1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn là không thể???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stuart_littlegirl, 11/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn của nhóc: "H. đang nhậu, không biết đã say chưa, chắc là say rồi, có chuyện muốn nói với chị, chờ H về." Tôi hoang mang ko biết chuyện gì đã xảy ra. Chờ đến gần 12h đêm thì nhóc về gõ cửa sổ. Nhóc nhìn tôi và nói: "Anh D. (là anh hàng xóm) hình như là đã biết chuyện, khi nảy em bị các anh đó lôi đi nhậu để điều tra hội đồng". Tự nhiên cảm giác sợ hãi thoáng qua và tôi ko biết phải nói gì. "Nhưng chị an tâm, em chối tất, ko nhận". Tối đó tôi cứ trằn trọc suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi và quyết định...
    Hôm qua tôi đã nói là sẽ ko tiếp tục quen với nhóc nữa vì mọi người đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của tôi và nhóc. Nhưng nhóc không đồng ý. Tôi bảo "Chuyện tối hôm qua em tính sao? Quen nhau như thế này chị cảm thấy mệt mỏi quá, không dám công khai. Để mọi người xì xầm như thế này sao?". Nhóc bảo "Hãy chờ đến khi em đi làm, lúc đó em sẽ công bố cho mọi người biết là em yêu chị". Nhóc quá trẻ con phải không các bạn? Nhưng vì tính trẻ con đó của nhóc mà tôi cảm thấy thương hồi nào ko biết nữa. Nó đến với tôi tự nhiên như hơi thở vậy. "Khi nào em đi làm?". "Khoảng 3 năm nữa". Trời ạh......
    Ước gì nhóc lớn thêm 2 tuổi nữa thì khoảng cách sẽ được thu ngắn lại, có vẻ dễ chấp nhận hơn là 4 tuổi. Tôi không biết tinh yêu của tôi và nhóc có đủ mạnh để vượt qua chính bản thân mình và dư luận hay ko????
    Tôi phải làm thế nào đây????? Miệng thì nói không quen với nhóc nữa nhưng thật sự không phải vậy, vẫn rất thương nhóc.
    Àh, hôm nọ tôi đang giận nhóc, nhóc đến xin lỗi và làm huề rồi bất chợt hôn vào môi tôi.. hic... lúc đó không còn biết gì nữa.. người tê tái..... hic hic
  2. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Truyện bịa gì nghe như thật sao mà xúc động thế .
    Đúng là thằng nhóc trẻ con thật , nhưng cũng tuỳ từng nhóc thôi , k thể đem tuổi ra xét tuổi đời .
    Lại ko ưa thằng nhóc này ở mấy điểm : say rồi nhắn tin <==nhiều chuyện - vô tư quá ; xỉn với mấy thèng hàng xóm <==triệu chứng của đàn đúm và nhậu nhẹt
    Nói chung girl nên xem lại xem có tin đc thằng này ko , thích nó thì thích thật nhưng cũng fải xem nó có đáng để mình thích ko , thấy thất vọng về nó quá
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chuyện thường ngày ở huyện mà. 20 tuổi, đang là sinh viên mà không đi uống rượu mới là chuyện lạ. Còn nhắn tin thì do cảm giác bấp bênh trong tình yêu tạo ra thôi. Chưa kết luận được gì đâu.
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Oái, cái câu " sinh viên 20t..." nghe wen wen, y sì ku Vinh em mình nói vậy, mà ku ấy có uống rượu bao giờ đâu, chỉ đc cái nói vậy., thi thoảng ku ấy chơi bi-da trên mạng và đi hát karaokê , hay tán gái.. SV mà uống kiểu đó hả, thì có mà loạn....
    Tớ thấy cái thèng nhóc này chẳng hay ho gì đâu nè, stu ..girl kể tiếp chuyện đi nghe coi..Tớ góp ý vậy thôi đừng giận đấy !
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Đẻ con chứ gì?
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Em - cũng có tư tưởng yêu một lần và mãi mãi(tư tưởng mà mấy thằng bạn thân luôn tìm cách khuyên răn là sai) nên em hiểu, kén chọn nhiều quá, cô đơn bao năm tự nhiên bụp một cái dính thì ko biết đâu mà lần. Dính là dính luôn. Bà chị nên cẩn thận.
    Cũng gần 20 tuổi, cũng đi chơi, uống ruợu, nhậu nhẹt(mặc dù o bít uống) nhưng em thấy có ai bảo em xấu đâu nhẩy? Thậm chí có lần đến nhà sinh nhật thằng bạn, cả lũu con trai uống mà bạn gái nó ngồi đấy cứ như ko. Rồi nhậu say thế nào thì các bác biết rồi (em ko say). Thằng đấy lại to mồm nhất, nôn oẹ chửi bới lung tung. Hê, thế mà có ai bảo nó xấu đâu?(Chú thích là nó và người yêu nó đều là con nhà gia giáo, học chuyên TH).
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu trẻ con nó khổ vậy đấy em ạ,các chú ấy đang tuổi lớn,muốn khẳng định,muốn thu hút,muốn chứng minh cho em thấy là chú ấy..đã lớnbuồn cười thật cái mốt chicken boy có lâu rồi,lắng đi một thời gian bây giờ lại rộ lên,chẹp đúng là đời
  8. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Uhm, trước đây chop cũng đã bị một iem nhỏ hơi hơi tỏ tình với mình. Thấy mà sợ...Nói chiện mình cứ chị chị em em, nó thân với mình lắm...Nó nhỏ tuổi hơn chop 1 tuổi, nhưng xưng hô chị em ngọt sớt à,hê hê hê...
    Rùi càng lúc em í cứ chị cute quá, chị xinh ghê...chị thật giỏi...rùi còn em thích có bạn gái như chị nữa...trời, nó nói thiệt chứ có giỡn đâu...thía là từ đó về sau cứ lùi thôi...
    Yêu con trai nhỏ hơn mình, biết là tình yêu là tất cả, nhưng sau này về nhìn mình già hơn nó, chán lắm...Mình nhỏ hơn nó 5 hay 10 tuổi , đến hơn 30 là nhìn thấy hơi sàng sàng rùi...
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Cô lambchop1308 đây chứ gì? thay tiếng mà không đổi hình thế này thì, chẹp chẹp... chị chán cô! Lần sau nhớ cẩn thận chút, giấu kỹ cái đuôi em ủn ỉn xinh tươi dễ... xương đi nhé, hehe (giả miếng vì cái tội hay vạch áo chị cho vô số kẻ tò mò xem lưng chị, hị hị). Trước cô 4 vấn cho stu thế nào, bây giờ định đổi bài mà vẫn dùng nick cũ thì sợ mang tiếng nói trước quên sau chứ gì (trẻ con hay thế lắm cơ)? Cần gì phải thế, cô! Cô cứ bảo hôm trước chop quá chén (gì chứ chuyện chop quá chén thì cũng dễ hỉu thôi, xem signature thì bít), hôm nay bập bập nói lại thế này.... thế này... thì chị cũng chả trách cô, stu cũng chả trách cô, bà con xóm riềng ở đây cũng chả trách cô, phải không bà con?
  10. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hì, ng`ta đâu có nhận ng`ta ko fải là lambchop , chả có chữ chop trong bài viết đấy thôi. Thế còn có ai đoán ra con cún này là ai ko ? Là e đây : Chuyên viên fì fèo thuốc lá . Nick mới của e, nick cũ Chat ngày xưa
    Dù lá trên cành có vàng khi thu đến, tình đôi ta sẽ mãi chẳng đổi thay

Chia sẻ trang này