1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh và con gái thường

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi natna, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Con gái xinh và con gái thường

    Được một người bạn gửi cho một sự so sánh có nhiều điều đáng ngẫm nghĩ, xin post ở đây để chia sẻ với bà con. Chúc bà con ai ai cũng tìm được giá trị đích thực của cuộc sống chính mình.

    Con gái xinh, con gái thường

    con gái xinh có khuôn mặt đáng yêu và dáng người chuẩn. Họ là đối tượng của nhiều chàng trai, trong bầu trời của họ, lúc nào cũng tràn ngập nắng vàng. Ai ai cũng cho rằng, họ là kẻ hạnh phúc nhất.
    Con gái thường có khuôn mặt bình thường và dáng người cũng bình thường, rất ít khi được con trai để ý, nhìn lại mọi thứ xung quanh mình, đôi khi, họ cũng thầm tự trách, đời sao thật bất công.
    con gái xinh, xung quanh không thiếu những anh chàng giỏi giang, ít ra thì cũng cảm thấy khá ổn. Vì quanh mình có nhiều điều kiện tốt đến vậy, cho nên con gái xinh tự nhiên có những tiêu chuẩn cao hơn, họ tưởng tượng về bạn trai hay chồng mình trong tương lai lúc nào cũng là người hoàn hảo tuyệt đối. Họ không ngừng lựa chọn, họ cần niềm vui lãng mạn, và chờ đợi ngày bạch mã hoàng tử của mình xuất hiện.
    con gái thường dường như cuộc sống cũng bình thường, con trai có thể coi họ là bạn bè, nhưng lại quên đi một thực tế rằng họ cũng là một cô gái.Họ cũng tưởng tượng về chàng hoàng tử của mình, chỉ khác rằng hoàng tử cũng rất bình thường. Con gái thường có thể bỏ qua một vài khuyết điểm của bạn trai, chỉ cần tình yêu của người ấy suốt đời suốt kiếp này không thay đổi.
    con gái xinh thường bối rối không biết lựa chọn ai, thường ngước lên trời mà ước giá có ai đó nói cho mình biết phải thế nào.
    con gái thường tự tin vào sự lựa chọn của mình, cũng tin vào sự lựa chọn của cả một đời,
    con gái xinh có quá nhiều cơ hội, họ thích vờn chơi với cơ hội, thích sự lãng mạn ngắn ngủi, để thể hiện sự khác biệt của bản thân mình. Họ nói với kẻ theo đuôi: ""nh chỉ là gã tầm thường trong những người khác thôi,"
    con gái thường trân trọng từng cơ hội nhỏ, họ dùng cả trái tim mình để gìn giữ cho tình cảm đó mãi bền lâu, họ dùng ánh mắt để nói với người ấy: "Anh chính là người duy nhất trong cuộc đời này của em",
    kẻ theo đuổi con gái xinh ngày nào cũng phải nghĩ hai vấn đề: một là "công sức bỏ ra đã đủ nhiều chưa?", hai là "Mình làm thế nào mới chiếm được cô ấ?", câu trả lời cho câu thứ nhất thường là khẳng định, còn câu thứ hai đa phần lại là không.
    kẻ theo đuổi con gái thường thi thoảng mới nghĩ: "Nếu như cô ấy đáp lại mình, mình sẽ lượn xe đạp một vòng quanh cả thành phố"
    bạn trai của con gái xinh và kẻ theo đuổi họ không có giới hạn rõ ràng, tuy họ ôm cô ấy trong tay đầy tự hào nhưng mỗi ngày khi nằm trên giường họ lại nghĩ đến thách thức từ những kẻ khác ngày mai, vì cuộc cạnh tranh quá khốc liệt, nên cuộc sống này sẽ kéo dài mãi cho đến phút giây họ lật tấm khăn che mạng cô dâu trong ngày cưới.
    bạn trai con gái thường tuy không có sự kiêu hãnh đó, nhưng trong tim lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, họ thường tự nhủ với mình rằng: cuộc sống cần sự thanh bình, thứ mình tìm kiếm là người có thể cùng mình vượt qua mưa gió, chứ không phải thứ đồ trang trí hào nhoáng trong cửa hàng.
    con gái xinh thường vô ý biến bạn trai mình thành nô lệ, bởi họ cảm thấy mình xứng đáng được như vậy. Họ chẳng ngại gì mà không làm khách trung thành của Macdonald, không chỉ mặc mỗi áo của thời trang Paris, không dùng mỗi dòng xe V998 hay V8088m. cái khóe miệng xinh xắn như cánh hoa lúc nào cũng như nói với bạn trai: "Em- bạn gái của anh là đẹp nhất, dùng những đồ này cũng đúng thôi."
    con gái thường tinh tế và ân cần quan tâm đến bạn trai, bởi vì họ cảm nhận rõ rằng, thế giới này dù có khó khăn, mệt mỏi đến nhường nào, thì cũng không phải chỉ có một mình mình chống đỡ, dù cho tương lai có biến đổi thế nào, thì cũng có hai người gánh vác, trân trọng người ấy, cũng chính là chân trọng tương lai của chính mình. Con gái thường đôi khi cũng nhõng nhẽo, nhưng chỉ là muốn người ấy nhớ đến sự dễ thương và dịu dàng của bản thân mình.
