1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn là không thể???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stuart_littlegirl, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Giá mẹ em cũng nghĩ được như bác thì ko khéo em có con bế rồi
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,thực ra bây giờ ko như hồi xưa nữa,con gái không phải hàng ngày ra đồng cấy lúa,đến chiều tối mới về,xong rồi thì cơm,nước,tắm,cho lợn ăn......(quê tớ vẫn còn)nhưng mà không phải vì thế mà con gái sẽ ko già nhanh hơn con trai vì vẫn phải lo toan chi tiêu,nội trợ,con cái.Khi đi làm về thì women sẽ bắt tay vào làm vợ,mẹ..còn khi đi làm về thì ông chồng trẻ vẵn cởi quần dài chạy ra đường đá bóng với bọn trẻ con,thanh niên chưa vợ.Thôi yêu thì được nhưng mà đừng có lấy nhau nhé,không thì sau này lại kêu
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tôi đã từng quen người nhỏ hơn mình 1 tuổi và bây giờ thì chẳng còn gì cả dù cho những giây phút ban đầu rất hạnh phúc.
    Lý do thât đơn giản, chàng nhỏ hơn nên suy nghĩ trẻ con hơn, điều đó làm cho người lớn .. mệt mỏi, tổn thương và chán nản hơn. Về kết quả thì bạn cũng hiểu, chẳng về đâu cả.
    Thử thách chỉ đến khi những giây phút đam mê đã qua
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Yêu và lấy đều có thể , 2 cậu của mình đều có vợ hơn 10 t bi giờ vẫn thuận hoà và rất hợp . Các bạn cứ nghĩ đơn giản thế này đi : liệu có ng`nào làm bạn vui vẻ hạnh fúc và tin tưởng như "em" ý chưa , bi giờ bạn còn trẻ , nên yêu đương , chứ đến tầm 26 t trở lên chắc mệt mỏi rùi chẳng còn thấy cảm giác chi rứa , lúc đấy cô đơn lắm..đa số ng`ta chỉ có 1 tình yêu trong đời , về già ( sau 26t ) thì chỉ là kiểu thinh thích và kén chọn chứ lúc già thì còn đâu yêu đg nữa...
    Đừng lăn tăn nữa ..nếu có băn khoăn thì gửi PM cho mình , mình cho cái địa chỉ 1 đôi vợ hơn chồng 8t mà vẫn OK bêsamê , đang có 1 con nhỏ 2t
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chỉ khi nào 2 người còn trẻ (mười mấy hai chục tuổi) thì mới thấy cách biệt về suy nghĩ (anh trẻ con hơn em) thôi. Còn lớn chút nữa các em đuổi kịp và vượt cả các chị nữa kìa. Nếu vợ chồng bằng tuổi hoặc vợ hơn tuổi chồng, thì vợ thường trông già hơn chồng. Nhà tớ trừ mẹ tớ ra ,ai cũng trên 30 tuổi mới lấy chồng, kết quả là các ông chồng toàn ít hơn từ 3 đến 5 tuổi (bởi vì những những người bằng hoặc hơn tuổi đều đã lập gia đình hết rồi). Họ đều ở với nhau mười mấy năm rồi, có 1-2 đứa con, yên vui, có gì đâu. Mẹ tớ kém bố tớ 10 tuổi, nhưng tớ thấy có vẻ bố mẹ tớ kém hạnh phúc nhất trong các cặp trong gia đình tớ đấy.
  6. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    úi zời em lại thấy khổ cho thằng nào yêu những chị già Suốt ngày đi chơi với lũ già khú ! Gìa cả tâm hồn lẫn thi thể ! Chết sớm
    Nhưng được cái mấy chị già có "kinh nghiệm " nên sướng hơn mấy em kia
    Được emtrai_xinhgaicucki sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 13/10/2004
  7. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau cái ngày đi Hồ Tây tới nay thì nhóc vẫn qua nhà tôi chơi bình thường, vẫn đùa giỡn vô tư với các em tôi (cùng tuổi với nhóc), nhưng nếu có những khoảnh khắc (dù là trong giây lát) thì nhóc nắm lấy tay tôi khẽ khàng và đặt lên đó một cái hôn. Tôi không hiểu nhóc đang nghĩ gì và bản thân tôi cũng không biết mình phải làm gì???!!!!!!
    Tôi 24, nhóc chưa tới 20... Cái tuổi 20 ấy có bồng bột không? Hay là nhóc chỉ xem tôi như người chị để có thể làm nũng hoặc mè nhèo khi bố mẹ không có bên cạnh?? Còn tôi, đã 24 tuổi đầu rồi vậy mà.... Thú thật, nhóc là người con trai đầu tiên nắm tay mà tôi có cảm giác run như thế (nhóc không biết điều này đâu)
    Hic... cám ơn nhiều lắm... đọc những gì các bạn tư vấn thì tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, ko còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi sẽ phải bình tâm lại ngẫm nghĩ xem đó có phải là tình yêu hay không??? Hay đó chỉ là tình cảm vu vơ vớ vẩn........
    Tôi phải làm sao bây giờ? Làm cách nào để xác định được đó có phải là tình yêu hay không?? Xin hãy giúp tôi với......
