1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn là không thể???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stuart_littlegirl, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chồng yêu không được đọc đâu nhá
    hix, nói như pác này là em thấy hợp lý nhất đấy; chủ đề này em nghiền kĩ lắm mà chưa post bài vì; hix; chả bít nói jề; của em cũng kém em 1tủi; hix; chả mún thế đâu mà chót iu roài; nhưng mà đúng là chả bao h vô tư nổi, cứ không nghĩ đến thì thôi chứ nghĩ đến lại thấy phiền vô cùng (nhưng muh điều này thì không thể thay đổi; hix;biết thía'');;
    hix; năm sau tụi em còn tính chuyện về ở chung nhà mà sao h em vẫn lăn tăn wá; chả bít sau này có con roài sẽ thế nào nhỉ;(hix, em là em chỉ sợ trông trẻ hơn mình lại vênh; hix; roài chả chìu em nữa thì chết;;
    vấn đề của em là thía; đơn giản hơn chị stu rất nhìu; hix; nhóc của chị còn nhỏ quá mà; chị mà tiến tới nữa thì quá mạo hiểm; thiệt đó;và sẽ có rất nhiều vấn đề chị gặp phải, nó vô cùng nan giải; hix; nhóc có 20 tủi_trẻ quá mà; yêu mà không công khai---> trẻ con hết sức;
    nói túm lại em khuyên chị 1 câu trân thành là; hix; dù bùn đến đâu thì cũng nên stop đi; càng quan hệ lâu càng khó say goodbye;
    chị không tin làm phát trưng cầu dân ý đê; ...
    thế nhá; chúc chị có quyết định đúng đắn nhất;
  2. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chồng yêu không được đọc đâu nhá
    hix, nói như pác này là em thấy hợp lý nhất đấy; chủ đề này em nghiền kĩ lắm mà chưa post bài vì; hix; chả bít nói jề; của em cũng kém em 1tủi; hix; chả mún thế đâu mà chót iu roài; nhưng mà đúng là chả bao h vô tư nổi, cứ không nghĩ đến thì thôi chứ nghĩ đến lại thấy phiền vô cùng (nhưng muh điều này thì không thể thay đổi; hix;biết thía'');;
    hix; năm sau tụi em còn tính chuyện về ở chung nhà mà sao h em vẫn lăn tăn wá; chả bít sau này có con roài sẽ thế nào nhỉ;(hix, em là em chỉ sợ trông trẻ hơn mình lại vênh; hix; roài chả chìu em nữa thì chết;;
    vấn đề của em là thía; đơn giản hơn chị stu rất nhìu; hix; nhóc của chị còn nhỏ quá mà; chị mà tiến tới nữa thì quá mạo hiểm; thiệt đó;và sẽ có rất nhiều vấn đề chị gặp phải, nó vô cùng nan giải; hix; nhóc có 20 tủi_trẻ quá mà; yêu mà không công khai---> trẻ con hết sức;
    nói túm lại em khuyên chị 1 câu trân thành là; hix; dù bùn đến đâu thì cũng nên stop đi; càng quan hệ lâu càng khó say goodbye;
    chị không tin làm phát trưng cầu dân ý đê; ...
    thế nhá; chúc chị có quyết định đúng đắn nhất;
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Em KimSoYoen khuyên thế là không đúng rồi, tình yêu chứ đâu chuyện đùa mà sui người ta quên đơn giản vậy
    thế em không đọc bài của anh a`, anh đã chú thích bằng công thức đầy đủ rồi mà
    nói tóm lại la chị ấy hoàn toàn có thê yêu và hạnh phúc trong tình yêu, hãy đón nhận những điều tốt đẹp nhât
    Best ...all
    man_bat_tu
  4. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Liệu bạn có chấp nhận được dư luận ko?
    Bạn có cảm thấy thoải mái khi gọi người đó bằng ANH ko?
    Bạn và người đó sẽ nói với hai bên gia đình thế nào?
    Bạn sẽ xưng hô với bạn bè ANH ÂY như ra sao...và ngược lại?
    Bạn đã nghí đến tương lai của hai người chưa?
    Sẽ như thế nào nếu bạn 26 tuổi (tuổi lấy chồng) Anh ấy của bạn mới bắt đầu sự nghiêp?
    Nếu chỉ có chơi game và ăn kem thì vui đấy ...nhưng nếu đó là tình yêu thì bạn hãy tự hỏi và trả lời những câu hỏi trên ...nếu ko có gì lăn tăn thì ...yêu thôi...
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là YÊU NHAU thôi mà, có phải là kết hôn đâu mà phân biệt tuổi tác.
  6. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã yêu thật sự,thì trong tình yêu không có sự phân biệt tuổi tác hay chủng tộc...nhưng mà nhiều khi tuổi tác chênh lệch quá thì cũng là một vấn đề.....
  7. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao lại copy 2 bài của babegirl lại với nhau vậy?
  8. tieuthudorf

    tieuthudorf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dùng luôn bài cũ của babegirl để trả lời babegirl ......
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ai làm gì ko vừa ý là nổi xung lên,.. oánh ngưòi ta đích thị là ấm sứt vòi nó rùi..Này... bạn cứ phải tảng lờ càng ít quan tamcàng tốt..để hắn nhận ra..cái mất đi rồi mới thấy quý chứ,,, cứ sờ sờ ra hay thừa thãi là ko biết giữ đâu
    Hix .. nói chung là nếu tớ mà như ấy tớ chuồn cho ấm thân tớ.. Chúc thành công nhá..
  10. Missvn1

    Missvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trước kia tớ cũng phản đối quyết liệt chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn mình và còn thề là điều đó không bao giờ xảy ra với mình, nhưng ai biết được chữ ngờ hic hic , iu rùi mà yêu là quên hết mọi cái kể cả "lời thề" trước kia nữa , người ấy cũng ít hơn tớ 1 tuổi , nếu so với ấy thì tớ cũng còn đõ hơn vì ấy hơn họ những 4 tuổi cơ mà nhưng vẫn bị mang tiếng là yêu người ít tuổi hơn hic , tớ giống Kim So hì hì..., thi thoảng tớ cũng bị lung lay bởi những lời ra vào của bọn bạn nhưng TY lớn quá làm tớ vẫn vững vàng, cho dù lớn hơn người ấy 1 tuổi nhưng người ấy có những suy nghĩ "người lớn " kinh khủng làm tớ tin vào người ấy. Chẳng có gì là không vượt qua được bạn ạ, miễn là bạn có một tình yêu vững chắc.
    Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này