1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh đẹp và học thức muốn gì??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy2004, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng chỉ có một thằng mù và mất trí mới thế
  2. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thằng sở khanh mà có nhiều tiền thì vẫn hơn một thằng tử tế mà không có một xu dính túi và...
    **** thì cũng là gái thôi
  3. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Con gái xinh đẹp và hoc thức thì chắc là muốn thành đạt. Họ xinh đẹp + thông minh nên yên tâm la fthiếu gì anh chạy theo -> không quan tâm đến tình trường vội. Họ thông minh và xinh đẹp nên biết kiếm tiền và biết khinh tiền (không như mấy bác viết ở trên) Họ thông minh nên muốn sống tốt và không muốn làm nô lệ cho vẻ đẹp của chính mình. Túm lại, họ muốn làm ăn và thành đạt trên thương trường (hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy.) Tuy nhiên, còn 1 kiểu thông minh nữa rất hiếm gặp, rất đặc biệt, gặp là biết ngay (vì không phải loại trên.) Xin phép không mô tả ra đây vì sợ chị em phật ý nhưng các bác cứ để ý sẽ biết kiểu hiếm có này là thế nào.
    Kiến thức hạn hẹp có gì bỏ quá cho.
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào thấy cái title của TTVN 24h qua hay hay nên vào thử, ngờ đâu toàn là những cái ... dở người. Thế này mà gọi là box tình bạn, tình yêu à?
    Con gái vừa xinh đẹp vừa có học thức thì không phải không có, có điều đáng nói là nếu như các bác ở đây nói thì cái đó không gọi là tình yêu và những loại con gái như thế thực ra tuy khá nhiều nhưng cũng chưa phải là đại đa số.
    Nói thẳng thế này, tôi không giàu nhưng cũng chẳng nghèo gì, mặt tôi thế nào thì nhìn avatar, ai muốn cho là đẹp thì cám ơn mà ai chê thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Tôi cũng đã yêu và cũng đã có người yêu tôi (người đó ra sao thì tất nhiên tôi không thích bàn tán về người yêu mình), chủ trương của tôi là thế này:
    Trong tình yêu thì không có ai là mình không... với được mà cũng chẳng ai để mình nghĩ rằng họ không với được mình. Tôi yêu người nào mà tôi thấy xứng đáng với tình cảm của tôi. Còn nếu khi tôi thích một cô gái và tôi thử... tán mà cô ta lại tỏ ra coi thường chỉ vì tôi ít tiền hay không được bóng bẩy cho lắm thì tôi sẽ bỏ ngay vì khi đó với tôi chính cô ta mới là kẻ đáng khinh bỉ. Con người có hơn nhau là ở khối óc và trái tim hay nói thô thiển hơn một chút là ở khả năng trí tuệ và nhân cách con người. Mà với kẻ có cách nhìn người khác như thế thì đó là loại không đáp ứng đủ cái mà tôi gọi là nhân cách tối thiểu và chính họ mới là kẻ phải cảm thấy xấu hổ chứ không phải là tôi.
    Dù sao thì tôi cũng may mắn vì ít ra thì tôi cũng biết rằng mình đã đặt tình yêu vào một chỗ mà tôi tin rằng hoàn toàn xứng đáng.
    Còn các bạn nếu không còn chuyện gì để nói thì cứ thoải mái chửi cái bài này của tôi nhé, có cô nào thấy tôi nói sai mà cô cho rằng thật sự là cô cần những cái như mấy bác ở trên nói thì cứ trả lời để thằng này biết mặt mũi cái nhé.
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hic... đâu phải chỉ con gái xinh đẹp và học thức mới muốn gì chứ các bác. Muốn nghĩ là mong, mong nghĩa là ước.. .mà ước thì......... tuốt tuột các cô đều ước, đều ao.. người yêu giầu, đẹp trai, nhà cao cửa rộng, có quyền thế, có danh chức, có địa vị xã hội... tóm lại là tuốt tuồn tuột.. điều hay í đẹp... hic...
    Này thì ước, này thì muốn, này thì mong, này thì mơ ... cuối cùng... vớ phải.. thằng... stupidu ...
  6. mong_rong

    mong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng tốt nghiệp đại học, đang làm cho một công ty khá tốt, mọi người cũng khen dễ thương, hồi học đại học cũng từng có hàng tá các chàng theo đuổi (vì học Bách Khoa ít con gái mà, nên mình thành có giá), thế có gọi là xinh đẹp giỏi giang không nhi?
    Cứ coi là mình xinh đẹp và đã giỏi giang đi để nói ý kiến của mình: Tui đã yêu và đang yêu một chàng học cùng trường đại học, và đến tận bây giờ vẫn không biết yêu chàng vì điểm gì. Đẹp trai, giàu có và nhiều thứ khác nữa đều không bằng mấy anh chàng đã từng theo đuổi tui, vậy mà tui vẫn yêu chàng mới lạ chứ. Nói chung nếu yêu mà còn tính toán, và biết là mình yêu người ta vì cái gì thì còn gì gọi là yêu nữa. Phải vậy không các bác.
  7. t479

    t479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cậu làm tớ ...''hoang mang'' về cánh đàn ông rùi đấy!!! chẳng lẽ các gã đàn ông đến với các nàng chỉ vì nàng xinh đẹp và học thức thui hử????? cái tâm, cái tính "vứt" đâu mất rùi....xinh đẹp, học thức chưa hẳn đã là một cô nàng có văn hoá cư xử đúng mực, đôi khi lại tự đề cao mình thái quá!!!!!! hình thức là cái đầu tiên khiến một gã con trái quyết định" cưa" một cô gái, học thức là điều khiến gã con trai tự hào và hãnh diện về cô bạn gái mình yêu, nhưng cái duyên của người con gái mới là yếu tố quyết định anh ta có ở lại mãi bên nàng......
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn sai lầm, cái quan trọng không phải là con gái cần gì mà anh -với vai trò là người đàn ông của cô ấy sẽ mang lại cho cô ấy cái gì.
    là một người con gái đẹp và có học, tất nhiên cô ấy có lòng tự trọng, và đồng tiền của các anh không to tát đến mức mua được lòng tự trong của ngwời ta đâu
    là một người đẹp và có học. cô ấy cũng cần phải một người đàn ông ngang tầm với mình, có thể nói sự chênh lệch về ngoại hình còn có thể chấp nhận được còn sự chênh lệch về trình độ thì quả là một điều không thể chấp nhận được, vì vậy không trách được khi họ kiêu kì trước những sự tán tỉnh chuối củ của một số đàn ông có suy nghĩ nông cạn, và những người đàn ông đó, không chịu chấp nhận mình kém cỏi, mà chỉ biện bạch bằng lí do: cô ta thích tiền.
    nói tóm lại, một người đẹp và có học, không phải dành cho những người đem lại cho họ tiền, mà dành cho những người đem lại cho họ sự nể phục .
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chị linha10 nói hay quá. iem là Nông Dân, cũng hiểu biết đôi chút. Hay chị linha10 nhận lời iêu iem đi được không?
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng. Khoản này được 5* bác ạ. Nhưng tại sao gặp phải những chị em như vậy lại là điều không tốt chứ? Nồi nào úp vung nấy thôi. Chị em như thế, thì sẽ gặp được anh em đại loại như thế . Em thấy, sống vậy mới là sống chứ. Chứ cái kiểu sống sao cũng được, tới đâu thì tới thì . Thế nên tổng kết cho bác 4*. Thích cái câu trên của bác ghê, nhưng ghét cái câu bác chê chị em

Chia sẻ trang này