1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn là không thể???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stuart_littlegirl, 11/10/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, hôm nay lại bị "vịn" ở lại cty đến gần 6h mới được về. Cả tuần nay xui thế không biết.... Công việc quá trời đã vậy lại còn bị nhóc ở nhà "quậy" nữa chứ... hic hic.... mệt mỏi quá!!!
    Hôm qua có nói chuyện với nhóc:
    - "Em đi đăng ký học Ngoại Ngữ buổi tối đi".
    - "Chi vậy?"
    -"Để quen thêm nhiều bạn mới, biết đâu được em sẽ để ý cô nào trong đó thì sao"
    Nhóc dzòm tôi: "Sao chị ác quá vậy? Tự nhiên bắt người ta đi quen người con gái khác. Em ko thích vậy."
    Vậy là sao? Sao nhóc này "cứng đầu" quá... Nói sao cũng ko chịu. Tôi đã thử ko gặp nhóc 1 ngày, nhưng đến sáng hôm sau nhóc qua nhà tôi lúc tôi chuẩn bị đi làm: "tại sao chị lại làm thế với em?". Nhóc điện thoại, tôi ko nghe máy. Nhóc nhắn tin "Sao H gọi chị ko bắt máy. Chị có biết chị làm thế H buồn lắm ko? Có rất nhiều chuyện H muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào, hết giận rồi lại hờn.. H ko muốn" (Nói rõ là do kỳ nhóc đi nhậu về tôi giận ko thèm gặp và nói chuyện)
    Nhóc hẹn tôi ra nói chuyện, tôi ko đi. (Làm thế có đúng ko?). Nhưng nhóc nói thứ 7 nhóc sẽ đợi tôi, đợi đến khi nào tôi đến thì thôi. Tôi có nên đi không??????
    À, hôm nay ra khỏi nhà gặp dám bạn của nhóc ngại quá, bọn chúng cũng dzòm mình với ánh mắt super-soi. Làm sao ai biết làm sao????
    To meo_dancer82: lần thứ 2 cũng như lần cuối, tôi xin nói rõ đây là chuyện hoàn toàn có thật của tôi chứ không phải là bịa ra như mẽo đã nói. Tôi ko có nhiều thời gian đâu....
  2. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sorry nha , tại vì chuyện bạn và nhóc hay wé đó mà, à này nhóc tên H à, Huy đúng ko, đúng thì nói nhé vì có 1 ku nhà ở Đường Ba đình phường 9 quận 8 ( ku này em tớ ) tâm sự với tớ là nó kết chị hàng xóm kế bên Ku Huy em tớ nó rất tình cảm, mà học hành cũng ko đến nỗi , nhưng dù sao yêu đương ảnh hưởng học hành ghê .
    Bạn ko nên khuyên ku đi học thêm Tiếng Anh mà cứ bảo nó tập trung vô học là đc gòi
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm qua rảnh rỗi mách chuyện này cho mama nghe. Ko ngờ mama phán một câu làm tớ thấy tỉnh cả người:" Nếu là mẹ thì mẹ yêu ngay. Đã yêu là không hối tiếc. Mẹ chẳng cần biết mai sau thế nào, chỉ biết bây giờ mẹ yêu và được yêu."
    Hờ, nếu là tớ thì tớ làm đúng phương châm mama tớ.
  4. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Stu girl ơi , thằng Huy em tớ dạo này nó bận rồi , còn chẳng biết thèng nhóc của Stu có bận học ko . Nhiều lúc tớ tự hỏi tình cảm giữa Stu và nó kéo dài đc bao lâu nhỉ , cứ cho là 2 hay 3 năm đi , nhưng rồi cũng về Mo thôi fải ko , vậy thì có nên cố chấm dứt ngay bi giờ ko , đó là câu hỏi mà chẳng ai trả lời đc .
    Stu có thấy nó ảnh hưởng gì đến công việc hay cs của stu ko , có khi lại ảnh hưởng đến cả 2 nhỉ . Tớ biết là do tính cách của 2 người như vậy nên mới hút nhau như thế , và có lẽ càng cố tránh chỉ càng ******** hình fức tạp thêm . Có lẽ cách hay nhất bi giờ là thèng nhỏ chuyển đi nơi khác hoặc là nó đi đâu ở tạm 1 thời gian ..Chắc stu cho điều này là ko thể ?
