1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ***Y (*_*)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi conang_cuchuoi, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_leanguy

    mr_leanguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Gớm, người ta chỉ muốn ***y chứ có bảo nude đâu mà bác cứ cuống cả lên. Nhưng cũng phải thảo luận chút. Không những tuỳ nơi mà còn phải tuỳ người nữa. Hay là anh có ý kiến thế này: Em cứ public lên đây một cái pix của em. Dân tình sẽ đóng góp ý kiến rằng em nên làm mới mình chỗ nào. nhể?
  2. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Ra là mụ này đã trở thành bà rồi đấy. May mà bác tình đã hết mồ côi phát hiện và cho mọi ngưòi biết, nếu không có lẽ trai làng ta die sạch chỉ vì củ chuối nude.
    Đọc kỹ hướng dẫn trước khi... nude
  3. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Từ thời tiền sử, mọi người đều ***y, nhưng vì nhiều lông nên trông rất xấu. Sau đó, có một phụ nữ đã dám làm cuộc cách mạng: Cô mặc quần áo ! . Cô bất chấp mọi lời đồn tiếu. Thế rồi, dần dần mọi người cũng nhận ra sự thay đổi mới này trông đẹp hơn nên đã bắt trước mà mặc theo...
    Vào tháng 12/2004, cũng có một cuộc cách mạng đã xảy ra. Conang_cuchuoi nhận ra: giờ đây mọi người ko còn nhiều lông nữa, mà chỉ có một ít...
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 21/12/2004
    Được taitrandht sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 21/12/2004
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Há há! anh chàng mồ côi này muốn cảnh cáo tui trưóc đó mà! Vì dù sao thì một cốc tinh ... (không biết có phải nick của anh ta viết tắt như vậy không nhỉ) cũng đi trước tui một bước mà do đó có kinh nghiệm hơn tui!
    Ối! Mà dù sao thì trước sau cũng chết! Do đó mà trước khi chết mà được ngắm kỳ quan thì cũng vui mà!
    Ủa mà ngưòi yêu tui xách dép đi khoe vói hàng xóm ở phương trời nào rùi? Húuuuuuuuuuuuuuuu ...........
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    .. Vì vậy mà nàng tìm đến với anh chàng Tai Trăn để hỏi cách trị hói .... lông ...
    Nào tiếp đi bà con! mỗi người một câu!
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ô ... New Style ?
    Một cách làm mới mình đầy cá tính ... trước khi đổi mới với người quen thì mình làm quen với nhau nhá ... ???
    Thôi cứ đổi mới thêm chút xíu cũng được ... nhưng có mức độ thôi nhé ... kẻo ông bà già vả cho rơi ngô ! Và cũng nên cẩn thận , thăm dò xem ý thằng người yêu mình ra sao ? Kẻo nó nói mình "ko đứng đắn " ..hic hic ... và cuối cùng ...không thừa đâu ... đề phòng mấy con dê ở xung quanh ... ( bất cứ con gà hay con bò nào cũng có thể biến thành dê khi đứng trước một cô gái ***y ! Yeah !!! )
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải thế nào là ***y vậy? Hở chỗ nào là ***y ? Tớ nghe nói chỗ nào có nhiều lông mà hở là ***y. Tớ cũng hay mặc quần ngố lắm. Chân tớ nhiều lông lắm. Như thế được gọi là ***y chưa? haha.
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói đến chuyện lông lá, tớ có chuyện này post lên đây gọi là trình làng:
    Góp vui thêm nào, đọc xong cấm cười :
    QUÀ TẶNG BẠN GÁI
    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn.Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta.
    Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mặc nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mặc vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng long bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
    Anh đã bắt em gái em mặc nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mặc nó cho em. Và sau khi mặc em hãy chìa nó ra để anh hônlên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
    P.S. Theo mode bây giờ thì người ta mặc nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp.
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, buon cuoi qua
    Giờ mà có loại culotte như thế thì chắc bạn chạy lắm đây.
  10. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ai ngờ thuốc hiệu nghiệm quá .....,ke ke

Chia sẻ trang này