Con gái??? Một người bạn của mình hỏi mình một câu rằng: "Con gái thích được nhiều con trai yêu mình có phải không? " Các bạn gái nghĩ sao?
Em có thích vậy không Thanh? Chắc tất cả mọi người đều vậy không riêng gì con gái. Con trai như bọn anh cũng thích được thế lắm chứ... cũng thích luôn cả việc bạn gái mình có nhiều người theo đuổi, như vậy rất tuyệt, rất đáng tự hào.... nhưng đôi lúc cũng hơi cay cay
Thanh ơi là Thanh, bảo mày vào box VP viết bài, lơ ngơ thế nào mà lại chui tọt vào xó này thế. Làm tao muốn gặp mày lại phải lặn lội đường xá xa xôi lên Hà Giang thân yêu mới chết chứ, ặc ặc... Còn câu hỏi của bạn, tớ trả lời sau, giờ buồn ngủ quá
Con gái thích nhiều thứ, chứ không chỉ thích nhiều con trai "kưa" mình.Nhiều đứa kưa, nhưng cũng phải là những dứa như thế nào chứ! Tớ thì á, tớ thích kưa cẩm bọn con trai cơ.He he!!!
Đôi lúc cũng khiến ta phiền toái, nhưng nếu không có anh nào đến thì sẽ sao nhỉ? Ngay cả người mình yêu, hay yêu mình mà không có ai nhòm ngó tới, duy chỉ có mỗi mình mình thì cũng thấy là lạ rồi. Ah, nếu thấy phiền toái thì em sẽ làm như thế nào? Cách ứng xử của mọi người sẽ như thế nào? Cùng bàn luận đê
Con gái???? hầu như mem LS là con gái, nhưng họ rất nhiệt tình, "chịu chơi" chẳng kém gì con trai, nếu như tất cả mọi người đều nhiệt tình được như vậy, tất cả các mem đều nhiệt tình như vậy chắc hẳn chúng ta sẽ luôn mỉm cười mãn nguyện, luôn cảm thấy hạnh phúc.....