  8. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mình trải qua cảm giác như bạn rồi , bạn đừng buồn nếu nhóc chỉ mới dừng ở mức hôn tay hay nắm tay , bởi còn chưa đủ 20t mà , nếu ở vào địa vị cậu ta hẳn bạn cũng suy nghĩ nh`trước từng hành động , thậm chí trưóc từng câu nói , phải ko , cái chính là bạn thấy tính cách cậu ấy thế nào , có nghiêm túc 9 chắn , có làm chỗ dựa ( dù chỉ là lúc này ) cho bạn đc ko ??
    Bạn nên vui đi , vì it nhất lúc này mọi chuyện đều ko có gì fải lo cả . Chuyện hơn 4t thì mình thấy it đấy , vì bi giờ hơn từ 6t trở lên đang fổ biến đầy ra .. Mình muốn nói với bạn là : cảm giác - suy nghĩ và tình cảm , sở thích của bạn cũng như của cậu ấy có điểm chung rồi nên mới thế ..bạn chớ có nghĩ ai cũng có thể thích bạn như cậu ấy ..và ngược lại..Nói về cái " tình cảm" thì khó nói lắm , trong chuyện này ko fải cứ dùng cái đầu mà bảo trái tim đc đâu ..
    Bạn cứ yêu quý cậu ấy đến lúc ko thấy yêu nữa thì thôi , nhưng mình nghĩ tạm thời ko nên gặp gỡ cậu ấy nhiều , hãy để cậu ấy có thời gian gặp gỡ các cô khác nữa và trải nghiệm nh`hơn nữa , thế tốt hơn cho cả 2..Thời gian sẽ chờ cả 2 mà..
    À..bạn viết kể thêm tỉ mỉ hơn đc ko , chuyện cậu ấy đến chơi ấy mà, và 2 ng` nói chuyện nh~ gì.v...v. nhé
  9. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết cách nào để không gặp nhóc.... (nhà 2 đứa kề bên nhau chung vách muh...).. đương nhiên tôi sẽ yêu quý nhóc đến khi nào không còn cảm giác ấy nữa thì thôi....
    Nhưng tôi vẫn cảm thấy mặc cảm sao sao ấy.. Trong gia đình tôi không ai biết chuyện của tôi và nhóc. Nhưng tôi sợ rồi một ngày mọi người trong nhà và hàng xóm sẽ biết chuyện, lúc đó chắc tôi phải đào 1 cái hố thật sâu để chui xuống dưới... Nội tâm dằn xé, giữa việc tiếp tục mối quan hệ lấp lửng như thế này hay chấm dứt??? Nếu chấm dứt thì phải làm bằng cách nào?????
    Nhưng tôi không hiểu sao kể từ ngày đi Hồ Tây đến giờ thì tôi không còn nói chuyện tự nhiên với nhóc được nữa..... hay lãng tránh ánh mắt của nhóc mỗi khi nhìn tôi
    Sáng nay trước khi đi làm đã gặp nhau rồi vậy mà nhóc vẫn nhắn tin bảo là nhớ........
    To meo_dancer82: mỗi lần nhóc qua nhà tôi chơi chỉ ngồi đùa giỡn với mấy đứa em tôi thôi, thỉnh thoảng thì tôi chen vào mấy câu ghẹo nhóc, ngoài ra không nói gì hơn - nếu chỉ có 2 người thì nhóc chỉ nắm tay tôi và... giữ chặt lấy.
    Nếu có dịp đi ra ngoài phố thì nhóc chạy lăng quăng qua những con phố mà tôi thích đi thường ngày. Cũng chẳng nói gì ngoài những câu hỏi đại loại như muốn nhóc chạy nhanh hay chậm, chị muốn về chưa??? v..v.... Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay......
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nam nữ gần nhau có cảm xúc là thường, nhất là khi cậu ta cầm tay bạn , có lẽ làm bạn fân tâm chăng ? Mình vui vì thấy bạn vui , có thể tạm thời cậu ấy sẽ làm cậu bớt buồn hay vui lòng vuợt qua nh~ khó khăn trong công việc và cuộc sống !Nhưng cho mình góp ý thẳng nha , liệu bạn có thể rút tay ra đc ko vậy , tình cảm đâu cứ fải nắm tay nhiều , mình đã từng bị 1 em cứ kè kè nắm tay, mấy lần đầu thì ko sao , lần thứ 4 thì ghê ghê và giờ thì mình chạy vội
    Có thể đó chưa fải là tình yêu gì cả, chỉ là sự rung động nhất thời , nhất là đối với con trai thì trong lúc thích 1 cô gái người ta lại thích 1 ng`khác nữa..mỗi nơi ng`ta thích 1 ng`. Ví dụ ở nhà có chị hàng xóm, đếnlớp lại có bạn lớp trưởng.... Do vậy như tôi đã nói đó , nếu ko tránh mặt đc thì tránh tiếp xúc thôi , Con trai hay vội vàng lắm , khi cảm thấy 1 ng` con gái đáng yêu trong mắt họ , họ thường cố gắng đạt 1 vị trí nhất định nào đó trong tim ng`con gái...Có fải là Tình yêu hay ko thì còn fải chờ Thời gian bạn à , bạn và cậu ấy có 4 tháng thì it thật đấy ..chưa thể nói đc gì cả !!
    Trong tình cảm thì khó có thể dùng lý trí , nhưng trong quan hệ thì fải bắtt buộc dùng lý trí chứ fải ko ? Bạn thật ngốc khi sợ sệt cha mẹ 2 bên biết , 2 bạn đã có gì đâu ?? Có khi các cụ chỉ nghĩ đó là chuyện trẻ con thôi , đừng có lo..

Chia sẻ trang này