1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi trongtuan_a5, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Dzậy hóa ra chú này bị ảo giác rùi. Đi đâu làm gì cũng thấy con gái hết. Con gái box 83 làm ơn tránh dùm. Tui cũng thía!!!
    Hahahaa
  2. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ảo giác à ! có thể lắm , ngày nào mà không gặp con gái thì cảm giác của bác thế nào ! chắc là thú vị lắm nhỉ .........cái đấy chắc là để bác tự tìm hiểu lấy !!!hén ,
    nhưng bác kêu gọi con gái box 83 tránh xa em thì lại là chuyện lầm to đấy bác ạ !! vì càng tránh xa con gái thì con gái lại càng muốn gần mà !!!hé...........hè !!!! tốt nhất là một mình bác tránh xa là đủ rùi mà !!! nhưng nếu bác là con gái , thì bác có tránh em thì cũng không thoát khỏi em đâu ................!!!
    chào bác !! nếu muốn nói chuyện với em hẹn bác một ngày không xa ! em với bác sẽ nói chuyện thật nhiều kèm vài cái gì đấy mà uống được , khi đấy ta hiểu nhau hơn hén !!!!
  3. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    con gai!!!!!!!!!!!!!!!!! chi 1 cau do da an chua that nhieu dieu roi do!!!!!!!!!!!!!!!!!! hichic!!!
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bé mèo thấy chàng nào cũng có đôi chút phê phán con gái,đôi chút khen ngợi con gái,cũng đúng thui,con người đâu thể nào hoàn hảo được,cái gì cũng có mặt tốt và không tốt.Nhưng con gái có điều đặc biệt hơn co trai ở chỗ : hay mè nheo,hay khóc nhè(trời ơi,mèo cũng ghét,nhưng sao lắm người thích thế)biết nịnh nọt đúng lúc để thoả được ý thích của mình,biết dùng lời nói mà có thể giết người(hông phải chết thiệt à)...và còn nhiều thứ nữa mà các đấng nam nhi chỉ có thể dùng bằng vũ lực mà giải quyết...
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bé mEoHoAng_87 ới !!Nhưng con gái có điều đặc biệt hơn co trai ở chỗ : hay mè nheo,hay khóc nhè(trời ơi,mèo cũng ghét,nhưng sao lắm người thích thế)biết nịnh nọt đúng lúc để thoả được ý thích của mình,biết dùng lời nói mà có thể giết người(hông phải chết thiệt à)...và còn nhiều thứ nữa mà các đấng nam nhi chỉ có thể dùng bằng vũ lực mà giải quyết...
    chẳng biết bé nói thế mà hơn con trai được à !! không đâu bé ạ , con trai không có tính đó đâu và cũna hay khi nhiuề con trai lại chết với những trò đấy của con gái nhỉ !!??
    thấy con trai đôi lúc yếu đuối trước con gái thế , đáng lẽ ra phải đừng nuông chiuề con gái quá mới đúng , càng chiều thì các cô nương này càng đòi hỏi nữa àh !!! nên tốt nhất là không bao giờ chiều con gái quá !
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Ủa,dzậy ý của trongtuan la sao nhỉ,vẫn là con trai hơn con gái à.
    Có khi nào tuan nghĩ nếu cuộc dời mình không có người phụ nữ bên cạnh hôngnhỉ,chắc là phòng ốc bừa bãi nà,tóc tai hông gọn gàng nà,không chú ý tới vẻ bề ngoài của mình nữa.Lúc đó sẽ là một trongtuan nhem nhuốc,vì khôpng có con gái nên cũng đâu thèm ...tuốt lại mình đâu hỉ,muốn ra sao thì ra....râu ria xồm xoàm........dzọt lẹ...............
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì chắc là hơn con gái thật rồi ! nhưng đời mà thiếu một chút con gái thì cũng đâu ra nông nỗi như MieuHoang nói đâu ! ít ra thì đi đâu cũng không cần chải đầu nè , chẳng phảic uống cuồng dọn dẹp phòng khi con gái đến nè ! và cái quan trọng nhất là trên đời này chẳng ai thèm quan tâm đến mình nữa ! sướng thế rồi thì còn gì bằng ,,,,,,,,,,nhỉ !!!!!
    chào MieuHoang nhe ! trongtuan@ cũng xin tự giới thiệu trongtuan@ cũng là Mieu đấy , nhưng là Mieu thực sự , tức l à Mèo đấy !!!! lâu ngày hóa tinh thành người ......chứ không phải là người !!!!!! hân hạnh làm quen người người cùng "họ hàng " . Thân chào !!!!
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Cho đính chính nha,người ta là mEoHoAng chớ hũn phải Mieu hoang à....
    Chẳng ai quan tâm tới mình mà sướng à,cái đó là bị bỏ rơi á.
  9. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    sao mà MiêuHoang cứ phải nhắc nhiều đến Mèo hay Miêu nhỉ ! nó đâu khác nhau gì đâu đúng hông nè !! dù gì thì fđó cũng là họ mèo mà ! nhưng Miêu thìnghe hay hơn hén .....hé....hé!!!
    Mà này ! chẳng ai quan tâm thi sướng thấy mồ luôn chứ bị bỏ rơi gì , chán MiêuHoang thế !, nếu mà Miêu Hoang có lỡ gì gì đấy với trongtuan thì cứ bỏ rơi trongtuan@ thì trongtuan thấy vui hơn nhiều đấy ! cứ thử xem , coi lúc đấy ai bọ bỏ rơi ......vậy hén !!!
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đang Nguỵ Biện ...kekek...
    Không đủ trình độ sống ở đời òi

Chia sẻ trang này