao tiếp (khéo léo cũng là một thứ bản lĩnh), kiến thức rộng (cái này thì ai cũng thích, đâu phải chỉ những em đẹp và giỏi), và nhất là tự tin.... Nên đừng nhìn cái bên ngoài, rồi quy kết ngược lại.
    Vậy đó, qua trọng nhất là bản lĩnh. Những người nào ko có đủ thì nên đứng xa một chút, đừng có kiểu "nho trên cành là nho xanh", nhắm ăn ko được, với ko tới rồi cứ xiên xỏ.
  7. riengchicoanh

    riengchicoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thuộc dạng đẹp , nhưng nghe người ta hay bảo mình xinh xắn, dễ thương...cả vóc dáng lẫn khuôn mặt và tớ học ở nước ngoài bachelor, rùi sẽ master , thì cứ cho là tớ tạm ổn về mặt học thức...Và người mà tới wish là bf của mình thì phải "cao hơn tớ cái đầu cả về hai nghĩa"...
    Tớ không thích mấy thằng nhà giàu, mà đầu óc rỗng tếch, cái đó để cho mấy em hoa hậu hay người mẫu chân dài.
    Cái tớ cần là người đó phải có trình độ, bản lĩnh tự tin, không cần giàu có gì, bàn tay anh cũng có thể làm nên cơ mà. Và đặc biệt, tớ chẳng phải loại người thích ăn bám chồng, tớ cũng độc lập, có công việc của tớ, nên mẫu người đàn ông tự tin, bản lĩnh, trình độ cực kì quan trọng...Và hơn hết, tính tình đối nhân xử thế của anh ta với tớ, với gia đình, với bạn bè và xã hội xung quanh ra sao nữa....
    Đùa vài dòng...Người ấy nay tớ đã gặp được rồi, có thể nói hơi perfect, chỉ có điều anh chả lãng mạn tí nào...nhưng tớ thích con trai thật thà như thế...Tớ đã nói như chích choè, anh mà nói dẽo mồm nữa thì chắc chết...ehehhehe...cực ghét boy nói nhiều, ba hoa , chích choè...
  8. t479

    t479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Họ cần gì hử?? một gã có thể khiến họ nhận ra....anh ta yêu họ không đơn thuần vì cái xinh đẹp và học thức mà họ đang có.
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chị nói iem hoảng quá. iem là Nông Dân, hay gọi theo từ chuyên môn là Chuyên Gia Trồng Lúa, thì sẽ không có cách nào cưới được iem Trịnh Chân Trân hay sao? Trời ! Sao bất công quá vậy???
  10. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cần gì à? cần 1 cái tên đúng hơn cho topic này. Làm mình tưởng là con gái cần gì, vào thì toàn thấy con trai tán phét
    Làm gì có con gái học thức và xinh đẹp, xinh đẹp thì bị giai tán tỉnh làm phiền từ lớp bé rồi,thời gian đâu mà học hành để có học thức nữa. Có chăng chỉ là hơi xinh và ko vô học thôi
    Thôi thì cứ tạm coi là xinh đẹp và có học thức đi nhá

Chia sẻ trang này