1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái yêu người nhỏ tuổi hơn là không thể???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stuart_littlegirl, 11/10/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Những người có kinh nghiệm khuyên không nghe mà lại đi nghe lời những đứa chíp hôi.
    Anh cũng như chú TVINH, ko thèm khuyên cô nữa, hehe
  2. sucessful_cat82

    sucessful_cat82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sờ tụt girl ơi , tớ biết là " mẽo" ( đấy là sờ tụt gọi tớ thế ) này nói thì giỏi mà làm thì khó , hic , cả X ( cũ ) và Y ( mới ) của tớ đều kém tuổi tớ cả ..giờ thì X là bạn và Y là niềm vui mới của tớ . Tớ cũng như sờ tụt chẳng biết ngày mai ntn , nh` lúc tớ ko biết có lên stop cho xong ko nhưng sợ rằng lại ko thể vì lúc này và cả mấy 5 tới tớ cần chỗ dựa ..Còn ko biết tụt thế nào hả tụt át ( Stuart ) ?
    Tớ chỉ mong 2 ng`wan hệ thế nào thì wan hệ đừng để ả h'' đến nh~ kế hoạch và tương lai của 2 ng`thôi ... Miẹ nó chứ , sao ở đâu ra lắm khoảng cách thế .......... Chẳng nhảy qua nổi cái rào này mà sao tớ cứ mong là qua đc nhỉ
    Thôi let it be vậy
  3. hanoixua

    hanoixua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    thôi, đừng nói nữa, não lòng em lắm .......... hix, thật tệ hại, sao ta bị ám ảnh ghê thế này ................
  4. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến, có lẽ tình yêu đã bắt đầu đến với bạn rồi đó. Bạn hãy nắm lấy cho chắc, một điều quan trọng là bạn hãy dũng cảm, can đảm và hãy tin vào tình cảm của chính mình.
    chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bác "chip thơm" nóng tính quá nhỉ? Trên forum mà bác còn tỏ ra khó chịu khi người ta không nghe theo ý bác. Thế vợ bác ở nhà không nghe lời bác, bác đối xử với chị ấy như thế nào hả bác "chip thơm"?
    Vấn đề ở đây không phải là chuyện hơn nhau 3-4 tuổi. Nếu bé kia 30, chị đây 34 thì chắc cũng được thôi. Vấn đề nằm ở chỗ em bé mới 20 tuổi, chưa đủ chín chắn, còn nhiều thay đổi(tất nhiên không phải ai cũng thế). Bây giờ em bé 20 tuổi, nó thích chị gái 24. Nhưng đến 24 tuổi có khi nó lại thích các em gái 18-19-20. Em bé 20 tuổi cũng chưa nghĩ sâu xa lắm, cho nên bây giờ nó cũng không lăn tăn chuyện tuổi tác. Nhưng có thể trong tương lai nó lại là đứa đi so đo chuyện này chứ không phải là chị gái nữa.
    Nếu mà chị gái không ngại chuyện lấy chồng sớm hay muộn, là người chấp nhận rủi ro để đạt được cái mình muốn thì em nghĩ chị gái nên tiếp tục. Nếu không thì chị làm như bác "chip thơm" kia khuyên.
    Em chúc chị hạnh phúc.
  6. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Định không tham gia vô topic này nữa nhưng em hỏi thì anh cũng trả lời
    Anh nhìn nhận vấn đền sâu xa nên mới khuyên vậy và anh nghĩ là em cũng nghĩ như vậy đúng không. Con trai 20 tuổi hầu hết còn trẻ con, liều mạng. Hơn nữa tình yêu phải danh chính ngôn thuận chứ thập thò, sĩ diện thì có gì hay ho.
    Anh là người sợ vợ nên vợ nói gì là nghe nấy :D
  7. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa có người yêu,kinh nghiệm về TY cỹng chưa có mấy nhưng đã trãi qua trường đời rồi nên tớ cũng hiểu một ít.Con gái 24t thì tớ nghĩ rằng đã khá chín chắn,già rồicó khi đã đi làm rồi ấy chứ,nếu là TY bắt đầu từ lâu rồi thì ko nói nhưng mà chỉ mới thôi thì tớ nghĩ cô em kia nên dừng lại,bây giờ thì chưa có gì đâu nhưng sau này sự chênh lệch về tuổi tác,suy nghĩ,cách sống của 2 lứa tuổi là một vấn đề cực kỳ khó khăn cho sự hoà hợp,cũng giống như ông bạn TVinh của tớ nói rồi đấy: trong nhóm của tớ có 5 người tất cả,thì 3 đã có người yêu,một trong đó là girl,mà cô ấy lại yêu một cậu kém bọn tớ 3,4t gì đấy,tức là nàng 25 thì chàng mới 21,22 thôi.Anh chàng này trẻ nên còn thiếu chín chắn,yêu,hành động theo cảm tính là nhiều trong khi nàng lai hành động theo lý trí( hầ hết đến tuổi đó đều vậy),thế là suốt ngày cãi nhau.Mấy lần nàng nói lời chia tay nhưng ko dc,có lần khi nói chia tay xong tối hôm đó anh chàng trẻ tuổi kia vác dao đến( chuyện thật 100% đấy)đứng trước cửa và nói :nếu em ko yêu anh thì anh sẽ chết cho em xem.Ặc nhưng cuối cùng có dám đâu,thế đấy nghe mà buồn cười,mà vì chàng chưa đi làm nên cái gì nàng cũng phải xắm sửa cho chàng,từ đôi tất,cái quần(xin lỗi nhé cả quần.xì)thực sự là nhìn cảnh đó rất chán.
    Tớ khuyên thành thật em gái kia nếu còn dc thì hãy bỏ đi,khi yêu vào rồi(nhất là cái tuổi đấy)thì con gái sẽ ko còn nhiều cơ hội đâu.Thật sự là lúc hối hận đã muộn rồi đấy.Chúc may mắn
  8. stuart_littlegirl

    stuart_littlegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    What can I do?????????????? I hate myself for the loving him... :(
    Mỗi lần muốn nói "nghỉ chơi" với nhóc sao nghe khó khăn quá. Nhìn nét mặt "baby" của nhóc tôi ko nỡ... Biết là vương vấn nhiều thì càng đau khổ thêm vậy mà.... Tôi cũng không biết bây giờ tôi đang làm gì nữa.....
    Có cách nào nói lời chia tay với nhóc trong sự thanh thản không nuối tiếc ko? Giúp tôi với....
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cần nói rõ hơn tí nhờ. Ý tôi là hãy vào rồi sẽ biết là mình nên ra hay ở lại tiếp.
    Chúc vui vẻ với sự lựa chọn của mình.
  10. love_by_your_side

    love_by_your_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong tình yêu không gì là không thể phải không các ban, bạn đừng lo nếu người ấy nhỏ tuổi hơn minh, hãy để cho trái tim ban lên tiếng, hãy để cho tình yêu của bạn dẫn đường, hãy để cho trái tim của ban tự tìm đường cho nó, và hãy dùng trí não của mình để quyết định chọn con đường tốt nhất và hạnh phúc nhất

Chia sẻ trang này