1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh đẹp và học thức muốn gì??????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy2004, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Còn gì tuyệt vời hơn một chàng trai trung thực và bản lĩnh?
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Thế nào là trung thực và thế nào là bản lĩnh?
    Không nói dối trong mọi trường hợp?
    Không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào?
    Nếu quả có một người như vậy thì thật là tuyệt vời
  3. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Sef có ti?nh yêu đẹp
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà số khổ,cả đời rách nát thì phải làm sao hả em?Chàng thật tuyệt vời,bản lĩnh cao cường,thật thà như đất mỗi tội ko biết làm kinh tế,2 đứa lấy nhau đã gần 10 year mà vẫn mái nhà lụp xụp.......Ôi viễn cảnh mờ mịtthế thì lúc đấy có tuyệt vời ko em?
  5. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Với mình, chỉ cần tính anh ấy và tình mình hợp nhau, yêu thương và biết chăm sóc nhau và có sự quyết tâm đi đến cái đích mà 2 đứa đặt ra thì chẳng có trợ ngại nào cả. Cũng luôn hy vọng được gia đình anh ấy yêu mình như con của họ vì mình biết ba mẹ mình tâm lý lắm, ai yêu thương, chân thành với mình là ba mẹ ủng hộ hết ý mà. KO fải lo
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn có sự độc lập và tự do. Bác chả nói là "Không có gì quý hơn độc lập tự do" rồi còn gì!
  7. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chỉ muốn tự do và độc lập thì quá bằng mấy nicô àh...TY ko thể là sự gò bó...ép buộn nhưng chắc chắn cần có sự ràng buộc trong giới hạn...
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tự do không phải như bạn nói đâu, tự do là có thể làm được tất cả những gì mình mong muốn mà không bị giới hạn. Còn độc lập là không lệ thuộc ai hoặc vật gì cả
  9. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều sẽ tìm thấy 1 nửa của mình,dù 1 nửa đó có perfect hay ko.Chẳng có chuẩn mực nào là đúng cả.Con gái xinh đẹp và có học thức chẳng lẽ sẽ ko thể yêu chàng xấu trai,học kém...dù họ thấy hợp hay sao?
  10. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Học để kiếm nhiều tiền cái đã, mấy giờ mà đi tán, bây giờ chỉ để cho em nào chết thì chết.Bây giờ đang ăn bám thì đi tán gái mệt lắm, tán 1 tháng thì đói mẹ nó 3 tháng rồi.

Chia sẻ trang này