1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái xinh !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cưa được là khó , giữ được người còn khó hơn!
    các bác ở đây nghe giọng điệu cũng hơi giống ...2 cô kia nhỉ!
    người ta bảo , hoa hồng lắm gai, con gái phải kiêu!Nhưng kiêu thế nào?kiêu là vẫn hoà nhã, lịch sự với mọi người nhưng kết thân ít thôi, để số ít ấy được trải qua thử thách kĩ càng trước khi thực sự đặt lòng tin nơi họ.bất cứ điều gì cũng vậy , giống như cái cây non fải chầm chầm lớn dần lên.
    chắc có bác nào ở đây bị các cô này phớt lờ nên.........
  2. chuyen_gia_kinh_mat

    chuyen_gia_kinh_mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lằng ngoằng lại dẫm phải ...phân chớ lị
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hé hé em Gà lại hiểu nhầm ý bọn anh rồi,đấy là anh nói chung chung vậy thôi chứ có phải ai cũng vậy,cô gái nào cũng vậy đâu,nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác nữa chứ.Nhưng nhìn chung bây giờ 10 em xinh thì đến 11 emcó người yêu mất rồi
  4. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái loại vênh váo này nhiều lắm. Loại này thường một lúc để cho vài chục anh hi vọng rồi giết dần ( thiên hạ gọi là tiều phu đốn củi). Lúc nào cũng tỏ ra thông minh hơn những đứa khác một tẹo để câu trai nhưng rốt cuộc gặp ai cũng thấy chán vì tham vọng quá nhiều, và hơn nữa trong đầu không tồn tại mẫu người lý tưởng, chỉ luôn sống với cái bóng có được do sự chắp ghép vụng về của bản thân. Chỉ khổ cho những chú non nớt gặp phải loại này tự nhiên lại phải ôm hận một mình
  5. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Con gái xinh ai chẳng thích nhìn,nhưng các cụ vẫn nói cái nết đánh chết cái đẹp...Xấu nhưng thuỷ chung,ngoan hiền thì cũng đáng yêu đáng quí lắm chứ....
  6. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đang là 1 trong những vệ tinh bị bỏ rơi của V phải ko ? Nói bậy bạ có khi trúng khi trật, đừng giận
  7. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thôi bạn giới thiệu cô em đấy cho tôi đi. Đảm bảo không trị được không lấy tiền. Chinh phục thử thách & chinh phục niềm kiêu hãnh của chị em là sở trường & cả sở đỏan của tôi mà.
    Give it a try!
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm
  9. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hơ... nghe kể ở VN có loại em gái như vày cũng hay hay nhỉ?? hehe Em này chưa gặp phải tay cự phách và ngang ngửa em thôi!! Chứ gặp rồi thì... đi!! Bảo đảm! hehe Mà "đi" rồi thì khó ngóc đầu lên nổi! Tớ cá có bác trên ttvnol này có khả năng làm em đó nghiêng ngửa đó!! hehe... Baurein cứ thử giới thiệu với 1 vài tay cự phách xem!!haha... có điều, những loại như em này đa số tình cảm hời hợt ! thường chạy theo những cuộc tình chóng vánh vì rất có thể, em chưa hiểu được thế nào là một tình yêu thực sự...
    hehe mong là người bạn đó của Bauerin sẽ sớm thay đổi cách nhìn cuộc đời...hehe không thì sẽ khổ vì tình đó!!
  10. yesterday_neverbefor

    yesterday_neverbefor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    V là người có cá tính...nhưng đã quen sống "buông thả" rồi ko hẳn là hư hỏng, nhưng sống thoải mái tự do nhiều sẽ tạo thành thói quen ko thể sửa được. Con trai còn có 1 lúc nào đó quay đầu nhìn lại còn con gái thì khó lắm (ko phải hạ thấp các bạn nữ .. nhưng con trai sống = lý trí, con gái sống = tình cảm).
    (đàn ông hư hỏng khi có nhiều tiền, phụ nữ hư hỏng khi có nhiều tình)

Chia sẻ trang này