1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI XỨ NGHỆ !!!!!!!!!!!!!!!!KHÓ HAY DỄ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ring_finger82, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thapcamna

    thapcamna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chà, mấy bác này lại om sòm về mấy o xứ nghệ à, dễ thương nhưng thương không dễ phải không?
    Ủng hộ ý kiến của sta đó.
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    he he.. thế là mọi người lạc đề hết rồi. chú ring chỉ nhờ tư vấn thôi mà. he he... xin lỗi nhé.
    thế này, chú em đừng nghe lời chú phá. từ kinh nghiệm của chị thì chị thấy là con gái rất ghét mấy đứa con trai chai mặt. em phải thể hiện sự quan tâm cho cô ấy biết, nhưng đừng tấn công quá dồn dập. và hãy thể hiện 1 chút lãng mạn. hãy chịu khó nghe cô ấy nói chuyện, tâm sự. nếu sau khi nghe tâm sự nhiều quá mà vẫn k0 thành ... thì cũng thành bạn thân của cô ấy. rồi hãy hy vọng và cả cầu nguyện (nếu thấy cần thiết ) rằng biết đâu 1 ngày đẹp trời nọ, cô ấy sẽ phát hiện ra em chính là 1/2 duy nhất của cô ấy. chúc em may mắn.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  3. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chà ! O củng hay wé hen , em kể cho o nghe chuyện của em để chứng minh cho lời o nói hen ....Chai mặt ...em không chai rùi đó ,ưng thì ưng không ưng thì tự động em nhấn nút rùi đó ,thể hiện sự quan tâm : cưa cổ thì phải quan tâm đến cổ là đúng rùi, dĩ nhiên " dục tốc bất đạt " ,củng như o nói ,thể hiện 1 chút lãng mạn ,thấy trời mưa lại nhà rủ o nớ đi nhởi ,đi dưới mưa lãng mạn mà , báo hại hôm sau trở đi không lại nhà cô đó chơi được ,chịu khó nghe người ta nói chuện ,về điểm này thì tớ đỉnh nhất rùi ,chính cô đó còn phải nói .." anh bị á khẩu rùi à ? " híc.....
    Thui ,thui ,không nói nữa đâu ,hình như kế bên em có o tê nói tiếng trọ trẹ hehehe
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
  4. tvtcnttdhbk

    tvtcnttdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào ST!
    Thấy o kinh nghiệm quá nhỉ.Thế cho tui hỏi : Lúc mới bắt đầu làm quyen thì nên thế nao nhỉ ,Đặc biệt trường hợp của tui là người ta lớn hơn tui 1t ,học ĐHKT và hình như o "quen" người này thì phai .
    Mong o chi giáo cho ít chiêu nhé , nếu chiêu nào cân bí mật thi gưi qua mail nhé hì hì .................
    Bye và tối nay tui sẽ mơ môt giấc mơ thật lãng mạn va cũng không quên chúc o có những ngày vui vẻ

    Tcybpt
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hi`. chú lùm bà lùm bùm ngốc ơi, sao mà dại dột thế? lãng mạn phải đúng kiểu chứ. qua nhà rủ con người ta đi tắm mưa cho ốm liệt giường thế thì ai mà dám để cho chú vào nhà chơi nữa. chưa sụyt cẩu ra là còn may đấy! lãng mạn tỷ như biết cô gái ấy thích hoa ngọc lan chẳng hạn, thế là chú k0 quản ngại bao khó khăn, tìm đủ mọi cách leo trộm lên cây nhà người ta hái cho cô ấy nụ hoa đầu tiên trong mùa. hay là đến ngày SN của cô ấy chú vác đàn guitare đến hát tất cả các bài hát cô ấy yêu thích v.v.... nói chung là khi có tình cảm thật sự thì người ta có thể nghĩ ra đủ mọi cách thức để chinh phục. nghe tâm sự k0 phải là cứ im lặng mà nghe từ đầu đến cuối. lâu lâu phải đệm vô vài câu thông cảm, chia sẻ hay là phân tích tình hình để an ủi người ta . như chú thì... đáng đời lắm!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  6. Castrauf

    Castrauf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê..... Muốn tán con gái Nghệ tĩnh hả?
    Xin mách một bí quyết nho nho. Nếu bạn nhìn người đó còn đoán biết được đó là người Nghệ tĩnh thì bạn chỉ còn nước tấn công thật lòng, đối xử chân thật để người ta cảm đông thôi. Vì nói chung con gái Nghệ tĩnh thích yêu con trai Nghệ tĩnh thôi, (con trai NT không ế được..hê,hê) vì tính chân thật. Còn nếu bạn nhìn người ta tưởng người Hàn quốc mô đó thi cứ dùng mọi cách thiên hạ hay bàn mà làm. Chúc thành công.......
    1487
  7. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tui là con gái xứ Nghệ chính cống đây ,nghe mọi người bàn tán chuyện đi tán con gái xứ Nghệ cũng công phu nhỉ nhưng nói chung ai cũng thật lòng khi nói hết lòng mình như vậy.Không ngờ con gái xứ Nghệ cũng khiến con trai phải nhọc công vậy nhỉ.Nhưng theo tui yếu tố duy nhất là sự chân thành đó và cũng nên tuỳ đối tượng mà tán,nếu người ta chỉ lo học thôi thì cũng không nên theo nữa kẻo bị xem là chai mặt ,chỉ nên quan tâm ở mức bình thường thôi
    Tui không nói nữa đâu kẻo con gái xứ Nghệ sẽ bị mấy ông tán hết mất,với lại tui cũng chưa yêu nên làm gì có kinh nghiệm mà bày cho mấy ông chỉ nói lên suy nghĩ của cá nhân thôi ,ai học theo được thi cứ học nhưng tui nói trươc không đảm bảo đâu nhá,thất bại đừng kiếm tui mà trách đó
    GHOST
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    hơ ! thầy chỉ được cái nói đúng ! à mà thầy có ám chỉ ai không vậy hả thầy ,nếu có thì ... con buồn đó !

    sanu
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    he he bố này nói hay nha ,nhưng mà đừng tưởng bở , tui nghê mấy cô xứ nghệ bảo là các chàng công tử xứ nghệ để mà yêu được ít lắm vì toàn là tự kiêu thôi , có nghe câu người nào bảo mình thật nhất là người dối nhất chưa vậy.
    he he he đừng giận tui nhá
    Co khi nao tren duong doi tap nap.
    Ta vo tinh lo buoc qua nhau .
    Phut lo dang vo tinh ta de mat.
    Mot tam hon ta da doi tu lau...
  10. rose3tc

    rose3tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế làm tội con gái xứ nghệ chúng em.Em xa quê dã lâu thế nhưng khi về quê thì thấy các cô ấy cũng bình thường như con gái ở nơi khác thôi.Tuy có ngiêm túc trong chuyện tình cảm nhưng không đến mức khó gần.nếu bác muốn chinh phục nàng thì bác buộc phải kiên trì thôi.Em cũng có mấy cô bạn ở ngoài ấy nhưng dễ thương hết biết.không tin các bác cứ thử mà xem.Làm eo thì con gái ở đâu chẳng thế,nhưng phải có vì là cái lệ mà.Không các bác lại chê là bọn em hời hợt quá thì sao.

    Kẻ tha hương

Chia sẻ trang này