1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ***Y (*_*)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conang_cuchuoi, 20/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Con gái ***Y (*_*)

    Con gái đôi khi ***y 1 chút có được coi là làm mới mình 1 chút ko nhỉ ?
    Đời là mấy TÍ
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ lúc tuỳ nơi nữa chứ em! Nếu em ***Y trong phòng tắm hay khi thay đồ thì đúng rùi đó!
    Còn nếu em làm trước mắt mọt ngưòi xa lạ thì coi chừng bị thu gom vô trại phục hồi nhân phẩm vì hình như theo anh biết là khi đó em có một nhân phẩm khác vì vậy phải phục hồi!
    Nếu em làm điều đó ở nơi công cộng ở các nước Âu Mỹ thì coi chừng có thể bị két vào tội công xúc tu xỉ đó!!! Còn ở Singapore thì bị đánh nhảy ngược nhảy xuôi còn hơn cả vũ nữ ấy chứ!!!
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ cả hai tay hai chân Đôi khi cũng fải thay đổi tí chứ, he he.
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ủng hộ mà giơ cả hai tay hai chân lên thì ngã là cái chắc, chị em mà ngã ra thì dù sấp hay ngửa cũng đều ***y cả ... tôi ủng hộ các chị ***y hơn, xã hội bây giờ đông dân, nguồn lực có hạn, lấy đâu ra lắm vải vóc cho các chị che đậy, chỗ nào pháp luật cấm thì hẵng che ....
  5. BO_tuong

    BO_tuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hỡi những cô gái, đừng ngồi đây mà bốc phét, hãy hành động đi,
  6. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Bác xì ke đi tầm sư học đạo ở đâu về mà khôn thế. Làm gì có chỗ nào trên người phụ nữ bị pháp luật cấm bắt phải che đâu. Nói như bác thì chị em nhà ta suốt ngày cứ "tổng ngổng tồng ngồng" à (có vẻ hấp dẫn nhỉ)
  7. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    chỉ đứa nào bị "hấp" mới vậy chứ chả thấy "dẫn" ở đâu cả
  8. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    nói trong phòng tắm với cả nhà WC thì em nói làm ...gì
    chả hiểu ý em gì sất ! tất nhiên ý em nói đổi mới đối với người quen , chứ ko quen deck ai biết mình là ai ! thế mà cũng nói
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì ai cũng biết rồi! Nhắc lại 1 tý.
    Vợ chồng conang_cuchuoi sống tại làng NNTĐ, thấm thoắt đã mấy chục năm trôi qua. Cô nàng củ chuối giờ đã trở thành bà nàng củ chuối! :D. Một hôm đi thăm người nhà làng bên, bà củ chuối được chứng kiến 1 chuyện ly kỳ.
    Chả là ở làng này có đôi trai gái rất yêu nhau, không may chàng trai bị tai nạn giao thông, (do vỉa nhau vói bò trên đường làng nhỏ hẹp) có nguy cơ không sống được. Trước khi nhắm mắt, chàng trai có mong muốn được ngắm nhìn thân thể người yêu vì từ bé đến giờ chàng chưa bao giờ được nhìn thấy đàn bà con gái cởi truồng! :( Chiều lòng người yêu lần cuối, cô gái đứng trước mặt chàng trai và từ từ trút bỏ xiêm y. Kết quả thật bất ngờ, chàng trai khỏi bệnh và họ tổ chức đám cưới linh đình.
    Bà củ chuối sau khi nghe chuyện lạ mới nghĩ thầm: Lão già nhà mình ốm mấy ngày nay rồi, thuốc thang không ăn thua gì cả. Hay là...@##? Về đến nhà, bà dựng ông chồng đang nằm thở khò khè dậy và trước con mắt ngạc nhiên của ông lão, bà từ từ thoát y.
    Lễ viếng và đám tang của ông lão được tổ chức vào hồi 4h chiều cùng ngày.!
    MCT ủng hộ nhiệt tình việc phụ nữ ***y! Qua câu chuyện trên tôi chỉ muốn nói hỡi những người phụ nữ, chúng ta phải biết mình là ai, đừng có như bà củ chuối trong câu chuyện mà để xảy ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn được. Xin cảm ơn.
  10. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    chuyện ko hợp lệ

Chia sẻ trang này