1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn là không thể???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stuart_littlegirl, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Giống tôi thôi , sao thấy chán fé nh~ ng` con trai hơn tuổi nhỉ , bằng tuổi thì thấy đúng là chỉ là bạn bè đc , còn kém tí tuổi thì thấy chẳng hợp , chỉ thấy hợp với " cậu ấy" của mình ..Con trai thì bảo tôi dở hơi - khô khan và ich kỷ , con gái thì bảo do tôi nhút nhát nên chẳng thích ai , còn tôi thì tôi thấy tôi muốn là tôi .
    Tôi yêu em vì em thích tôi trước , vì em dễ mến quá , nhưng yêu nhất là vì em trẻ con giống tôi , em quan tâm đến tôi , và vì trước em tôi đc là chính mình , chẳng fải cố gắng là 1 con ng`khác mệt lắm
    Nếu em biết mình tập tọng hút thuốc đc gần 3 tháng rùi em có ghét ko, nhớ ngày xưa em thấy mình đi chat đêm em gầm lên giải thích rằng trên mạng toàn bọn con trai lừa dối
    Được meo_dancer82 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 16/10/2004
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tóm lại 1 điều, yêu người nhỏ tuổi hơn là điều ko nên, chứ ko phải ko có thể.
    Nếu bạn đã fall in love với người nhỏ tuổi hơn thì cứ thế mà tiến, còn nếu chưa thì hãy cân nhắc lời khuyên này: ko nên.
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cái nì có lẽ được phong danh hiệu Dũng sĩ diệt Topic đi, chị mèo thấy thoả đáng chưa ạh
    [/quote]
    Anh em tranh cãi tí thì ko sao , nhưng fiền bống xấu nói ngọng it thôi kẻo sau có con con ngọng lại fải học cái lớp khiếm khuyết..gì gì thì tội cho nó lắm he he chú chớ có giận , chị là chị góp ý thế thôi [/quote]
    Hầy à, phiền chị rửa mắt xem lại cái pờ rồ của em cái, chứ gọi em là chú thấy hân hạnh wá đi!
    To stu: Stu chắc cũng hiểu phần lớn những câu chuyện tình như thế này đều ít nhiều bị sức ép của dư luận, của chính gia đình khổ chủ và chính các khổ chủ nhiều khi cũng tạo sức ép cho nhau: người bé tuổi thì luôn phải nỗ lực hơn những gì bản thân mình có, còn người to tuổi thì luôn hoang mang vì ko biết nhóc của mình có đủ sức tạo niềm tin cho mình, cùng dắt tay nhau chứng minh hạnh phúc lâu dài của mình với dư luận vốn dễ bị thổi phùng hay ko! Vì vậy, nếu đến chính cả bản thân bạn còn chưa đủ tự tin để công khai về quan hệ này thì có nghĩa là bạn cũng tự mình đi vào lối mòn của dư luận rồi. Nếu mới chỉ dừng ở việc bạn cảm thấy rất thích nhóc của bạn thôi, thích và yêu cách xa nhau và khác nhau vời vợi, thì theo Bống bạn nên xem xét lại những cái được và mất nếu tiếp tục mối quan hệ này. Biết là trong tình cảm mà cân nhắc thì tệ lắm, nhưng, khi bạn chưa thực sự xác định được chính xác những gì mình muốn, những gì mình nghĩ, những gì mình có thể và ko thể làm trong mối quan hệ này, thì việc cân nhắc có lẽ là điều tốt nhất mà bạn nên thực hiện.
    Chúc ngày nào cũng có bánh mì và hoa hồng!
    Bống!