    tình yêu của con gái xinh lúc nào cũng tràn ngập sự lãng mạn, vì thế trong tim họ chưa bao giờ nghĩ đến một tình cảm vĩnh viễn lâu dài.
    tình yêu của con gái thường bình yên, nhàn nhạt, trong tim họ cũng mong muốn sự lãng mạn, nhưng họ càng biết trân trọng sự lâu bền vĩnh viễn.
    chồng của con gái xinh đều rất xuất sắc, thế nhưng cũng có rất nhiều cô gái xuất sắc xung quanh anh ta, thế là con gái xinh bắt đầu chiến dịch bảo vệ tình yêu của mình, bởi vì họ biết rằng, nếu lúc đầu mình có thể thu hút được chồng, thì những cô gái kia cũng có thể, Chỉ có điều trong tim con gái xinh lúc này đã bắt đầu tự hỏi: "rốt cuộc tình yêu là gì?"
    chồng của con gái thường có người cũng rất xuất sắc, và cũng có nhiều cô gái giỏi giang vây quanh anh ta, nhưng con gái thường biết rằng: người chồng cuối cùng đã lựa chọn mình trong rất nhiều sự lựa chọn ấy nhất định sẽ không phản bội mình, bởi vì anh ấy hiểu rằng tình yêu không phải chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ. Con gái thường tự nói với mình rằng: "Mình đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu"
    Gia đình của con gái xinh thường không yên bình, nhan sắc bên ngoài đẹp xinh sẽ dần tàn đi, trong tim cô ấy đầy những câu hỏi: ngay từ đầu mình đã theo đuổi cái gì, rốt cuộc mình đã đạt được cái gì.
    gia đình của con gái thường rất hạnh phúc, bên tai họ lúc nào cũng có tiếng nói cười của những đứa con ngoan ngoãn: mẹ ơi, mẹ là đẹp nhất, thế là con gái thường lại mỉm cười.
    thời gian trôi qua thật nhanh, con gái thường và con gái xinh giờ chẳng còn gì khác biệt. Tuổi tác vô tình hằn in những dấu vết trên vẻ ngoài vốn từng xinh đẹp của con gái xinh, hoặc là con gái xinh cuối cùng đã tìm được câu trả lời: tình yêu là gì.
    con gái thường vẫn bình thường như thế, trái tim bình thường khi nhớ lại ký ức xa xưa, trong lúc con cháu vui vầy, vẫn nói với người khác: tôi đã không để lỡ mất tình yêu quý giá.
    nếu như bạn là con gái xinh, thì xin hãy tha lỗi khi tôi phải nói rằng: xinh đẹp không phải là tất cả, sự sắp đặt của ông trời rốt cuộc cũng chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên, hạnh phúc cuối cùng vẫn phải do tự mình chọn lấy, dùng cả trái tim yêu, đừng để vẻ ngoài của chính mình lừa gạt, cuộc sống cần sắc đẹp, nhưng sắc đẹp có bao giờ là vĩnh viễn.
    nếu như bạn là con gái thường, thì xin hãy ngẩng cao đầu, bởi trên thế giới này đâu phải chỉ của con gái xinh, những người thật sự hiểu tình yêu sẽ không bao giờ chỉ vì vẻ ngoài mà đổi thay tình cảm. Tin tưởng chính mình, tin tưởng tình yêu, dùng cả trái tim trân trọng, dùng cả trái tim đi yêu, cuộc sống vốn là muôn màu muôn vẻ.
    nếu như bạn đã yêu con gái xinh, vậy lúc nào cũng sống trong cuộc tranh giành gian khổ, bất kể là thắng hay bại, bạn hãy tự tin mà lớn tiếng nói với mình: điều quan trọng không phải là kết quả mà là quá trình. Thành công rồi cần có những dự định lâu dài để giữ gìn sự bền vững, thất bại rồi thì cũng nên hiểu rằng, chen chân vào cổng đại học, khó khăn cũng có nhiều phần. Tôi chỉ muốn nói một điều với tất cả mọi người: bạn có thể chỉ là thích bề ngoài của con gái xinh mới sẵn sàng bước lên phía trước, nhưng họ cũng thực sự vẫn cần một tình yêu chân chính, lừa gạt tình cảm một người chỉ để đạt lấy thứ mục đích hão huyền, thì đến một ngày, nhất định bạn sẽ mất đi quyền được yêu của chính mình.
    nếu như bạn đã yêu con gái thường, vậy, xin hãy dùng cả trái tim đi theo đuổi, cả trái tim yêu, bạn sẽ phát hiện ra rằng, trái tim cô ấy thật đáng yêu, tình cảm của cô ấy biết bao tinh tế, hãy dùng dũng khí của một người đàn ông để nói rằng: giữa tình yêu và sắc đẹp, tôi đã chọn tình yêu. Bạn hãy luôn tin tưởng rằng, tình yêu chân thành luôn là vĩnh cửu.
  2. thai_kennynguyen

