1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh đẹp và học thức muốn gì??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy2004, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, cứ bình tĩnh đã bác ơi. Làm gì mà nóng tính thế. Đời có biết bao loại người, mà bác nói, "cô cho rằng thật sự là cô cần những cái như mấy bác ở trên nói", ở trên các bác ấy nói đủ câu, đủ lời, đủ ý, bác nói "mấy bác ở trên nói", thì biết bác nào nói gì bây giờ . Mình ở đây là thảo luận về tình yêu không vì mục đích lợi dụng nào của các cô "xinh đẹp và học thức ấy". Nên bác tập trụng vào chuyên môn cái nhá. Đừng vơ đũa cả nắm mà khổ thân các chị các em . bác nhớ nhé, đúng là yêu, chứ không phải lợi dụng.
    Không nhớ nick của bác gì ở trên nói, nhưng đúng là nhiều bác trai có kiểu: không hái được nho thì kêu là nho xanh. Chẳng hay ho tẹo nào.
    Đồng ý rằng tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó, nhiều khi yêu 1 người mà người ta không có gì đặc biệt. Nhưng mình thấy thường thì khi người con gái có cả nhan sắc và học thức, thì người ta không chỉ dùng con tim để chọn người yêu, mà còn có cả lý trí nữa. Điều này chẳng có gì là xấu cả, đối với cá nhân mình thì là như vậy. Sự chênh lệch về hình thức thì có thể chấp nhận được, chứ sự chênh lệch quá lớn về trình độ, cũng như cách sống và quan niệm sống thì rất khó để chấp nhận. Cái này không phải thực dụng, mà là thực tế. Với lại, con người ta có phải ai cũng có thể sống tình cảm dồi dào đâu. Ai cũng yêu nhau, lấy nhau chỉ vì yêu mà không cần xem xét, thì có mà thế giới này loạn... Ai nói là tính toán thì em cũng đành chịu, nhưng đâu phải ai cũng nhìn đời mầu hồng được.
    Mỗi người có 1 mẫu hình khác nhau về người yêu trong mộng, nhưng theo cá nhân em, con gái mà xinh đẹp và bản lĩnh, thì cũng sẽ cần 1 người đàn ông bản lĩnh và tài giỏi, có thể là 1 chỗ dựa vững chắc cho họ. Hơn nữa, 2 người mới có thể có sự tương đồng trong cuộc sống, hợp gu, đủ thử thách, vì cả 2 bên đều có khả năng thử thách cuộc sống của nhau và làm cho nó thú vị . Nói chung, người ta quyết định lựa chọn bạn dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố.
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 11/12/2004
  2. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Được nagareboshi sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 11/12/2004
  3. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  4. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tiền thì cũng quan trọng đấy nhưng một người đàn ông không kiếm ra tiền hay nói chính xác là kiếm ra không nhiều tiền đã là tệ. Bạn cứ thử nghĩ về những người nghiên cứu khoa học cơ bản mà xem. Thành công của họ khiến nhiều người nể phục và ngưỡng mộ nhưng không hề đem lại cho họ nhiều tiền bạn ạ. Họ vẫn là những người giỏi kinh khủng, hiểu biết và thông thái, nhưng họ không có tiền đâu. Bản thân mình thì mình nghĩ là mình có nghĩa vụ phải đem đến cho người yêu mình một cuộc sống tốt đẹp và đấy đủ, vì vậy mình đã bỏ vật lý mặc dù mình yêu thích nó, để đến với một ngành kĩ thuật. Mình nghĩ vậy đấy, hi vọng là mình đúng. Nhưng dù gì thì cô ấy vẫn yêu mình (hơi xấu hổ về điều đó bởi vì hình như mình không xứng đáng)
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nếu bài này hơi lạc đề một chút nhưng bắt gặp người có nhiều điểm giống mình nên cũng... hơi xúc động. Trước đây mình cũng là một sinh viên KHTN với niềm say mê luôn chỉ dành cho thiên văn và vật lí, nhưng rồi cũng chỉ vì cái lí do sợ... đói mà phải chuyển sang ngành kĩ thuật. Thật sự thì bây giờ niềm say mê vẫn còn và mình nghĩ rằng theo đuổi khoa học thì ta có thể tự học cũng được, nhưng dù sao thì đôi khi cũng cảm thấy .... hối vì có cảm giác như mình đã phản bội lại chính niềm say mê của mình (có lẽ cũng có thể gọi niềm say mê đó là một tình yêu)
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    một cuộc hôn nhân muốn hạnh phúc thực sự thì
    điều kiền CẦN: người con trai phải hơn người con gái MỘT CÁI ĐẦU-tức là người con gái đó có học thức thì người con trai phải bằng hoặc hơn về học thức.Thêm vào nữa là kinh nghiệm sống phải hơn hoàn toàn
    điều kiện ĐỦ:cái này thì nhiều lắm tuỳ vào từng người con gái
    đặc biệt phải ĐỌC VÀ NẮM BẮT được suy nghĩ của người con gái thông minh
    con gái có tiêu chuẩn thì con trai cũng có chứ saothời điểm này chưa có người con gái nào trói được trái tim của tôi đơn giản tiêu chuẩn của tôi quá đặc biệt