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 16/10/2004
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    To bống xấu : NGhe nick cũng biết là nữ rồi ,chẳng cần fải xem cái " pờ rồ " như em bảo , chỉ có điều nhắc cho em nhớ tí là giọng em nghe cứ như nam ấy , cùng là 1 chữ n mà khác nhau nh`đấy . NHưng hỏi lại bống xấu đọc xong chữ " chú " có cáu tiết ko vậy ? , thôi hạ hoả nhé , dzô
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dạ, báo cáo nhà bác Mẽo, mẹ em nuôi dạy em cũng ko đến nỗi nào, được cái cũng "lền lã lết la" nên đâu dám bốc hoả, ở trên em đã thưa mí bác là nghe bác gọi em là chú, em thấy hân hạnh kinh! Chả là nhà em toàn vịt giời nên thầy u em cũng háo hức thằng ku lắm ạ...
    Bác dạy, em xin nghe, từ rày em xin cố gắng học tập chị em tí nữ tính, hả! Cơ mà lần sau, nếu có dạy, em xin bác cứ PM, chứ em cứ phải xì pem theo bác thế này, chả mấy em mới bác lại dắt tay nhau làm tổ lủng lẳng ở trên cao!
    Bống
  6. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, phải kết luận rằng chuyện tuổi tác là Vượt Qua Được. Xét đến cùng, cản trở tuổi tác thì cũng như các cản trở khác đầy rẫy trong tình yêu: xa cách, học vấn, hoàn cảnh gia đình, tính cách, quan niệm sống v.v.. Tình yêu nào chẳng có khó khăn. Nếu cái gì cũng thẳng tắp như trong mơ thì ai gọi là cuộc sống nữa.
    Yêu bản thân nó không có tội gì hết. Chính những cái lăn tăn của mình mới giết chết tình yêu. Yêu như là cơn bão, nó cuốn mình đi. Lăn tăn chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Tớ thấy khi yêu, tất cả cứ xáo đảo say sưa, làm gì có lý trí mà ngồi lăn tăn này nọ. Rồi cuối cùng mình vẫn yêu, mà lại bị dày vò khổ sở. Thiệt cả đôi đường.
    Đã xác định được khó khăn tức là mình đã vượt qua được một phần rồi. Thế cho nên cứ dũng cảm mà tiến thôi. Câu gì mà 2006 phát biểu ấy nhỉ: "Nếu không một lần liều lĩnh, thì đừng ngồi mà than vãn rằng hạnh phúc không mỉm cười với mình".
    Phán kiểu như bác Nothinglastfoever thì ai mà chẳng phán được. Blanche này ngồi một lúc có khi viết được mấy chục trang ấy chứ, thì mẹ dạy thế, sách dạy thế, ai mà chẳng biết. Bàn lùi thì ai chẳng bàn được. Bác tự thấy mình hạnh phúc tràn trề nên bác cứ rung đùi phán người khác theo cái standard của bác.
    Stu ơi, khó khăn trước mặt nhiều lắm đó. Nhưng cứ bình tĩnh mà run thôi...
    Chị Bongxinh ơi, em ngưỡng mộ chị đã lâu, còn Vote cho chị 5* lận. Thế mừ chị phát biểu một câu làm em tủi quá. 24,25 kết hôn là tảo hôn sao? Em lại đồng ý như thế mới chết chứ. Vận dụng hết nghị lực em mới dám quyết định là 25 sẽ tuổi lấy chồng. Còn 2 năm nữa, đang gồng mình đếm ngược thời gian đây. Thế mà nghe chị nói thế, nghị lực của em lại tơi tả rồi. Ôi lại tiếc cái thời bay nhảy quá. Lại lo lúc đó chưa có gì trong tay. Nhưng mà người ta giục em chị à, người ta già rùi. Em biết làm thế nào bây giừ. Chị Bống ơi là chị Bống....