    thai_kennynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    éc, dài ghê.
    Mình nghĩ con gái xinh hay con gái thường thì đều từ cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi người.
    Đối với mình thì người mình yêu là xinh nhất. keke
    mà chưa có người yêu nên em nào cũng ok hết
  3. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hehe, minh cung nghi con gai xinh hay binh thuong deu co nguoi nay nguoi no. Van de la trong mat nguoi yeu thi con gai xinh hay thuong deu xinh ca
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thế em là xinh hay thường?
  5. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Thường xinh!
  6. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em k nghĩ con gái xinh là đối tượng của nhiều chàng trai còn con gái thường thì không.Xinh mà tính cách chẳng ra gì thì liệu các anh có theo k,con trai bây giờ có cách nhìn rất khác mà,có phải cứ vừa mắt là đủ đâu,phải k???Mà không phải cứ con gái xinh là hạnh phúc nhất,ai cũng có thể có hạnh phúc nếu biết cách nghĩ thế nào là hạnh phúc đối với riêng mình,chẳng ai giống ai.
    Mà nói chung k nên phân biệt xinh thường làm gì,còn nhiều thứ để đánh giá hơn mà,nhỉ
    (mình xinh hay thường nhỉ )
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Mình thường tự thấy mình xinh,
    Đến mình còn ko biết xinh hay thường.
    ---> THƯỜNG
    p,s : Có em nào xinh xinh ko nhỉ?
    Nhớ 1 câu bất hủ của Nat đại ca :
    Các em xinh làm gì có thời gian online
  8. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chuồng . Xogi cả nhà .
    Được pinkclould sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 15/08/2007
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Soi cái mẹt như thế nào đã , chuyện gì cũng nói sau nhé .
  10. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Khiếp,các bác làm gì mà phản pháo em ghê thế,em chỉ đóng góp ý kiến tí thui mà,em tự biết mình xinh hay thường,hỏi cho vui thôi.xem ng quen nói về mình thế nào.mà box mình ít ng gặp em lắm,nên chắc k ai dám nhận xét.
    @ bác vietnamman: em thường cũng đc,cho yên bình bác ạ.
    @misslove:bác soi lại mẹt bác trước rồi lại bon chen vào nhé

Chia sẻ trang này