1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn là không thể???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stuart_littlegirl, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, bác phất bểu thía, chả hoá ra chủ nhân của Chiếc Rìu Vàng hoặc chức Chuyên gia ... cướp diễn đàn trong cuộc bình chọn cuối năm của Box TVTY đã được xác định từ bây giờ hử? Thong thả đi bác
    Bác cứ phấn chấn 4 vấn cho stu, tớ lượn!
    Bống
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Khè khè khè, trước hết cho iem Chop chúc mừng chị bống một cái nào...cái avatar mới "ẹp" wé...ẹp ghê, hê hê hê....lôi đâu ra hình con cá chép hay cá giề đẹp wé...
    Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn có sao đâu??? Nhưng cảm giác vẫn sao sao í, có lẻ chưa quen lắm nhỉ...Thời buổi này gùi, chủ yếu là tình củm thôi hen...
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là chị em có thích yêu thằng nhóc không?Hơn em trai người yêu những 4 tuổi thì già quá thôi,thôi để cho nó học đi,kiếm anh già nào mà chăn thôi,sao mà dạo này trên TTVNOL lắm chú em than thở là yêu phải chị già thế cơ chứ,khổ thân các chú,còn trẻ,thiếu kinh nghiệm nên bị các chị nhà '' chăn'' cho đến nơi đến chốn.Anh thì chịu hẳn các chú rồi,bây giờ nhìn chị còn thấy xinh chứ lấy vào rồi thì lại hối hận là : sao hồi ấy mình...ngu thế.
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hí hí tớ nghĩ bạn còn thiếu đề cập đến 1 trường hợp .... Đó là trai bao .... Cũng có nhiều chị thiếu thốn hoặc gì gì đó , và có những cậu trai lại cần tiền hoặc mục đích nào đó mà chỉ người trong cuộc mới hiểu .... Đời mà , khó đoán lắm é ...
    Dạo này tớ bận quá , ít online lắm hehehe ... Với lại đủ thứ chuyện đau đầu ... Russia dạo này cũng nguy hiểm quá , cậu chắc biết vụ dưới St Petecbua chứ nhỉ , sợ lắm cơ ... Nhưng mà vẫn cứ phải cố , vì chả có cách nào tốt hơn là cố cho xong cả
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bây giờ 24 tuổi là lớn lắm đó bé bống nhất là phụ nữ. Vợ anh 24 tuổi làm cái công việc mà đến đám đàn ông còn mơ ước được làm đó (tự hào quá hehe).
    Anh dân Sì Gòn chính hiệu. Em nói ở quê nào là sao? Anh thấy các bạn anh ở quê đến SG học hành, làm việc đều là tài giỏi hết đó.
    Tình cảm thì phải sâu sắc và có trách nhiệm chứ còn yêu cho vui, cho thỏa cái tôi thấp kém thì có gì hay ho đâu. Bác Chế Lan Viên có nói là "lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con", em bống có hiểu không?
    Thời cuộc nào cũng vậy thôi, ghét nhất những kẻ đổ lỗi cho thời này, thời kia vì như vậy là thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội. Hehe, anh nói khó nghe quá phải không
    24 tuổi thì sao nothing? Thời buổi bây giờ, có mấy ai vừa ra trường chưa tích luỹ được tẹo gì đã vắt chân lên cổ chống lầy giống your wife đâu? Bác wê đâu ta mà vưỡn còn cổ xuý cái quan điểm Nữ thập tam, Nam thập lục như vậy chứ? Nói thật bác, bi h mà 23,24 đã tấp tểnh lấy chồng thì chả khác nào tảo hôn đâu bác ạ. Chắc vợ bác đen, gặp đúng bác là girl_killer nên ko cưỡng lại được chăng?
    Bác nên nhớ, stu mới có 24 tuổi và đây là lần đầu tiên cô ấy có những rung động với bạn khác giới! Vậy tại sao cứ nhồi nhét vào đầu óc cô ấy cái quan điểm cổ lỗ hết hồn của bác cho nó mất cái thiêng liêng và trong sáng của cái lần đầu tiên ấy đi? Đôi lời thỉnh giáo cùng bác, có gì ko phải, mong bác đại xá!
    Bống
    [/quote]
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bác nặng lời roài! Gì mà cái tôi thấp kém hả bác? Em nghe nó lùng bùng wá! Hỏi bác khí không phải thế cái đó có phải thuộc phạm trù tờ riết học không hử bác? Nếu cái đó đúng là cái đó đó, hehe, bác làm em nhớ thầy giáo dạy triết của em ghê gớm. Em nhớ, trong bài học nhập môn, thầy em bẩu: Triết học là một khoa học cao siêu, cao siêu đến mức... chả ai hiểu rì. Đấy, thế nên em cũng chả giấu dốt, phiền bác chỉ giáo "nuôn" cho em về cái vụ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp đến mứcđè nát cả con ý (phải ko nhẩy? ).
    Thôi way trở lại chuyện của stu nhé kẻo em bị treo nick vì tội xì pem thì lấy đứa mau miệng nào ra mà hầu chuyện bác. Em hỏi bác, bác dựa vào đâu mà ní nuận nà vụ stu với nhóc của stu là yêu cho vui?cho thoả cái tôi thấp kém? ko sâu sắc và thiếu trách nhiệm? Bác coi thường em giai 20 tuổi đó quá, biết đâu có họ với chị xã nhà bác thì sao, họ tuổi trẻ mà tài cao ngất ngưởng ý bác. Em trộm nghĩ, nếu ko có căn cứ chi bằng em với bác chỉ nên buôn dưa với nhau thế này cho đời nó tươi, chứ đừng tư vấn tư véo gì cho mất công người ta ghét vì tội phát biểu hớ hênh!
    Thế này đi bác ạ, em đã trót hâm mộ chuyện tình của bác với bà vợ xuất chúng của bác nên cũng chả dám mạo phạm gì nhìu. Bác có bà vợ "làm được cả những việc mà đàn ông cũng phải mơ ước" như thế thì số bác đỏ quá (kiểu này bác phải phấn đấu ác liệt đây cho bằng chị xã, nhể)! Nhưng bác cũng phải công bình tẹo, có phải chú nào cũng xuân như bác mà quơ một phát được một em như thế đâu, nên em khuyên bác lần sau lên những chỗ này thì nên khiêm tốn tài của chị em đi tí, kẻo cánh đàn ông ở đây đọc được, lại đổ xô đi tìm vợ theo tiêu chuẩn của chị nhà thì cánh chị em em đến ở giá mất.
    Dù sao, stu tuy cũng 24 tuổi còn ngây thơ lắm (chưa có điều kiện giỏi đủ thứ như chị xã nhà bác) chồng thì chưa lấy được(mới có rung rinh lần đầu đã bị bác phang tơi tả thế này thì bao giờ mới dám lấy chồng đây), công việc thì chắc cũng chưa đến mức được nhiều người đàn ông mơ ước (mới đi làm, chắc chưa có điều kiện phấn đấu), vậy sao bác cứ áp đặt với cái chuẩn của người đáng được dựng tượng như chị xã nhà bác thía, em e là hơi khập khiễng rồi.
    Thôi bác ạ, người phàm còn chút thô sơ, bác niệm tình dơ cao, đánh sẽ....
    Bống
  7. linhanh82

    linhanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  8. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Oài , sao tự dưng có đứa nào tương cái từ " trai bao" vào đây làm mất cả lãng mạn . Yên tâm đi ng`ta rung rinh cái em gần nhà chứ có fải em nào" xa xôi -gian dối -đi xin tiền mỏi gối "đâu mà lo . Ng ta fải tìm hiểu chứ , làm như ai cũng như cậu vậy - suy bụng ta ra bụng mình , lêu lêu

    to bongxau : oài , thế danh hiệu dành cho đứa nào fát biểu cuối cùng của 1 topic thì là gì , sao mèo này đi đến đâu topic đó bị đóng lại là seo , từ bé đến nhớn fải đc 20 cái topic stop sau bài của mèo này ..
    Anh em tranh cãi tí thì ko sao , nhưng fiền bống xấu nói ngọng it thôi kẻo sau có con con ngọng lại fải học cái lớp khiếm khuyết..gì gì thì tội cho nó lắm he he chú chớ có giận , chị là chị góp ý thế thôi
  9. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trước hết anh nothinglastforever nên biết rằng tôi chưa hề có khái niệm gọi là "yêu cho vui" như anh đã nói. Nói trắng ra, do tôi không muốn có tình trạng yêu rồi chia tay, sau tiếp tục yêu người khác. Vả lại bố mẹ tôi cũng không thích khi bọn tôi còn đi học mà yêu với đương. Tôi hơi lý tưởng hoá tình yêu của mình là sẽ yêu duy nhất một người và người này sẽ là chồng của tôi trong tương lai... chính vì thế nên đã 24 tuổi đầu mà vẫn chưa có bạn trai. Lũ bạn tôi thường bảo trái tim tôi vô cảm trước bọn con trai rồi. Cuộc đời thật trớ trêu... vậy mà bây giờ lại có tình cảm với nhóc nhỏ hơn mình 4 tuổi...
    Bống ơi, tôi rất muốn yêu nhưng vẫn sợ thế nào ấy. Tôi sợ sẽ không vượt qua được dư luận cũng như rào cản của gia đình. Chính vì vậy đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tâm sự với mẹ tôi như anh nothing khuyên. Tôi không có can đảm cho bố mẹ biết.
    Tôi biết mình với nhóc vẫn chưa đi quá xa trong tình cảm. Nhưng để cắt dứt quan hệ thì tôi sao mà khó quá. Tôi rất rất thích nhóc....
  10. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    À, khi nảy quên nói chuyện cái tôi của mỗi người. Phạm trù này thật trừu tượng. Anh có thể định nghĩa được "cái tôi" là gì ko? Không chứ gì? Anh cũng không thể căn cứ vào việc tôi có tình cảm với nhóc nhỏ tuổi hơn rồi cho đó là sự thoả cái tôi thấp kém. Tuổi tôi bằng tuổi vợ anh. Vợ anh có lẽ vì bị yêu trước tôi nên đã có gia đình đề huề. Có lẽ tôi không giỏi giang bằng vợ yêu của anh nothing nhưng việc anh luôn ca ngợi về vợ của mình thì cũng giống như việc anh thể cái tôi chiếm hữu của mình vậy.....
    Đói rồi, đi ăn đây. Mời mọi người ăn trưa cùng tôi :)

Chia sẻ trang này