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    híc.
    Mình là con trai. Cũng đang vướng vào 1 người con gái hon 1 tuổi. Làm thế nào bi giò. Chết con roài má ơi
    Khó nghĩ qúa. chưa dám nói gì cả vì sợ cái khoảng cách này.
  6. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hic... mẽo ui, làm sao có thể kiu nhóc chuyển đi nơi khác? Mission impossible rùi. Nếu dễ dàng như vậy thì đâu còn gì phải nói nữa. Tôi đâu có khổ tâm dữ vậy nè.
    Tôi không biết tôi có suy nghĩ như vầy là tốt hay xấu, nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện bồ của bạn mình người nào cũng giỏi giang thành đạt thì tự nhiên thấy buồn buồn hơi hơi tủi tủi vì người yêu (???) của mình chỉ là 1nhóc con mới trưởng thành. Bởi vậy nên cũng không muốn cho lũ bạn biết chuyện của mình... hic hic hic..
  7. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa yêu nên mới lý tưởng hoá tình yêu như vậy. Tức là yêu là phải cưới í. ở đây bạn đặt câu hỏi là có thể không khi yêu một nhóc kém tuổi mình. Được chứ. Yêu chứ có phải chết người đâu mà lo. Cứ yêu đi cho biết mùi vị của tình yêu, rồi sau đó dư luận, rồi chính cả bản thân bạn, bản thân nhóc mới nhìn ra những điều không thể, những khoảng cách... Còn bi giờ, xin lỗi, bạn đang là thày bói xem voi mà. Đã vào đâu mà lo lắng rồi băn khoăn. 1 cái nắm tay, một nụ hôn dù vụng dại cũng chưa nói gì nhiều... Hãy nghĩ đến 5 - 10 năm nữa. Mà cách tốt nhất là hãy chấp nhận tình cảm hiện giờ của bạn đi. Tạm thời thế đã.. Bài hát gì nhỉ? Yêu nhau chỉ vì yêu thôi.....
  8. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình và nhóc không ảnh hưởng gì tới công việc và học tập của 2 đứa.. à mà hình như là có, sắp thi TOEFL rùi mà vẫn ko lo tập trung ôn, có lẽ bận buôn dưa lê với nhóc??? (cho spam chút... tháng 1/2005 có bạn nào thi toefl cùng đợt với tôi ko? nếu có thì PM cho tôi nhé, trao đổi chút thông tin í mà..)
    Chắc tôi sẽ làm theo lời mama của phicau thế nào, sẽ không suy nghĩ vẩn vơ, yêu là không hối tiếc, mình đang yêu và được yêu thì hà cớ chi phải bận lòng??? (hic... nói thì dễ lắm ko biết có làm được hay ko đây).
    To anti_love1980: "..cách tốt nhất là hãy chấp nhận tình cảm hiện giờ của bạn đi.."----> Chấp nhận để rồi mai này sẽ ko hối tiếc??????????
  9. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Dance like no one is watching
    Work like you don''t need the money
    Love like you''ve never been hurt
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 25/10/2004
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh kêu gọi các chú nên sáng suốt nhìn nhận khi yêu,đừng để các chị lừa cho rồi lại : Ôm hận nghìn thu.Lúc tỉnh ra thì lại trách mình,nhưng mà lúc đo thì đã quá muộn mất rồi.Anh là người đi trước(phét không chịu dc)anh biết chứ,có cảm ngàn tấm gương rồi( thực ra anh mới chỉ biết có 4 TH),bọn nó bây giờ ân hận mà không kịp( có cả con gái nữa đấy),nếu như các chú còn ngoan cố thì ráng chịu nhé( người ta bảo ngu thì..chết).Thôi mai anh phải đi công tác rồi,1 tuần nữa mới về,để xem 1 tuần nữa cái box này có gì hay ho hơn không nhé..

Chia sẻ trang này