1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi trongtuan_a5, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ko hối lộ ko fải quan huyện
    Ko nhìu chuyện ko fải................con gái
  2. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hình như con gái thích làm sốc người tình cũ của mình lắm à ! khi đi ngang qua mặt hếch mắt nhìn và lẻm miệng cười , thấy thật ghét thế không biết !!!!!
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Là con gái ,chẳng biết họ nghĩ gì khi đi với người yêu mới của mình để rồi chỉ biết liếc mắt và cười lẽm miệng cười khi thấy người yêu cũ của mình .!!!!
    Họ chỉ biết rằng mình đang hạnh phúc khi đi bên cạnh người yêu của mình , họ chỉ biết rằng họ làm như thế là họ vui hơn , nhưng họ chẳng biết gì hết ! tất cả đều họ chỉ nghĩ về bản thân của họ , họ chẳng nghĩ cho rằng người kia nhìn lại với ánh mắt buồn hơn ! mặc dù là đã chia tay , mặc dù bây giờ là chẳng còn của nhau , nhưng hơn hết người con trai ấy vẫn một lòng trông hơn người tình của mình quay lại , ngườic on trai chia tay đấy không phải chia tay vì không yêu người con gái kia mà họ muốn rằng người con gái đó hãy suy nghĩ kĩ hơn về bản thân mình !!! nhưng cuộc đời không như lúc nào ta mong muốn ! người con gái đấy ra đi như không còn gì một chút lưu luyến và họ có thể đi ngang nhiên vui vẻ khi thấy người yêu cũ của mình !!
    Thật !!!! chẳng hiểu con gái bây giờ ................
  4. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    1 ỉn hà nội xin được phát biểu vào ỉn sài gòn về con gái .
    " Đừng tin tất cả những gì con gái nói dù mình có yêu hết lòng với họ "
  5. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    các bạn thử nghĩ xem nếu bạn hiểu tất tật tần tân về người đó bạn có thấy chán và k còn hứng thú k? con người phải giử lại chút gì bí ẩn cho riêng mình chứ.
    Nhiều lúc mấy ông cũng vô tâm lắm, con gái có tính hơi đa tình đa cảm mà, có lúc hơi nhỏng nhẻo tí và cả bướng bỉnh nữa.Các bạn thông cảm chứ.
    to trongtuan_a5: người bạn đó quan tâm chăm sóc bạn và hay nhờ bạn có thể người ta nghỉ bạn là người bạn đáng tin cậy và an toàn khi đi bên bạn.Trừ khi quan tâm qua nhiều thì bạn nên nghĩ lại có thể bạn ấy fall in love bạn đó.
  6. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ngoài đấy con gái Hà Nội đã làm gì con trai Hà Nội mà bây giờ con trai Hà Nội lại lên tiếng đến như vậy !!! thật sự thì trong này cũng không hẳn thế đâu bantrai@ vì con gái trong này vậy chứ nếu ta thực lòng tin tưởng họ và yêu họ băng một tình yêu chân chính thì chúng ta sẽ được đền đáp bằng một tình yêu bằng chính trái tim của họ ! nói thế chứ , con gái trong nay dễ thương lắm bantrai@ ah !!! cứ một lúc nào đấy , bạn hãy thực lòng bằng t2nh yêu của bạn thì bạn sẽ thấy tình yêu nó đẹp như thế nào !!!
    Nhưng dù gì , cho thế nào đi nữa thì bây giờ tìm một tình êyu chân chính thì quả là gian nan đấy !!! vì bây giờ con gái không còn là con gái nữa .....
  7. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Caxac nói như vậy thì không lẽ con trai lại cứ mãi thông cảm cho con gái mãi sao !! đồng ý một điều là con trai vô tâm m,nhưng đấy mới chính là con trai , thường thì khi quá quan tâm đến một đối tượng nào đấy thì chắc hẳn bạn sẽ bị người đấy coi không ra gì !!, nếu chúng ta cứ mãi bình chân như vại và khéo léo cua nàng bằng nhiều chiêu cự tuyệt thì đôi khi bạn lại là người "có giá" hơn đấy !
    Còn con gái ! sao nhỉ .....hơi nhõng nnhẽo , bướng bỉnh va đa tình ah !!! hai cái trên còn có thể chấp nhận được nhưng còn cái thứ ba thì không thể nào chấp nhận được vì con gái sinh ra là để : nuôi chồng và .....nuôi con ..............................khè...khè !!!!
    và nếu đã ngoại tình rùi thì lấy ai ra mà nuôi tui đây !!!!
  8. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    to trongtuan_a5: hình như hơi bị bất công à nha.Nói chung quan trọng là sự hiểu nhau, thông cảm và tôn trọng nhau nữa quan trọng là lòng tin.Mà cái gì cũng suông sẻ thì k biết quý trọng, càng khó đạt được thì càng quý trọng nó hơn.
  9. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trongtuan@ bất công ah !! thật thế vậy , nhưng dù gì thì trên đờ thì bình đẳng luôn là điều mọi người mong mốn ,nếu caxac nói vậy thì cũng không đúng , vì sự hiểu nhau , thông cảm cho nhau thì tình cảm cũng trở nên sâu sắc nhưng nó lại trở nên bất công , không thể nào có thể thông cảm mãi cho nhau được !!!
    Trongtuan@ muốn một hôm nào đấy sẽ cùng với caxac nóii chuyện về chuyện này , còn bây giờ thì chắc không tiện lắm !!
    bibbii
  10. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng của Euro cuồng nhiệt không chì các chàng trai như chúng ta bị cuốn hút theo môn thể thao vua này ! mà bên cạnh đấy , những cô nàng ngổ ngáo của chúng ta cũng hâm mộ không kém chúng ta đâu !
    Điển hình trận : Anh - Pháp trongtuan@ cũng đả thử thống kê thì khoảng 30 cô nàng đang ngắm nghía một cách chăm chú trên màn ảnh tại nhà văn hóa thanh niên và cùng với người yêu của mình theo dõi trận này !
    các bạn nữ này ! thật sự thì con gái cũng không có yêu thích gì lắm đối với môn thể thao vua này nhưng cũng không có thành kiến phải không các bạn ! và các bạn cũng rất hiểu người yêu của mình rằng bóng đá là một môn không thể thiếu ! thế thì tại sao mình lại không cùng người yêu của mình để cùng thưởn thức những trận cầu đỉnh cao nhỉ ! các bạn không biết chứ khi đi với người êyu của mình cùng theo dõi trận đấu ! đấy là một vinh hạnh và cũng là niềm vui lớn nhất của các chàng trai đấy !!!
    Hi Vọng các bạn nữ hãy nhiệt liệt hết mình ủng hộ Euro !!!

Chia sẻ trang này