1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi trongtuan_a5, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Kô phải con gái nào cũng giống nhau đâu bạn..uốn thì uốn nhưng chủ yếu là có biết đâu là điểm dừng hay kô thôi
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Con gái biết uống rượu beer thì cũng tốt chứ sao, mai mốt cưới về khỏi cần mắc công kiếm bạn nhậu . Uống rượu beer điều độ, đúng số lượng thì rất tốt cho sức khỏe.
    Hãy tưởng tượng một buổi chiều cuối tuần mua đồ về nhậu với vợ, sau đó cả hai cùng lâng lâng và ........(ai cũng hiểu là làm gì rồi đó) ----------------> sung sướng cả cuộc đời.
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Kô phải con gái nào cũng giống nhau đâu bạn..uốn thì uốn nhưng chủ yếu là có biết đâu là điểm dừng hay kô thôi
    [/QUOTE]
    uh ! dĩ nhiên là ai cũng thế cả , đã uống mà có điểm dừng thì còn gì bằng ,nhưng hình như hôm đi off thì XÍ XỌN dừng hơi sớm nhỉ !!!!
    mà nhắc lại nha "uống" chứ không phải là "uốn" Tuấn muốn nói uống bia , rượu chứ không phải uốn tóc đâu !!!!hì......hì
    Mà sao ấn tuọng con gái ĐN thế không biết !!!
    to drpth : bác nói chỉ có đúng ,nhưng cái gì...gì đấy của bác là gì thế ,bác giải thích thật chi tiết cho em nhé !!!!
    Được trongtuan_a5 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 16/05/2004
  4. mmc_z2

    mmc_z2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy con gái cũng dễ hiểu thôi! Chăng qua cac cậu chi nhìn bề ngoài nên thấy vậy ! Chứ cứ tinh ý một chút là biết ngay!
    Nếu muốn hỏi kinh ngiêm cứ hỏi minh! Tư vấn ! Đảm bảo sẽ hiểu được ngay!
  5. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì nhiều vấn đề để nói lắm , nhưng nói sao cũng chọc chúng các nàng hết , thôi thì cái topic nhỏ bé này rồi cũng bị thủ tiêu thôi !!!!
    buồn quá , nói xấu con gái chơi dzậy thôi !!!!
    sorry các chị hết hén ...................
  6. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1

    Hạnh phúc là gì ? là luôn có một người bạn sát cánh bên cạnh và vòng tay ấm áp của người con gái ta yêu thương .
    Con gái là sao???Có fải là như vậy?????
    http://www.media.com.vn/happyornot....dám yêu nữa.... Bất hạnh! Omô lạy chúa tôi!
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là người luôn được ngồi bên cạnh người con gái ta thương !!! có đúng hông dzậy ....
    theo tui con gái là người luôn bất đồng quan điểm với con trai ...................... !!!he`....he`
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Con gái<~~sinh vật thiêng liêng nhất ,cùng với con trai thống lĩnh tòan cầu...keke.....
  9. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    con gái hả...là một sinh vật kì lạ của tạo hoá..một sinh vật mà con trai ko thể hiểu dc họ đang nghĩ gì mà đang định làm gì...và thậm chí ngay cả họ còn ko hiểu họ...nói tóm lại chỉ có thể nói một điều : con gái thật kì lạ và rắc rối..
  10. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ke...ke có một người cùng quan điểm dzới tui rùi !!!
    đúng thật là con gái rắc rối va khó hiểu đến lạ kì .......
    Và bây giờ hén , bàn một chút con gái khi yêu nhé pà con .....
    "Chẳng biết cô nàng có iêu tui hay hông nhưng cô nàng rất lo cho tui , rất rất quan tâm tui , bất kì đi đâu hay làm gì cô nàng cũng nhờ tui chở đi , tui chỉ làm những việc đó hòan toàn coi người ta chỉ là em út , và hoàn toàn những hành động của tui làm cho nàng ta chỉ là tình anh em kết nghĩa , thật tình thì hoàn toàn không còn một ý nghĩ nào nữa hết ! , tui và cô nàng hòan toàn là anh em kết nghĩa !!"ke...ke ...........lời bình đê pà con.
    trích ngang ...................
    Được trongtuan_a5 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 28/05/2004

Chia sẻ trang này