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 18/10/2004
  7. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua dự tiệc sinh nhật nhỏ bạn, có dẫn nhóc đi cùng. Mọi người hỏi ai, tôi bảo là nhóc hàng xóm gần nhà.. nhóc nhìn tôi là lạ.... Có thể tôi bị dao động bởi trong buổi tiệc nhìn những đứa bạn của mình có đôi có cặp xứng lứa vừa đôi, còn mình thì.... Hôm đó tôi mặc áo pull hiệu DKNY, nhóc hỏi có nghĩa gì, tôi cười và nói "đi kiếm người yêu", nhóc dzòm tôi rồi nói:"hiện giờ chị vẫn chưa có người yêu à". Tôi im lặng.....
    Tôi có nói với nhóc là tôi sợ, nhóc hỏi tôi sợ chuyện gì? "Chị sợ chuyện tuổi tác à?". Nhóc ko quan tâm đến vấn đề tuổi tác (đương nhiên rồi), "và bởi vì chị và em có quá nhiều điểm tương đồng và hiểu nhau rất rõ". Nhóc bảo hãy cho nhóc thêm 2 năm nữa, lúc đó nhóc đã ra trường và đi làm rồi. Nhưng liệu 2 năm nữa nhóc đã đủ trưởng thành chưa? Liệu trong 2 năm nữa nhóc có "change his mind" ko?
    blanche à, đúng là chính những cái lăn tăn giết chết tình yêu, nhưng hiềm nỗi nó ko thể nào ko tồn tại được, lúc nào cũng lăn tăn bắt ta phải suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu ra. Nhiều lúc tôi muốn ko gặp nhóc nữa, nhưng sao khó quá. Mâu thuẫn lại chồng chất...
  8. linhanh82

    linhanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nhóc nhìn tôi là lạ.... :"hiện giờ chị vẫn chưa có người yêu à". Tôi im lặng.....
    Tôi có nói với nhóc là tôi sợ, ......... Nhưng liệu 2 năm nữa nhóc đã đủ trưởng thành chưa? Liệu trong 2 năm nữa nhóc có "change his mind" ko?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    stuart_littlegirl ơi thế bạn với nhóc của bạn đã hun nhau chưa zậy,,,mình tò mò quá, vì nghe thì cứ như là.........
    ah, mà stu chỉ nói hơn nhóc 4tủi mà không nói rõ là nhóc của stu nhiêu tủi nhi?.điều này quan thọng lắm đấy>>>>>>.
    nói rõ hơn chút đi,,,,,,,
  9. nivea

    nivea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Stu,
    Tôi cũng biết một trường hợp như Stu vậy nên tâm sự với Stu một chút.
    Tuổi trẻ thật là hay. Tuổi trẻ cho cái can đảm không sợ gì cả. Gặp gỡ không lâu mà đã quý mến nhau là chuyện thường, nhưng đừng vội vàng kết luận là gì khác, cũng đừng đặt ra những vấn đề to tát gì đó. Vội vàng để rồi tan vỡ là một chuyện rất đau lòng, tổn thương ghê lắm. Tại sao không thưởng thức một tình bạn vui vẻ của những người trẻ tuổi yêu mến nhau. Các bạn còn rất trẻ. Sau 5, 6 năm nữa, 2 bạn sẽ nhìn rõ chuyện này thôi mà. Lúc đó hoặc là 2 người bạn thân hoặc là cùng vượt qua thử thách để thành 1 đôi.
    Xin lỗi đã nói nhiều.
  10. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    em thấy thoải mái chả có gì phai nên hay không nên cả !
    Nếu chú kia lớn hơn tuổi 1 tý , chị này trẻ hơn tuổi 1 tý là đươc !
    Ông em cũng kém bà em 2 tuổi mà vẫn sống hạnh phúc với nhau tới bây giờ ! truyền thống bố em cố gắng cũng lấy mẹ em bằng tuổi ! em thấy chả sao mà có khi yêu người hơn tuổi mình thích hơn , không phải thành người khác ( như anh gì nói) hay phải cố gắng nén mình chịu nhịn mà còn thấy mình có vẻ lớn hơn ấy chứ ( em là con zai nên chỉ biết viết cho con zai thôi )

Chia sẻ trang này