  7. top_of_the_world

    top_of_the_world Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có ai cát nghĩa được tình yêu?
    Các cụ đã nói thế rồi mà các bác còn cố mổ xẻ.
    Theo em mỗi người có 1 cách yêu và điều kiện yêu riêng. Mà càng có học vấn thì càng có cách nhìn rộng hơn chứ ko fải cứ đi theo con đường mòn là chồng fải giỏi, đẹp trai, galăng...Thường họ muốn tìm cái gì đó họ không có được hoặc thấy hiếm khi gặp được
    Con gái giỏi hay không thì vẫn là con gái thôi, vẫn dễ xao xuyến trc 1 cử chỉ hỏi han ân cần, 1 tâm hồn nhân hậu, 1 tấm lòng chân thành, à, cách nói chuyện vui vẻ nữa...và 1 cái quan trọng nữa mà các nhà khoa học tin là cần fải hợp nhau về mặt hoá học gì đấy (cái này có lẽ cũng đúng. Nhiều lúc chẳng hiểu sao có người ko làm gì mình cũng ghét, có người làm cái gì hơi xấu 1 chút thì mình lại thấy khổ thân, thương họ ). Nên đấy có lẽ là số rồi Mà cùng 1 người con trai, có con gái thì thấy anh ý đẹp trai, con gái khác thì thấy anh ta đáng ghét -> chịu, chẳng giải thích được!
    Thôi, các bác cứ sống thế nào mà các bác là là tốt nhất rồi khi yêu 1 cô nào đấy thì dù người khác có đánh giá cô ý xấu, dốt thì bác vẫn tìm ra được nét duyên dáng, thông minh của người yêu mình thôi . Thế là cuối cùng chẳng cần thảo luận mà ai cũng lấy được vợ đẹp và học vấn
    Chúc các bác vui vẻ
  8. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    hị hị , theo thói đời thì thường là "môn đăng hộ đối" , muh như thế thì cũng tốt chẳng ai hơn ai , that''s cool !@
  9. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnonline.net/HanhphucGiadinh/454795/trang-1.ttvn
    không môn đăng hộ đối nó cũng khổ thế này đây bác ạ
  10. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ,nhất trí ,tán thành.Có lẽ con gái họ thích 1 người có nét gì đó lôi cuốn(Chắc đây......vd, là cái hay mà có bạn ở trên đã nói,và cái giỏi "nói phét" mà 1 bạn khác đã nói quá à),hơn là chỉ với mỗi vẻ bề ngoài.Và nữa,làm cho họ cảm thấy yên tâm,vững chãi-đại ý là tin tưởng được.Mà những người con trai nghiêm túc 1 chút,tin tưởng được 1 chút .....chao ơi là khó.Sao mình thấy con trai nếu chân chỉ cục bột thì rất là... chán,hic,còn hoa lá cành 1 chút,thì rất khó tin hic hic.Thế đấy

    Được huyensmiling sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 12/12/2004

Chia sẻ trang này