1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu bằng Tai và Con trai chỉ nói cho sướng mồm???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sunnybunnyhoney, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu bằng Tai và Con trai chỉ nói cho sướng mồm???

    - Đây là vấn đề tớ nhờ mấy bác trai cho ý kín.
    -Có phải con trai rất dễ dàng,vô tư nói ra những điều có thể làm cho người khác phái phải mủi lòng và xúc động (do nắm được thóp chị em mà các cụ thường nói là "Mắt con trai tai con gái").Trong khi trong đầu họ không thực sự nghĩ như vậy.Ví dụ khi 1 cô gái nói là :Em nhớ anh thì có nghĩa là cô gái đó nhớ và có cảm tình với chàng trai thực sự và hoàn toàn thật lòng (trừ 1 số ít ngoại lệ), còn ngược lại khi 1 chàng trai nói : Anh nhớ em (tất nhiên là trong giai đoạn chưa phải là Tình Yêu,còn khi đã yêu rồi thì không bàn tới trong giới hạn chủ đề này tớ đưa ra nhé) thì có phải đối với họ nó chẳng có mấy ý nghĩa và có phải nói như vậy thì cũng chẳng làm sao?Và ta không thể biết được có bao nhiêu phần của sự thật trong những lời nói đó của họ???
    -Câu hỏi ở đây là :Có phải con trai có thể rất dễ dàng nói ra những điều tương tự như vậy và đối với họ nó chảng có mấy ý nghĩa hay không?Các bác gái đã từng rơi vào trường hợp như thế nhiều chưa?
    -Mod thân mến ,nếu chủ đề này bị lặp hay thế nào đó thì thông báo với tớ 1 câu hoặc cho tớ cái link vào topic đó nhé.Thanks!
  2. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ tớ thì thấy con trai tuỳ người mới như vậy. Thậm chí có người còn tiết kiệm tối đa nhưng câu Anh nhớ em hay mấy câu làm con gái mủi lòng ấy. Con gái cũng tuỳ người mà yêu bằng tai. Cái này ko thể vơ đũa cả nắm được bạn ạ, kể cả khi họ chưa yêu, đầy người cũng ko nói ra mặc dù trong lòng họ nhớ thật
  3. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hì, Trâm không hiểu ý tớ rùi.Tớ không vơ đũa cả nắm đâu
    1.Không phải tớ nói tất cả con trai đều như vậy, Vì chắc chắn có người thế này người thế khác.Mà tớ muốn biết là CÓ NHIỀU NGƯỜI có suy nghĩ và hành động như vậy trong số con trai nói chung hay không,số đàn ông con trai như thế có chiếm đa số hay không
    2.Không phải tớ nói tất cả con gái khi quý ai thì đều nói ra tất cả những điều họ suy nghĩ trong lòng, mà là không nói thì thôi chứ 1 khi con gái đã nói ra những lời như thế thì có nghĩa là phải có cơ sở, xuất phát từ tấm lòng của họ(tất nhiên trừ 1 số ít ngoại lệ-cái này tớ cũng nói rồi)
    3.Tất nhiên là tớ không kết luận con gái YÊU BẰNG TAI và cũng chẳng đả động gì đến vấn đề này cả mà tớ chỉ muốn nói là vì con trai nắm được tâm lí này của (nhiều) con gái nên họ mới thả ra " những lời ong ****" làm con gái dễ mủi lòng, mà đặc biệt là với đối tượng mà cô gái đó đang quan tâm và có cảm tình thì không thể nào không lung lay xao động.Khổ nỗi là không thể biết được có được bao nhiêu phần sự thật trong đó
    -Có lúc tớ ước mình là con trai,thoải mái cưa em nọ em kia nói nói năg fét lác tí cho sướng.Maybe hơi cổ hủ tí nhưng theo tớ thì lịch sử có đấu tranh về bình đẳng giới cho chị em phụ nữ thế nào đi nữa thì vẫn có những quy ước bất thành văn và những giới hạn (đôi khi khác mơ hồ và đối với mỗi người 1 khác)
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hế hế cô em sunny nói vậy thì anh cũng xin dc giải thích một số điều cho cô em hiểu và so sánh nhé: Khi con gái nói có là không,nói không cũng là không và nói bình thường thì cũng có nghĩa là không hoặc có.Còn con trai nói có là có,không là không,bình thường nghĩa là không.
  5. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh dai nào cũng được cái thẳng thắn, thật thà chất phác như anh đây thì đơn giản quá cho chị em(có là có không là không, bình thường là không).Ok, tốt thôi, em là em ủng hộ
    CÁI gì mà:Con gái nói "CÓ LÀ KHÔNG, không là không..."thế ạ?À, xem ra thì ngược lại hẳn với opinion của em nhề
    P/S:Cô em à, nghe có vẻ khinh khỉnh và dễ liên tưởng đến loại con gái lẳng quá.Hờ, mình là mình không thích ai gọi như zậy
  6. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chai` oi, nhớ là nhớ thật chứ . Nhưng con trai mà lúc nào cũng nhớ thì kô tốt, còn nhiều việc phải làm lắm. Nhưng khi nào nhớ thì nên nói, vì những lúc như vậy ít lắm !
  7. thanhtam_icq

    thanhtam_icq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chà còn có vụ yêu bằg tai sao ?/Khó tin wúa trời à
  8. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ít hử, chán nhờ.Đùa thôi, tuỳ vào từng giai đoạn của T.Yêu chứ, có giai đoạn mà người ta vừa hôn tạm biệt xong đã thấy nhớ,thậm chí nhớ ngay cả trong lúc đang ở bên nhau, cũng có giai đoạn (yêu nhau lâu lâu rồi,thường thì Final Destination) thì họ yêu nhau không hăng hái như xưa nữa, cứ để như thế thì T.yêu vẫn cứ tồn tại như 1 điều bình thường,giản dị nhất nhưng lại là 1 điều tất yếu của cuộc sống, không thể tưởng tượng không có nó thì sẽ ra sao
    ->thanhtam _icq:có chứ, đừng chỉ thấy cây mà không thấy rừng như thế
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chắc là thế ......hic........ thế mới buồn chứ
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Con gái yêu bằng Tai và Con trai chỉ nói cho sướng mồm???
  10. Guest

    Guest Guest

    Đúng thế đấy,"lời nói chẳng mất tiền mua" nhưng tuỳ hoàn cảnh.Nếu bạn nào xinh thật thì tớ sẽ khen xinh nhưng mà nếu bạn ko được xinh thì thì tớ cũng chả dám khen xinh đâu=>ko khéo lại bị hiểu lầm là nói đểu,nói xéo(tìm ưu điểm khác mà khen thôi).Thế nên bạn gái nào được con trai khen xinh thì cứ tin chắc là mình xinh đi nhé

Chia sẻ trang này