Con Gái yêu bằng tai ?????? mình là con trai, hiền lành, chân thật ,thề là không bít nói dối lun. cơ mà trong cái chuyện tình cảm thì lại lận đận lắm ý.hị hị. có nhiều e thích mình nhưng mình không để ý thì ko sao, chứ mà cứ để ý mấy em đấy là y như rằng các em ý chạy mất. không hỉu ??? thế nào là yêu bằng tai? đấy là thứ con gái cần nhất có phải hông nhỉ ??? *** tuổi tác chỉ là con số!
ơ nhưng mà tớ thấy mấy anh tán gái siu siu ấy. lúc nói chuyện thì mấy a ấy nói cứ thẳng toẹt, trực diên thế nào ấy , nghĩ là nếu nói như thế girl chẳng bao h đổ được, nhưng nói lúc anh ấy nói xong roài thì mặt girl cứ ngây đơ ra ! chết thật !
hơi đâu bi h mà nghe mấy lời các anh chém gió tớ là cứ fải nhìn tận mắt cái đã ngưòi thật việc thật con gái bi h chỉ có gà tồ mới iu bằng tai thui
Girl ko chỉ dỏng tay nghe mấy anh siu siu nói, mà còn tròn tròn mắt nhìn "động tác, thái độ" của mấy anh ấy nữa đó. Nhìn để biết đâu là thiệt, đâu là dỏm. Nói trực diện hay bóng gió cũng cưa đổ được hết á. Quan trọng là nói cái gì thôi. Ơ mà "ngây đơ" là sao? khó tưởng tượng quá.
Ơ kí này thì tơ ko phải con gái nên tớ hok bít đc. nhưng nói chung là tớ thấy nó cứ giống giống như tâm trạng của ông thầy giảng một bài toán khó mà học sinh hiểu được ấy. hị hị mà còn tròn tròn mắt nhìn "động tác, thái độ" của mấy anh ấy nữa đó. Nhìn để biết đâu là thiệt, đâu là dỏm. --> ơ thế cái đoạn này là thật ah ??? Được ntuanhungls sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 29/09/2008
Vậy là ông thầy đó giỏi lắm đó. Bạn cũng tầm sư luôn đi.. Mà bạn mấy tuổi rồi mà "trong sáng" vậy ha! cái đọan vàng vàng hả? hổng lẻ con gái nhắm mắt nghe con choai noái. Mở mắt đặng ngắm anh ý noái chứ. Mà "tin" hay "k tin" lời của "bom" nói thì tùy kinh nghiệm của con gái à. Được makitoda sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 29/09/2008